Chuyện hài hước về chàng, nàng và con mèo

Thược Dược,
Chia sẻ

Có một chuyện hài hước đã đi theo suốt cuộc đời nàng - một người vô cùng yêu quý mèo, đó là nàng yêu và lấy phải chàng trai nhìn thấy mèo là muốn... liệng dép.

Cái ngày chàng vẫn còn đang đò đưa, tán tỉnh nàng, có lần nàng thổ lộ: “Em rất yêu mèo! Yêu lắm lắm ấy!”. Chàng giật mình thon thót, cười gượng một cái rồi cố gắng lắm mới phát âm được thành lời: “Anh… cũng… thế…”. “Thế ư? Mình thật là hợp nhau!” - nàng vui sướng reo lên. Ai biết được, trong lúc nàng đang vui vẻ như thế thì lòng chàng đau đớn, quặn thắt.

Chàng - vốn ghét mèo, ghét cay ghét đắng, ghét từ khi cha sinh mẹ đẻ. Nhưng chả lẽ lại khai thật với nàng, thế thì còn tán với tỉnh gì nữa! Mà dối lòng thế này thì những ngày tháng sau này, chàng phải làm sao để đối mặt với con mèo cưng của nàng đây? Nghĩ đến cảnh phải âu yếm, nựng nịu con vật đáng ghê tởm đó là đám lông chân lông tay, tóc gáy của chàng lại dựng hết cả lên.

Đến nhà nàng chơi, con mèo yêu quý của nàng đã thế lại cứ xoắn vào chân, đùa nghịch với chàng khiến gai ốc của chàng được dịp biểu tình, nổi khắp người. Mắt nhìn thấy nàng khuất bóng, chàng liền véo mạnh cho nó 1 cái, khiến chú mèo đáng thương chỉ còn biết kêu “méo” một tiếng thảm thiết rồi trốn mất. Mấy lần sau chàng đến, để ý hễ nhìn thấy chàng là con mèo của mình cứ lấm la lấm lét không dám lại gần, nàng thắc mắc lắm.

Đến khi 2 người chính thức yêu nhau, tới nhà thăm nàng, thấy con mèo yêu quý của nàng đang đi chơi thơ thẩn ngoài sân là thế nào chàng cũng lấy dép ném cho nó 1 cú hoặc rượt nó phải bỏ chạy thục mạng. Bởi vậy, mèo ta cứ thấp thoáng thấy bóng người yêu cô chủ xuất hiện là 3 chân 4 cẳng chạy nhanh lủi mất, chỉ khi nào thấy nàng đứng đó, biết được bảo vệ thì mới dũng cảm dám ở lại. Lúc này nàng cũng mới biết chàng chẳng ưa loài mèo chút nào, nhưng biết thì cũng đã muộn, một khi đã rơi vào lưới tình thì đâu phải muốn dứt ra là dứt được.

Chuyện hài hước về chàng, nàng và con mèo 1
Có một chuyện hài hước đã đi theo suốt cuộc đời nàng - một người vô cùng yêu quý mèo, đó là yêu và lấy phải chàng trai nhìn thấy mèo là muốn... liệng dép (Ảnh minh họa).

Tối tối, chàng và nàng hay ngồi ở ghế đá trong vườn hoa trước cửa nhà nàng để tâm sự. Một hôm mèo cưng của nàng cũng mon men ra đó ngồi chơi hóng gió, chắc thấy có nàng ngồi đó nên yên tâm đây mà. Thấy đôi trẻ bên nhau tình tứ, hạnh phúc quá mà chú mèo cứ nghển cổ, giương mắt lên nhìn. Nàng thấy thế, õng ẹo hỏi chàng: “Anh, con mèo nó cứ nhìn mình kìa!”. Nàng thực ra định bụng mồi cho chàng nói những lời có cánh, đại loại như: “Ừ, nó ghen với hạnh phúc của mình đó em!”. Nhưng ai ngờ, chàng vẫn quen thói ngày thường, rút ngay 1 chiếc dép ra, ném ‘veo’ vào chú mèo đang lơ mơ hóng gió. Mèo phản xạ không kịp nên lãnh trọn chiếc dép, cong đuôi chạy mất. Nàng vừa buồn cười, vừa bực, bèn trách chàng: “Sao anh ác thế, anh biết em quý mèo mà anh dám làm như thế à?”. “À, ờ, ờm… anh muốn kiểm tra xem anh và con mèo thì em quý đứa nào hơn ấy mà!” - ngập ngừng, rồi chàng thản nhiên đáp lại. Nàng cứng họng.

Khoảng tầm 1 năm trước khi cưới, chàng và nàng thường đến nhà nhau chơi. Một hôm, mẹ chàng bảo nàng: “Cháu kiếm cho bác con mèo, nhà nhiều chuột quá!”. Y lệnh, vài hôm sau nàng “cống nộp” cho mẹ chồng tương lai 1 con mèo tam thể đẹp mê ly, trước khi để nó ở đó ra về, còn cố dặn dò chàng: “Anh chăm sóc nó thật tốt dùm em!”. Thỉnh thoảng nàng có hỏi thăm thì chàng nhăn mặt: “Nó cũng bắt được mấy con chuột, nhưng ăn vụng kinh lắm, có phải em thích nên chọn những con mèo giống tính em không?”. Nàng bĩu môi, véo chàng 1 cái ra trò vì tưởng chàng đùa mình, nhưng một hôm đến chơi nhà chàng, thấy con mèo đi cà nhắc, nàng hốt hoảng ôm lấy nó, kêu lên đầy thương xót. Cả nhà chàng im lặng một lúc rồi mẹ chàng ngường ngượng nói: “Nó ăn vụng quá, bác đánh nó nên nó bị như vậy đấy, chắc vài bữa là khỏi ngay ấy mà”. Giờ thì tới lượt nàng ngượng. Ôi con mèo nàng đã cố công chọn lựa thật kĩ càng sao lại có thể đổ đốn ra như thế chứ?

Nói về chú mèo này, 2 tuần sau thì nó hết cà nhắc, nhưng sau đó không lâu thì nó cũng bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi hoang dã luôn, chắc tại sợ lần trước là trẹo chân, lần tới là rơi đầu cho cái tội ăn vụng không kềm chế được của nó cũng nên. Còn chú mèo được nàng nâng như nâng trứng ở nhà thì trước đám cưới của nàng và chàng không lâu, nó đã qua đời vì tuổi cao sức yếu, mà chưa kịp chứng kiến ngày vui của cô chủ và “thằng cha chuyên liệng dép” mình. Nghe tin buồn về nó, chàng ngoài mặt an ủi nàng, nhưng trong lòng thì vui như mở cờ, còn đề nghị nàng: “Từ từ em đừng vội nuôi thêm chú mèo nào khác nữa nhé! Con mèo ấy sống với em lâu, tình cảm gắn bó khăng khít, nó vừa mất em đã tậu ngay con mới, nó ở thế giới bên kia biết được chắc sẽ buồn vì mình bị lãng quên nhanh như chong chóng đấy!”. Trong lúc yếu lòng, nàng gật đầu đồng tình mà không hề biết rằng, đó là 1 cái bẫy.

Ba tháng sau ngày cưới, nàng nhớ mèo không chịu được, cũng nghĩ thời gian tưởng nhớ chú mèo quá cố kia đã là đủ, nàng tậu ngay 1 em mèo mới về bầu bạn. Nhưng chỉ được 1 tuần, nó mất tích không dấu vết, nàng mong ngóng mãi nhưng nó vẫn một đi không trở lại. Nàng bèn ngậm ngùi tậu con khác, nhưng sự việc tương tự lại diễn ra. Và đến khi con mèo thứ 5 của nàng bỗng dưng “bốc hơi” chỉ sau khoảng thời gian ngắn về với nàng thì nàng đã phải đặt câu hỏi to tướng trong đầu. Và rồi nàng đã khám phá sự thật, chàng - với sự ghét mèo kinh điển của mình đã mang béng những chú mèo quý hóa của nàng cho đi chứ còn gì nữa! Trách móc, hờn giận chàng chán thì cũng phải thôi. Sau đó nàng mang thai, sinh con, chàng viện cớ mèo có thể lây bệnh cho bà bầu và trẻ sơ sinh để cấm tiệt nàng nuôi mèo.

Chuyện hài hước là con gái 3 tuổi của nàng hiện tại cũng rất yêu mèo, y hệt nàng vậy. Chàng có thể tìm mọi cách để cách li nàng với mèo, nhưng với con bé thì chàng đành bất lực. Chỉ cần con bé kêu gào, khóc lóc thảm thiết đòi mèo là chàng phải đầu hàng vô điều kiện. Nhìn cảnh chàng mỗi lần nhìn thấy con mèo đi lại nhởn nhơ trong nhà, ngứa mắt lắm mà bất lực không làm gì được là nàng lại bấm bụng cười thầm. Hy vọng mai này, con gái nàng sẽ không yêu phải 1 anh chàng cũng ghét mèo như hất nước đổ đi hệt bố nó!
Chia sẻ