Chồng “number 1”

Mẫu Đơn,
Chia sẻ

Vẫn biết sẽ có lúc chồng đáng bị trừ điểm lắm lắm, nhưng trong mắt vợ, chồng lúc nào cũng là “number 1”!

Đêm tân hôn của chúng mình, chồng ôm chặt vợ thì thầm: “Mình sẽ hạnh phúc đến trọn đời em nhé! Anh không bao giờ muốn con của chúng mình phải trải qua những gì mà anh từng chịu đâu”. Vợ nghe chồng nói mà rơm rớm nước mắt. Chồng phải lớn lên trong hoàn cảnh không đầy đủ cả bố lẫn mẹ, một mình mẹ nuôi chồng lớn khôn trưởng thành. Hồi yêu nhau, khi biết được điều đó, vợ thương chồng lắm. Giờ đây, chồng suy nghĩ được như vậy càng khiến vợ hạnh phúc vô cùng. Lúc ấy, trong vòng tay chồng, vợ đã vừa khóc vừa hứa với chồng: “Nhất định mình sẽ hạnh phúc!”.

Với định hướng tư tưởng đó, suốt những năm tháng hôn nhân sau này, cho dù lúc vui sướng hay lúc khó khăn, vất vả, chồng vẫn luôn chứng minh cho vợ thấy rằng, chồng là người một lòng hướng về gia đình, để nhà mình đúng nghĩa là tổ ấm!

Khi vợ mới bỡ ngỡ về làm dâu, chồng đã là người luôn bên vợ trong mọi mối quan hệ, dù là nhà chồng hay bạn bè, làng xóm. Vợ chồng có cãi nhau, xích mích cũng toàn chồng nhường nhịn vợ thôi. Rồi đi làm thì chớ, về nhà là chồng đều xông vào giúp vợ việc nọ việc kia. Buổi tối trước khi đi công tác, chồng vẫn tranh thủ sửa cái bóng đèn, đi rửa xe, đổ xăng xe cho vợ, “không thì ở nhà vợ xoay xở thế nào”. Vợ ốm, mệt là chồng xăng xái đi mua thuốc, xắn tay vào làm việc nhà luôn chẳng cần vợ phải mở miệng nhờ vả.

Lúc vợ nằm ổ khi sinh cả 2 nhóc, chồng chăm sóc vợ hết lòng, không ngại cả những việc mà đàn ông thường chẳng mấy người muốn mó tay vào. Nhiều hôm chồng với đôi mắt sâu hoắm vì thức đêm chăm con để vợ được ngủ yên, dù sáng mai sẽ phải đi công tác sớm. Vợ cảm động lắm vì chồng luôn hết lòng vì con cái từ việc nhỏ nhất, thật sự hiếm có người đàn ông nào như vậy. Khi vợ sinh bé thứ 2, cuộc sống càng bận rộn hơn vì 2 vợ chồng đều đi làm. Sáng ra, chồng đảm nhận phần việc từ vệ sinh cá nhân tới buộc tóc cho con gái lớn nhà mình rồi đưa con đi học. Bóng lưng 2 bố con chở nhau đi học đi làm là hình ảnh mà mỗi khi nghĩ vợ luôn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Chồng có tình yêu vô bờ dành cho công việc - điều này vợ biết từ khi mới yêu chồng rồi. Sau này, chồng thổ lộ chồng ham mê công việc nhưng cho dù thế nào nó vẫn đứng sau vợ và con! Vợ nghe mà lòng nở hoa, thế thì còn chấp nhận được! Lương chồng đều đưa vợ giữ cả, phong bì thưởng thêm cũng đều đem về cho vợ bóc. Lần nào được bóc phong bì, y như rằng vợ sung sướng lắm, cười tít mắt không thấy Tổ quốc đâu, chồng thì trêu: “Cười gian xảo hệt như gã địa chủ cướp được ruộng của anh nông dân!”.

Chồng “number 1” 1
Vợ luôn thầm biết ơn mẹ vì nhờ có mẹ mà mới có chồng “number 1” ngày hôm nay cho vợ được “khai thác” chứ! (Ảnh minh họa).

Hồi mới cưới, chồng đi đâu cũng phải có vợ đi cùng. Bần cùng phải đi 1 mình thì thể nào chồng cũng trốn về sớm với vợ. “Không có vợ mất cả vui!” – chồng luôn nhanh nhảu trả lời như thế khi được vợ hỏi. Sau này có con, hễ ra ngoài là chồng đều cồng kênh cả vợ cả con theo. “Xa nhà 1 lúc là anh nhớ mấy mẹ con rồi!” - chồng thường xuyên thủ thỉ vào tai vợ câu đó thì thử hỏi sao vợ không đổ liêu xiêu được cơ chứ. Cho đến giờ, sau 9 năm bên nhau và có với nhau 2 con, chồng vẫn cũng giữ thói quen cho vợ con "bám càng" mỗi khi đi chơi, “không thì cứ thấy thiếu thiếu ấy”.

Chồng tuyệt vời là thế, mẹ chồng cũng tuyệt vời chẳng kém. Bà không may mắn trong hôn nhân nhưng trong suy nghĩ của bà, bà đã khổ rồi thì con cái của bà phải được hạnh phúc. Vợ về làm dâu, mẹ coi vợ như con cái trong nhà, luôn tâm lí và chiều vợ, chỉ cần vợ chồng mình vui vẻ, các cháu ngoan ngoãn thì bà chẳng câu nệ điều gì. Phúc đức tại mẫu, vợ luôn thầm biết ơn mẹ vì nhờ có mẹ mà mới có chồng “number 1” ngày hôm nay cho vợ được “khai thác” chứ!

Nói thế chứ chồng cũng có điểm ghét lắm cơ. Bệnh yêu công việc của chồng triền miên từ năm này sang năm khác chẳng hề thuyên giảm. Chồng nói vợ con luôn xếp hàng đầu nhưng nhiều lúc chồng cũng suốt ngày chỉ biết công việc, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới thấy về. Ghét nhất là những lúc ốm đau chồng vẫn cố gắng làm, vợ nhắc nhở, khuyên nhủ đều bỏ ngoài tai. Rồi khi làm việc căng thẳng chồng hay hút thuốc nữa chứ! Vợ chẳng ưng điều đó tí nào đâu, nhưng vì mấy thú vui nào, nhậu nhẹt, bài bạc, game gủng,… chồng đều không dính dáng, giờ đến cái thú rít rít điếu thuốc cho thêm phần tỉnh táo lúc làm việc vợ cũng cấm nốt thì xem ra vợ phát-xít quá. Thôi thì đành tích cực tẩm bổ cho chồng để chồng khỏe mạnh, có sức “cày kéo” phục vụ vợ con vậy!

Khi vợ đang viết những dòng này thì quay ra đã thấy chồng rửa bát gần xong xuôi rồi. Đến vòng tay ôm nhẹ chồng một cái từ đằng sau. Dạo này bụng chồng cũng hơi bự ra rồi đó. Hồi chưa vợ, chồng chăm chỉ tập thể thao, “eo thon dáng chuẩn” lắm. Nhưng có vợ vào, nếu đi tập thì chồng sẽ phải bỏ lỡ bữa tối ở nhà, vợ kêu vắng chồng ăn không ngon, thế là chồng chẳng ham hố nữa, để vòng bụng phát triển tự do luôn.

Mẹ chồng nhìn thấy 2 vợ chồng ôm ấp nhau liền quát: “Gớm 2 cái đứa này, 2 mặt con rồi đấy, định chiếu phim tình cảm miễn phí cho cả nhà xem à? Không ai có nhu cầu xem đâu nhé!”. Vợ cười rúc rích chạy vào cho các con đi học bài. Còn chồng sau khi úp bát đũa xong thì tiếp tục hì hụi với cây lau nhà. Vẫn biết sẽ có lúc chồng đáng bị trừ điểm lắm lắm, nhưng trong mắt vợ, chồng lúc nào cũng là “number 1”!
Chia sẻ