Chồng ranh ma gặp vợ cao thủ

Thiên Thư,
Chia sẻ

Trong khi các ông chồng vờ ngoan để che mắt chuyện mình ngoại tình, thì những bà vợ lại có những độc chiêu "bắt ngay tại trận" khiến đấng phu quân của mình không thể chối cãi...

Quái chiêu ngoại tình của các ông chồng

Thoạt nhìn ngôi nhà khang trang mà chị Hạnh (Tân Phú – TP.Hồ Chí Minh) đang cư ngụ, rất nhiều người trông vào đó mà ngưỡng mộ, thèm thuồng. Tuy nhiên thực tế cuộc sống của chị lại đắng cay hơn so với những gì mọi người tưởng.
 
Câu chuyện ngoại tình của chồng chị Hạnh dần dần được hé lộ. Chị Hạnh thở dài cho biết: “Tôi lấy anh ấy được 6 năm thì có đến 5 năm rưỡi anh ấy ở nhà thì ôm ấp tôi, bên ngoài lại đi gặp gỡ người đàn bà khác...”.
 
Theo như lời chị Hạnh kể, chồng chị vốn là trưởng phòng của một doanh nghiệp lớn. Vì giờ giấc của anh đi về đều cứ chuẩn khung quy định, nên suốt những năm chung sống vợ chồng, chị không mảy may nghi ngờ. Chính bởi tin chồng tuyệt đối và không bao giờ chất vấn chồng cho nên chị hoàn toàn sốc khi: “Hôm đó, tôi gom quần áo của anh cho vào máy giặt thì một phong thư được gấp vuông vắn làm tư, rơi ra. Định bụng vuốt phẳng phiu rồi để lên bàn làm việc cho chồng nhưng dòng chữ ‘gửi anh yêu’ đập vào mắt tôi…”.
 
Hóa ra lâu nay, chồng chị vẫn lén lút gặp người phụ nữ khác. Cao thủ hơn là anh không tạt ngang, tạt dọc mà kín kẽ hẹn gặp nhân tình trong chính phòng làm việc riêng của mình. “Lúc đó, dòng chữ ghê tởm mô tả sự hả hê vì mỗi lần ‘mây mưa’ không bị phát hiện khiến cho tôi uất nghẹn. Tôi không thể nào ngờ được rằng, mình đã bị chồng che mắt, làm những trò đồi bại bên ngoài”, chị Hạnh vẫn không giấu nổi sự bức xúc.
 
Còn anh Dũng (Q1 – TP.Hồ Chí Minh), sau một hồi cãi lý, cố lấp liếm hành động “bóc bánh, trả tiền” của mình không thành đã phải ký vào đơn ly hôn. Chị Mai – vợ anh Dung cho biết: “Hai vợ chồng lấy nhau được gần chục năm, chịu khó làm ăn, tích góp thì cũng được một số tiền kha khá. Anh ấy bàn bạc mua xe ô tô để tiện bề vợ chồng, con cái về quê Đồng Nai mỗi khi cần. Tin chồng là thế, nên tôi không thể ngờ rằng chồng dùng chiếc xe đó làm trò mèo mả gà đồng với ả nhân tình”.
 

Cũng là một trong những ông chồng ranh ma khi che đậy hành vi ngoại tình của mình, Hoàng lại có cách thức “ăn chả” hơi khác người. Nhận thức được rõ ràng vợ mình là người phụ nữ sắc sảo nên Hoàng “đậy điệm” rất cẩn thận để vợ không thể phát hiện ra. Chị Thủy – vợ anh, hơn người phụ nữ khác ở biệt tài ngoại giao với đồng nghiệp của chồng. Bởi vậy khắp cơ quan anh Hoàng, không ai là không biết chị. “Tin rằng chồng có động tĩnh gì là các chị cơ quan chồng báo cho mình. Dăm bữa, nửa tháng mình lại làm bộ tình cờ đi ngang qua, tạt vào để có cớ kiểm tra chồng... Cho nên mình vô cùng yên tâm vì có anh chồng không có dấu hiệu lăng nhăng”, chị Thủy cho hay.
 
Nhưng rốt cuộc, điều chị không ngờ đến là anh đã cặp bồ với chính “người chị em” mà chị thân thiết nhất trong số những đồng nghiệp nữ ở cơ quan anh.
 
Bị vợ cao tay bóc mẽ

Ở câu chuyện thứ nhất. Chị Hạnh sau một hồi choáng váng vì chồng đã “qua mặt” mình suốt hơn 5 năm trời trong khi đó chị không hề hay biết. “Tôi vẫn tin chắc rằng chồng tôi hoàn hảo cho đến trước khi lá thư ấy rơi ra. Đọc xong, tôi choáng váng. Để lấy lại bình tĩnh thì tôi cũng mất gần một tuần tự xoa dịu mình”, chị Hạnh tâm sự. Tuy nhiên để chồng và nhân tình hết chối cãi thì chị vờ như không biết. Sau đó một tuần, chị vờ đi công tác... để rồi bắt được tại trận chồng mình đưa nhân tình về nhà. Chị đưa đơn ly hôn ra tòa...
 
Còn chị Thủy, sau khi biết người đàn bà đang chen ngang vào gia đình chị chính là người chị vốn tin tưởng. Không muốn mọi chuyện bung bét, xấu mặt mình, mặt chồng. Cuối cùng chị quyết định dùng đòn phủ đầu “cô bạn thân” bằng cuộc buôn điện thoại: “Tớ nghe vài người bàn tán rằng cậu qua lại mờ ám với chồng tớ. Nhưng tớ tin anh ấy. Mà ở cơ quan có ai ganh tị với cậu không? Cậu cảnh giác đấy nhé!”, nói rồi chị gác máy. Anh chồng chị “thấm đòn” của vợ, tự ý rút lui và không dám léng phéng nữa.
 
Các chuyên gia tâm đưa ra lời khuyên rằng, để giữ được hạnh phúc vốn rất mong manh trong thời đại này, các bà vợ không nên quá mù quáng tin vào chồng. Tuy nhiên, khi đã xét tới các chứng cứ ngoại phạm, các bà vợ nên tin chồng mình, không để các yếu tố... ngoại lai xâm lấn hạnh phúc gia đình.
Chia sẻ