Mỗi tuần 1 chuyện:

Cô gái 17 tuổi yêu nhầm "Sở Khanh" và chiếc bụng bầu bị bạn trai “chạy làng”

Lê Nhi,
Chia sẻ

Ngày biết tin mình mang bầu 2 tháng cũng là ngày cô gái trẻ này biết người yêu đã "chạy làng" và có người phụ nữ khác. Cô đã cùng gia đình đến nói chuyện với bố mẹ hắn nhưng đã bị họ trắng trợn phủi tay không nhận cháu.

Đó là hoàn cảnh trớ trêu và đầy đau khổ của cô gái trẻ tên T. T. T. H, 17 tuổi. Hiện cô gái đang mang thai ở tháng thứ 7 này đang sống những ngày tháng đầy căm hận, uất ức và tủi nhục cùng mẹ đẻ tại nhà riêng ở Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Yêu nhầm "Sở Khanh" và 2 lần mang thai đau đớn

Quen nhau qua mạng xã hội, H - vẫn đang học cấp 3 và P.V.A đã cảm mến nhau và nhanh chóng hẹn hò gặp mặt ngoài đời. Thấy H xinh xắn, đáng yêu, nên chàng trai xã Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam này đã ngỏ lời yêu H. Và H - cô nữ sinh lần đầu biết yêu nên cũng đáp lại V.A bằng tất cả tấm chân tình của mình. 

“Khi mới yêu nhau, em cũng như nhiều người con gái khác đều luôn nghĩ người mình yêu là tất cả của cuộc đời mình. Do vậy, em yêu hắn chân thành và bằng cả trái tim lần đầu biết yêu của mình. Cứ như vậy, bọn em đã yêu nhau được hơn 1 năm. Hè năm 2013, em có đi làm thêm. Thế là 2 đứa có thuê trọ ở cùng với nhau. Thời gian đó, hắn cũng đưa em về ra mắt gia đình hắn dưới Hà Nam nên em cũng tin tưởng và đã đồng ý trao cái quý giá nhất của mình cho hắn. Những ngày tháng 2 đứa ở cùng nhau, thời gian ấy bọn em sống rất hạnh phúc như vợ chồng thật sự” - H nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi với gã đàn ông khốn nạn.

Yêu nhau được 1 năm, một ngày H phát hiện mình có thai với hắn. Do mới chỉ 16 tuổi, lại  là lần đầu tiên bị dính bầu, cô nữ sinh này lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhưng hắn cứ ở bên nịnh nọt động viên H phá thai vì hắn đi làm, H còn đi học nên sợ không lo nổi cho 2 mẹ con H được. 

Tin lời hắn nói, lại thêm nghĩ bản thân đang đi học nên H đã quyết định phá thai: “Lần đầu dính bầu ấy, em ngu dại tin theo lời hắn nịnh nọt. Lại thêm, nghĩ hai đứa còn quá trẻ, em còn đang đi học nên không thể giữ lại con được. Vì thế, em đã dại dột quyết định bỏ con”.

Ngày phải bỏ con, hắn vẫn đối xử với H đầy yêu thương. Rồi nỗi đau ấy cũng tạm nguôi ngoai và 2 người vẫn tiếp tục yêu nhau. Nhưng sau đó không lâu, H đau khổ phát hiện bạn trai của mình đã “bắt cá hai tay”. Bởi hắn dù vẫn đang yêu và chung sống với H nhưng vẫn lén lút yêu thêm một người con gái khác.

“Người con gái ấy không ai xa lạ, đó chính là người yêu cũ của hắn ta. Hai người đã từ lâu vẫn lạc lại với nhau qua điện thoại. Hắn giấu mà không nói cho em biết. Em đã vô tình đọc được tin nhắn của 2 người nên biết họ vẫn còn lén lút qua lại với nhau” - H kể về lần đầu tiên phát hiện bạn trai lừa dối mình.

Biết hắn còn lén lút qua lại với tình cũ, H có nói chuyện thẳng thắn với hắn. Song hắn lại lẻo miệng nói những lời hứa ngọt ngào rằng H đang hiểu sai hắn. Rồi hắn chối bay chối biến và bảo chỉ quan hệ với người con gái kia như bạn bè. Vì quá tin và yêu, H lại ngu ngốc tạm tin những gì hắn nói dù vì chuyện này mà H và hắn rất hay cãi nhau. Nhưng hắn ta cũng chưa 1 lần nào dám động tay động chân với H cả.

Để rồi một ngày, khi H đi Hà Giang tìm mối bán hàng. Khi trở về nhà trọ, H bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến cảnh bạn trai mình đang ngủ với người yêu cũ ở ngay chiếc giường trong phòng trọ của 2 người.

“Em còn nhớ như in lần đó, em đi Hà Giang về thì phát hiện hắn và người tình cũ đang ngủ với nhau trên chiếc giường mà hắn vẫn ôm em ngủ. Chẳng là hôm đó là sinh nhật anh kết nghĩa của hắn. Hắn đã dùng xe máy của em đi đón người con gái đã có gia đình đó. Và sau tối sinh nhật thì 2 người về phòng trọ quan hệ với nhau tới sáng" - H kể.

"Tận mắt chứng kiến mọi việc, em tan nát trái tim và sụp đổ hoàn toàn. Thấy em sang, hắn đã phải thú nhận với em tất cả. Hắn mong em tha thứ nhưng em vẫn im lặng không nói 1 lời nào. Vì khi đó vẫn còn yêu hắn quá nhiều nên em vẫn níu kéo hắn. Nhưng hắn đã dùng những lời lẽ xúc phạm em và mẹ em. Em đã tát cho hắn 1 cái rồi đi về nhà” - H kể về lần “mắt thấy và tim đau” khi bị bạn trai “xỏ mũi” và dối lừa.

Từ lần bắt gặp bạn trai ngủ với người con gái khác, H đã nhất quyết không gặp gã đàn ông trăng hoa khốn nạn này và không đến nhà trọ của 2 người nữa. Nhưng sau đó một thời gian, V.A lại bị người yêu cũ bỏ. Thế là hắn lại gọi điện cho H qua để nói chuyện rõ ràng. Hôm ấy H cũng qua với hy vọng anh ra có thể sửa đổi nhưng không ngờ cô đã bị hắn lừa thêm một lần nữa.

H bẽ bàng kể: “Một ngày, em lại quay lại phòng trọ đó để gặp hắn. Em hối hận vì đã tin tưởng hắn và gia đình hắn ta. Em không ngờ mình lại tự chui vào con đường không lối ra. Tại đây, hắn đã nói lời chia tay với em. Sau khi nói lời chia tay, hắn còn cố ý xô em vào tường và đẩy em xuống giường để làm chuyện đó với em. Em đã cố gắng chống cự vì không muốn con người nhơ bẩn này được phép làm vậy mới mình nữa. Nhưng em không đủ can đảm vẫn để cho hắn ta làm như vậy với mình rồi lủi thủi đi về”. 

Và đen đủi thay cho H, sau lần quan hệ này, ít ngày sau H đã phát hiện mình có thai. Khi biết mình có thai, cô gái trẻ này vừa mừng vừa sợ. H mừng vì biết mình sắp làm mẹ. H sợ vì gia đình sẽ biết hết chuyện. Do đó tâm trạng của H trở nên khác thường và như người bị tự kỷ. Từ đó, H không bao giờ vui cười được như trước nữa.

Lo sợ, H đã đến tìm anh ta để nói chuyện, mong tìm ra cách giải quyết. Thế nhưng cô gái trẻ này chỉ nhận được 1 câu nói lạnh lùng vô trách nhiệm của người đàn ông đã từng gối ấp tay kề: “Anh ta nói ‘Thích thì đi mà đẻ và tự nuôi đi. Rồi anh ta còn bảo: ‘Tao biết được nó có phải con của tao hay không mà nhận?’”.

Cô gái 17 tuổi yêu nhầm

H đau khổ nói: “Đối với em hắn ta là 1 con hổ dữ. Lần đầu có thai vì nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của hắn mà em đã dại dột bỏ con mình. Nhưng lần này, em sẽ không làm thế nữa. Dù sao đứa trẻ cũng vô tội. Hắn ta đã rất nhiều lần nhắn tin cho em đe dọa, bắt em phải bỏ cái thai không thì đừng có trách hắn. Nhưng em vẫn coi như không biết gì cả vì trong thâm tâm em bây giờ con em là tất cả. Còn hắn và gia đình hắn sẽ phải trả 1 cái giá đắt cho việc không nhận máu mủ nhà mình”.

Gã Sở Khanh “chạy làng” và Gia đình bạn trai phủi tay không thừa nhận cháu

Khi thuyết phục H bỏ thai không được, cạn tình và muốn qua cầu rút ván, chàng trai này đã quyết chạy làng lên Hà Giang sống công khai với người con gái khác. Đó cũng chính là 1 phần nguyên nhân khiến hắn không nhận đứa bé này. Hắn chẳng mảy may bận tâm hay lo lắng cho cô gái trẻ này khi là người ở lại phải hứng chịu bao dư luận, chỉ trích của mẹ và người thân.
 
Lúc này, vì không còn ai bấu víu và xác định giữ lại con nên H phải ê chề nhục nhã thú nhận hết với mẹ đẻ của mình.

Khi biết chuyện, mẹ đẻ của H đã rất tức giận. Bà đã hỏi: “Mẹ em đã hỏi em, ai là ba đứa nhỏ? Em đã phải kể cho mẹ em  mọi chuyện. Sau đó, mẹ có sang nhà nói với chú ruột và cô ruột của em để cả 3 cùng nhau hẹn ngày xuống tận nhà hắn ta nói chuyện người lớn, mong tìm ra cách giải quyết nào đó”.

“Mẹ em và cô chú xuống nhà hắn thì chỉ gặp mẹ hắn và cô ruột hắn ở nhà. Sau khi người lớn nói chuyện xong, mẹ hắn bảo rằng: ‘Tôi không nghe nó nói gì với gia đình cả’. Còn cô ruột của hắn thì nói luôn: ‘Gia đình tôi không bao giờ thừa nhận đứa cháu dâu và đứa bé này’. Nghe nói thế, gia đình em xin phép đi về.

Sau đó, mẹ em có gửi đơn lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để kiện hắn, nhưng mấy tháng rồi, cũng chưa nhận được hồi âm lại từ các cơ quan này. Gia đình nhà hắn ta thì bặt tăm không liên lạc gì nữa. Mẹ em đành phải nhẫn nhịn và chịu nhục mặt gọi điện lại cho cô ruột của hắn. Cô ruột của hắn lần này bảo thẳng: ‘Em cũng đã nói chuyện với anh chị ý. Nhưng anh chị em nói là người nào làm thì người ấy chịu. Con họ làm thì con họ chịu’”.

Mẹ đẻ bắt con gái bỏ thai để có cơ hội làm lại cuộc đời

Quá tức giận với sự vô trách nhiệm của gia đình nhà bạn trai, mẹ đẻ H và các cô chú trong nhà biết chuyện, lại nghĩ con cháu gái dại dột nên cũng không làm gì được và phải âm thầm chịu đựng nỗi nhục nhã này.

Song từ hôm nói chuyện người lớn về, mẹ H đã một mực bắt cô gái trẻ này phải bỏ đứa bé đang hình thành ngày một lớn lên trong bụng. Tuy nhiên H không đồng ý vì muốn giữ lại con của mình, muốn con mình chào đời.

H rớt nước mắt kể: “Mẹ em cũng là 1 người mẹ đơn thân nên mẹ không muốn em đi vào vết xe đổ của mẹ nữa. Mẹ muốn em bỏ đứa bé để dễ dàng làm lại cuộc đời sau này vì mẹ nói em còn cả tương lai đang chờ phía trước, tuổi em còn rất trẻ. Nhưng nếu như không có con thì em có làm lại cuộc đời cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Còn cô chú em thì luôn động viên đã chót dại rồi thì thôi đừng làm khổ đứa bé thêm nữa. Đến tận lúc này, em biết trong thâm tâm mẹ em vẫn chưa nguôi ý định bỏ đứa bé này đâu. Song em sẽ bảo vệ con của mình đến cùng vì con thật sự không có tội”.

Thời gian qua, để giữ lại con trong bụng, H nhiều lần phải đấu tranh gay gắt với chính người mẹ hết lòng thương và lo lắng cho con gái của mình: “Em đã nói với mẹ và người thân rằng, em sai thì em sẽ sửa nhưng hãy cho em thời gian để sửa sai, làm lại cuộc đời. Còn nhất định em không bỏ con vì con không có tội tình gì cả. Em đã nói với mẹ, ai làm thì người ấy chịu, mẹ đừng bắt 1 đứa bé không tội tình gì mà phải tước đi quyền sống của nó. Em cũng bảo mẹ rằng, nếu như em phải bỏ con, em thà không được gia đình đón nhận. Chứ nhất định em không bỏ con đâu”.
  
Thấy con gái kiên quyết giữ lại đứa bé trong bụng, người mẹ này vì sợ con phải đối mặt với những điều tiếng của hàng xóm, lời xì xầm của bạn bè nên nhất quyết không cho H được bước ra khỏi nhà: “Từ lúc biết mình có thai, em không được mẹ cho ra khỏi nhà. Chỉ khi nào đi khám mới được ra khỏi nhà thôi. Em cũng phải bảo lưu kết quả học giữa chừng. Sau khi sinh em bé xong, em sẽ quay lại với việc học và đi làm nuôi con mình”.

Tuy đã có những thời điểm mất hết hy vọng vào chính mình mà tương lai phía trước, nhưng chưa khi nào cô gái trẻ tuổi này nghĩ tới cái chết để giải quyết mọi việc: “Em nghĩ, nếu em chết cũng chẳng giải quyết được việc gì. Chưa kể em chết đi còn mang tiếng để đời cho ông bà nội em và người đau khổ nhất là mẹ em. Sai lầm của em thì em sẽ tự sửa sai vì chính em là người đã gây ra chuyện động trời không thể tha thứ được này. Nhưng em sẽ sửa và sẽ đứng lên từ sai lầm của mình”.

Với những gì mà gã Sở Khanh ấy gây ra cho H, cô gái này hận hắn đến tận xương tủy: “Những gì hắn đã gây ra cho em là 1 vết thương khó lành. Nhưng sẽ không bao giờ em có thể tha thứ cho hắn được vì hắn không xứng đáng với những gì em đã dành cho. Bây giờ đối với em, con là quan trọng nhất của cuộc đời mình. Tha thứ cho hắn - một kẻ bội tình và làm em đến nông nỗi này, sẽ không bao giờ có ngày đó đâu”.

Hiện, điều quan trọng nhất đối với cô gái trẻ sắp làm mẹ này là: “Điều quan trọng nhất của em bây giờ là tiếp tục thuyết phục mẹ cho em được giữ lại con của mình. Còn tất cả sẽ tính sau. Còn 2,5 tháng nữa là em sinh con rồi nên em sẽ tranh thủ thời gian này đi học nghề 2 tháng. Để tới khi em sinh xong sẽ tiếp tục vừa đi học vừa đi làm để nuôi con”.

Chia sẻ