Mỗi tuần một chuyện:

Chuyện anh chồng đẹp trai "thần tượng" vợ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Thu Hương,
Chia sẻ

Coi vợ "chân dài" là thần tượng và là nguồn cảm hứng bất tận, phía sau bí quyết hạnh phúc của tổ ấm nhỏ là rất nhiều những tâm sự, tình yêu đáng ngưỡng mộ do đích thân ông chồng 9X đẹp trai Đào Hoàng Anh chia sẻ.

Nhắc đến Đào Hoàng Anh và Nguyễn Thị Hải Yến (cùng sinh năm 1990), những người sẽ nghĩ ngay đến tổ ấm của một cặp đôi “chân dài” đặc biệt, khi biết cả hai cùng sở hữu chiều cao ấn tượng: 1m76 và 1m75. Có câu “Bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”, nhưng đối với Hoàng Anh và Hải Yến, có lẽ điều quan trọng hơn cả kinh tế đó chính là sự đồng cảm, quan tâm và sẻ chia được với nhau tất cả mọi niềm vui, nỗi buồn.

Làm đám cưới sau 2 năm yêu nhau, nhiều người nhận xét: quá trẻ để lập gia đình. Nhưng với những gì cả hai đang cố gắng vun đắp, lời nhận xét trên đã dần thay đổi: họ kết hôn khi đã thực sự trưởng thành và vì tình yêu đã đủ độ chín! Và nhiều người đã tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ cặp đôi này vì anh chồng đẹp trai không chỉ đơn thuần quan tâm chiều chuộng mà còn hành động cực kì công để thể hiện sự "thần tượng" vợ!

ông chồng 9X
Đôi vợ chồng "chân dài" Đào Hoàng Anh - Nguyễn Thị Hải Yến

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, cặp đôi chân dài Hoàng Anh – Hải Yến sẽ chính thức lên chức bố mẹ. Điều tuyệt vời nhất với họ có lẽ vẫn là tình yêu và sự cảm thông giữa hai vợ chồng khi chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới, với nhiều trách nhiệm và hạnh phúc mới.

Cùng trò chuyện với ông chồng 9X đẹp trai Đào Hoàng Anh để hiểu hơn về những câu chuyện thú vị xung quanh gia đình nhỏ bên cô vợ chân dài - “nguồn cảm hứng bất tận” của chàng trai này.

Bạn tự giới thiệu mình là một nhiếp ảnh tay ngang và coi vợ là "nguồn cảm hứng bất tận". Điều này có thể hiện rằng bạn là một ông chồng rất thần tượng vợ?

- Có thể nói là đúng như vậy. Hai đứa bọn mình từng học chung một trường Đại học nhưng tuyệt nhiên không biết đến nhau cho đến một lần tình cờ đụng nhau qua… facebook, khi cả hai đã ra trường. Lần đầu tiên thấy nhau, ngay lập tức mình đã bị “hớp hồn” bởi nụ cười, dáng vóc "chân dài" và tính cách có phần hơi trẻ con của “bạn ấy” và hạ quyết tâm theo đuổi đến cùng. Càng tiếp xúc, mình càng thấy yêu quý hơn cô ấy ở sự thông minh, hoạt bát, khéo léo, khả năng thích nghi nhanh, giỏi ứng xử, năng nổ nhiệt huyết mà vẫn rất thân thiện, hòa đồng.

Tất nhiên trong hành trình chinh phục ấy, không thể thiếu đi “anh bạn” máy ảnh mà mình luôn mang theo mỗi khi có dịp. Có thể nói, mình phải cảm ơn nhiếp ảnh vì đã giúp mình rút ngắn khoảng cách để cả hai vợ chồng mình đến được gần với nhau hơn.

Vợ chân dài
"Tấm bảng tình yêu" lưu giữ những kỉ niệm ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ.

Được biết, bạn từng tỉ mẩn làm hẳn một bộ sưu tập ảnh khá thú vị về những kỷ niệm tình yêu của bạn và cô vợ chân dài?
 

- Tính cách mình vốn dĩ đã khá tỉ mẩn, cầu toàn và yêu cái đẹp, nên cũng thích làm những công việc mang tính chất liên quan. Thêm việc trong thời gian 2 năm yêu nhau, mình cũng khá thường xuyên ghi lại bằng hình ảnh những kỷ niệm, những dấu mốc mà hai đứa đã cùng trải qua: Những chuyến đi, những món ăn, những dòng tin nhắn, những kỷ niệm tình yêu có vui, có buồn, thậm chí có những khi tưởng như sắp chia tay nhau đến nơi… Tất cả đều được mình lưu lại.

Bất chợt nảy ra ý tưởng thực hiện một thứ gì đó ghi lại được hành trình hai đứa đến với nhau, mình bắt tay ngay vào việc lục lọi, tìm tòi đống ảnh rồi cặm cụi ngồi design, gửi in, ép plastic và đo đạc tự chế ra một chiếc bảng lớn để đính lên tường. Cũng phải mất đến gần một tuần liên tục, mình mới hoàn thành xong mọi việc. Đêm đầu tiên nhìn thấy thành quả, dù mắt đã cay xè, lưng đã mỏi nhừ… nhưng mình vẫn cảm thấy rất hân hoan và hài lòng. Kể từ đó, mỗi khi nhìn lên “tấm bảng tình yêu”, nó như một tấm gương nhắc nhở mình phải biết quý trọng và nâng niu những gì đã qua để có được ngày hôm nay và cả mãi sau này.

ông chồng 9X
Hoàng Anh - Hải Yến có một tình yêu đẹp dài 2 năm trước khi tổ chức đám cưới

Nói thật nhé, thời nay những ông chồng yêu vợ theo kiểu "công khai" mà lại thần tượng vợ như thế cũng hiếm lắm! Bạn có nghĩ mình hơi khác biệt không?

- Điều này thì mình công nhận. Nhà Hải Yến ở Hạ Long, cách nhà mình khoảng 3 giờ xe chạy. Còn nhớ những ngày đầu mới cưới, hầu như đêm nào mình cũng bị tỉnh giấc vì tiếng khóc sụt sịt nhớ nhà của vợ. Thương lắm mà chẳng biết phải làm sao, mình chỉ biết dặn lòng từ nay phải luôn sát cánh ở bên cô ấy nhiều nhất có thể, cùng chia sẻ việc nhà, cùng làm, cùng chơi, cùng gặp gỡ giới thiệu bạn bè và tranh thủ về thăm quê ngoại mỗi khi có dịp nữa. Mỗi lần chuẩn bị về Quảng Ninh, nhìn cô ấy háo hức như trẻ con sắp được quà mà mình cũng thấy vui lây.

Nhiều cô gái nhìn vào bạn và ao ước: Sau này mình sẽ có được một người chồng tâm lý và yêu chiều vợ đến vậy. Bạn có cảm thấy tự hào vì lời nhận xét này?

- Tự bản thân mình thấy đó cũng là điều bình thường, có gì mà phải ao ước đâu. Chỉ cần hai bên biết nhường nhịn thương yêu nhau, mọi chuyện sẽ đều nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đàn ông thế kỷ 21 cũng khác trước rất nhiều rồi, tân tiến và không còn gia trưởng độc đoán nữa. Chỉ cần hai bên thật lòng yêu thương nhau, mọi điều trong tiểu thuyết ngôn tình các bà vợ hay đọc đều sẽ trở thành sự thật được hết.

Bạn thích mình trong cương vị của một người yêu hơn hay một người chồng hơn? 

- Làm chồng tuy nhiều trách nhiệm và lắm mối lo nhưng mình thấy thích cương vị này hơn. Đối với mình, trách nhiệm là thước đo của mọi đàn ông. Có đảm bảo cho gia đình ấm êm, trên dưới thuận hoà, vợ con hạnh phúc được hay không, trách nhiệm từ phía người chồng là số một. Mình tự thấy còn cần phải cố gắng nhiều lắm!

Hành động chiều chuộng và lãng mạn nhất mà bạn từng làm cho vợ mình là gì?

- Có lẽ là một kỷ niệm hồi mới yêu nhau, nhưng kỷ niệm này có lẽ không được lãng mạn cho lắm. Vào một chiều mưa cuối tuần tháng 7, Hải Yến tan làm chuẩn bị bắt xe từ Hà Nội về Quảng Ninh. Có lẽ vì trời mưa và nhập nhoạng tối, thay vì lên xe về quê, cô ấy bắt nhầm xe chạy thẳng về… Bắc Ninh - quê mình - và yên chí lên xe nhắm mắt ngủ một mạch. Mình đang đi liên hoan với cơ quan thì nhận được tin nhắn: “Anh ơi, gọi lại cho em nhé, máy em hết tiền, em bị bắt nhầm xe, giờ đang ở KCN, trời mưa, tối và đường vắng quá!”.

Khỏi nói, mình chỉ kịp tạt qua hàng tạp hoá mua tạm cái thẻ gửi mã cho cô ấy rồi tức tốc phóng xe nhằm thẳng đường cao tốc mà vặn ga dù cũng chưa từng đến đó bao giờ. Gió ù ù, vừa đi vừa gọi điện cho bạn hỏi đường, khoảng cách dài 15km mà mình thấy như 150km vậy. Cố phóng nhanh nhất có thể, trong đầu mình đã mường tượng ra đủ các viễn cảnh tăm tối nhất, lại càng lo lắng hơn. Hú vía là mọi sự lo lắng ấy của mình cuối cùng đều không xảy ra, cô ấy vẫn an toàn. Đến mãi sau này nhắc lại, vợ vẫn bảo: “Hôm ấy em nhìn thấy anh như thấy cứu tinh vậy, giữa đồng không mông quạnh ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh tối om, lác đác vài bóng người, trời lại còn mưa lất phất, tim đập chân run, em sợ không để đâu cho hết”.

Bạn đã có vợ và sắp có con. Bạn nghĩ rằng điều quan trọng nhất mà cặp vợ chồng trẻ nào cũng cần chú ý nếu muốn có một tổ ấm luôn hạnh phúc, đó là gì?

- Cuộc sống hôn nhân không thể tránh được những lúc mâu thuẫn và căng thẳng, lệch nhịp. Sự nhường nhịn và quan tâm thấu hiểu phải luôn được đặt lên hàng đầu. Khi chuyển từ giai đoạn trăng mật sang giai đoạn “vỡ mật”, không phải đơn giản và dễ dàng. Có thêm nhiều vai trò và bổn phận mới, nếu tâm lý và bản lĩnh ta không vững, sẽ rất dễ suy sụp và làm ảnh hưởng đến hạnh phúc lâu dài.

Luôn suy nghĩ tích cực để tìm ra hướng giải quyết vấn đề, đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân. Bên cạnh đó cũng phải biết đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới và trân trọng những gì mình đã có. Làm được như vậy thì mới đảm bảo luôn gìn giữ được hạnh phúc.

Thực tế, khi còn trẻ và là vợ chồng mới cưới, tình yêu vẫn còn nồng nàn. Nhưng khi đã trải qua một thời gian chung sống, chưa chắc vẫn còn giữ được điều đó. Làm thế nào để bạn không bao giờ chán "nguồn cảm hứng bất tận" của mình?

- (Cười) Câu hỏi này thực tế quá! Lúc yêu thì ai cũng mong đến ngày làm đám cưới, được trở thành vợ, thành chồng của nhau. Còn mình, đến lúc cưới nhau thật rồi thì bị vợ phàn nàn sao anh không còn ngọt ngào như trước? Đọc lại tin nhắn thì thấy ừ, đúng là mình khô khan hơn thật, không hiểu vì sao nữa. Có thể tại mỗi thời điểm và hoàn cảnh con người ta sẽ lại có cách thể hiện tình cảm khác nhau chăng? Với mình thì tình yêu đối với vợ mãi mãi là một, cả trước và sau kết hôn. Cùng chung vai đỡ đần gánh vác mọi việc, nếu có thay đổi thì tình yêu đó càng ngày sẽ càng lớn thêm chứ không thể nào phai nhạt đi được.

Mình đã chứng kiến nhiều cặp vợ chồng sống tình cảm với nhau đến đầu bạc răng long theo đúng nghĩa đen. Sau ngần ấy năm, họ vẫn luôn nhường nhịn và thần tượng lẫn nhau, đi đâu cũng có nhau, nói về nhau tình cảm hơn cả những người trẻ. Đó thực sự là những tấm gương sáng cho những người mới bước vào cuộc sống hôn nhân như vợ chồng mình phải noi theo học tập.

Bạn có sợ vợ không? Là đàn ông, bạn có cảm thấy tự ti hay xấu hổ khi nhỡ bị bạn bè xếp vào hàng ngũ các ông chồng “râu quặp”?

- Mình có sợ vợ. Nhưng là sợ vợ buồn, vợ tủi thân và sợ mình chăm lo không đủ được cho vợ, cho con. Mình cho rằng hiện nay có rất nhiều ông chồng chung tâm lý này với mình. Điều đó không có gì xấu hổ hay phải tự ti cả, cố gắng biến nỗi sợ đó thành hành động bù đắp được thì tốt hơn. Sợ vợ mình chứ có phải vợ ai đâu mà xấu hổ chứ? Đối với mình, sợ vợ không có hại, chỉ có lợi mà thôi (Cười).

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện. Chúc tổ ấm nhỏ của hai bạn sẽ hạnh phúc dài lâu!

ông chồng 9X

ông chồng 9X

ông chồng 9X

ông chồng 9X

ông chồng 9X

ông chồng 9X

Vợ chân dài
Những khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ
Chia sẻ