Chuyện "cười ra nước mắt" từ những cuộc tình... mai mối

Theo Giadinhonline,
Chia sẻ

Chuyện mai mối không còn xa lạ trong xã hội kể cả trong thời đại ngày nay khi nhiều bạn trẻ quá bộn bề công việc không còn thời gian cho việc tìm hiểu, yêu đương. Cũng từ đây nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" khiến người trong cuộc không khỏi đau đầu.

Hai cái tốt thành một cái bất cập

Ông Hiển “nhằm” con gái ông chủ tịch xã cho cháu họ mình là Hưng, một doanh nhân trẻ rất thành công trong Sài Gòn từ lúc cô bé còn học cấp ba. Cha mẹ Hưng mất sớm, ông là người thay mặt để “lo” những việc lớn cho Hưng. Cô Đào con ông chủ tịch nhìn dễ coi, hiền và đặc biệt là chịu khó. Cái “nết” này chính là điểm trội nhất mà ông muốn dành cho cháu họ ông.

Ông là láng giềng sát rào với ông chủ tịch và hai nhà rất thân thiện nhiều năm nay. Khi Hưng về, biết vợ tương lai là người cùng quê, gia bản tốt, dáng đẹp, anh cũng “ok” ngay và rồi họ thành vợ thành chồng "yêu nhau củ ấu cùng tròn".

Chuyện
Ảnh minh họa.

Sau đám cưới vài tháng, thỉnh thoảng ông gọi điện cho Hưng, có ý xem “độ hài lòng” của nó về cô vợ quý thì nó cũng ậm ừ, thiếu mặn mà hoặc chuyển hướng sang chuyện khác.

Khi đi cùng đoàn cựu chiến binh vào thăm chiến trường xưa, ông ghé nhà Hưng một ngày thì mới vỡ lẽ ra rằng, có rất nhiều hẫng hụt giữa đôi trẻ.

Hưng cần một cô vợ năng động, hiện đại để can dự vào một phần cái công ty anh đang phụng sự và có phần vốn, quyền lợi rất lớn ở đó. Anh nghĩ cô Đào, dáng dấp không thua ai, học vấn căn bản qua phổ thông, khi cần “nâng cấp” sẽ dễ dàng nhưng không ổn. Vợ anh chỉ khoái giúp việc cho bà… ô sin những lúc rảnh rỗi, rất ngại tiệc tùng, tiếp xúc với đông người. Đặc biệt là khả năng học ngoại ngữ, trình độ cô sau một khóa giao tiếp chưa chắc bằng một em học sinh lớp tám ở đây. Anh thất vọng lắm.

Nếu đôi trẻ hạnh phúc thì không sao nhưng nếu đổ vỡ, “trách nhiệm” lớn đổ lên đầu ông mai mối ngay.

Người mai mối, không hẳn là người ngoài mà có khi chính là cha mẹ, anh em ruột hai bên. Hễ thấy gia đình cô dâu chẳng hạn, có hoàn cảnh tốt, truyền thống gia đình tốt, lại có quan hệ thân tình với mình, là xem như họ cũng tốt.

Hiểm họa từ nàng dâu mai mối

Trường hợp gia đình anh T. ở xã H. Huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ chính là vậy. Bên nhà trai là cốt cán ở xã. Mẹ cô dâu tương lai là nhà giáo mẫu mực ở huyện. Các chị cô đã thành gia thất rất căn bản, êm ấm. Hai nhà thông gia thấu hiểu nhau vì họ sống gần nhau vài đời. Cuối cùng hai bên rất dễ dàng “tác thành” cho đôi trẻ.

Ít ai ngờ, cô dâu mới làm công tác ở Thành phố Việt Trì cách quê chừng bảy chục km, chuyên tham gia những trò làm ăn mạo hiểm ở vùng đó nhưng xa nhà không ai biết. Lấy chồng xong, cô bị thắng thua vài trận sạch bách tiền bạc, cô vòng về sàng một lượt anh em chú bác bên nhà chồng để vay tiền. Một năm sau cô mất khả năng chi trả vài tỷ bạc phần lớn của bà con họ hàng bên chồng!.

Đến lúc này, hai bên thông gia cũng hết… yêu mến nhau nữa và nhiều người chỉ mong đôi này sớm chấm dứt để họ đưa cô dâu ra tòa.

Thực ra, trong xã hội mới có hẳn một nghề mai mối, đó là những nhà tư vấn. Họ được đào tạo, có vốn nghề và môi trường để khảo sát, đánh giá, xem xét sự tương hợp giữa hai bên rồi mới tư vấn cho mỗi bên cách chọn lựa tốt nhất.

Nhưng phần lớn chúng ta , đều dễ dàng “lấn sân” của nghề này bằng thiện chí của mình. Nhiều khi, vô tình dựa trên cảm tính “yêu nhau củ ấu cũng tròn”, thể tất những tiêu chuẩn khác và như vậy, dễ chở thành… đệ nhất như nói trên.

Chia sẻ