Chồng ngoại tình - có nên níu kéo?

,
Chia sẻ

Hai người phụ nữ có hoàn cảnh sống khác nhau, tuổi khác nhau, nhưng cùng mẫu số chung: người đàn ông của họ đang tơ tưởng một bóng hồng khác, thậm chí còn day dứt vì người thứ ba ấy.

"Nhiều khi tôi muốn li dị để giải thoát cho mình, nhưng như vậy có ích kỷ quá không vì anh rất yêu con và các cháu cũng rất yêu bố" - Ảnh minh họa từ gemmarose

* Chồng tôi là người tốt, dịu dàng và hiểu biết. Cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm. Nhưng từ khi chúng tôi chuyển chỗ ở và tôi nghỉ làm, tôi cảm giác đời sống hôn nhân dần đi vào sự tẻ nhạt. Sáng anh đi làm, tôi một mình ở nhà. Chiều về cùng nhau ăn tối. Không có bất kỳ một hoạt động giải trí hay vui chơi bên ngoài nào.

Thời gian tôi mang thai anh bắt đầu làm quen và yêu một người phụ nữ. Đây là điều rất xa lạ với tính cách của anh - người từng được đánh giá sống nghiêm túc. Lúc con chúng tôi một tuổi rưỡi thì anh cho hay người phụ nữ kia có con với anh. Vì không muốn con sinh ra không có cha, cô ấy cầu xin anh hãy cưới cô. Tình cảm của anh với cô là có thật, tuy nhiên anh nói nếu cô ấy không có con thì anh sẽ đoạn tuyệt vì anh hiểu điều gì quan trọng với cuộc đời anh.

Nhưng vì người phụ nữ kia kiên quyết giữ thai nhi và van xin anh cưới quá thiết tha, thậm chí khi có người hỏi cưới cô, chấp nhận bào thai trong bụng cô, cô cũng cự tuyệt để chờ đợi anh nên anh đã xiêu lòng và đề nghị cô cho anh ba tháng thu xếp việc nhà với tôi.

Sau nhiều giờ thảo luận chúng tôi đưa ra giải pháp: anh chu cấp, phụ cô nuôi con, nếu cô không nuôi con, vợ chồng tôi cũng sẵn lòng nuôi con để cô đi lấy chồng làm lại cuộc đời. Tôi hiểu anh rất day dứt vì không muốn gia đình tan nát nhưng cũng không đành đoạn bội tín với người phụ nữ kia.

Thời gian qua tôi thấy anh cố gắng hướng đến con và tôi nhiều hơn, ít liên lạc với người phụ nữ kia nhưng cô ấy thì liên tục thúc giục và nhắn gửi những lời lẽ đau khổ khiến chồng tôi càng day dứt. Tôi rất khó xử, nửa phần muốn chấp nhận sự ly hôn để anh thực hiện trách nhiệm của mình với cô ấy, nửa phần tôi không đành lòng vì như vậy cũng làm tổn thương con chúng tôi, phá vỡ sự ổn định của gia đình…

yen_d…@

• Tôi lấy chồng sáu năm nay và có hai bé trai kháu khỉnh, cứ ngỡ rằng mình hạnh phúc nhất thế gian này. Vậy mà nửa năm nay tôi phải sống trong sự dằn vặt khổ sở vì chồng tôi phản bội vợ con để sống với người khác.

Lúc mới biết chuyện tôi thấy lòng trống rỗng, vừa căm hờn vừa tủi hổ. Vài ngày sau tôi lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với chồng để tìm hướng giải quyết. Người phụ nữ ấy là người yêu cũ của anh, họ chia tay trước khi anh lấy tôi được một năm và anh cũng kịp để lại cho cô ấy một đứa con trai.

Tôi thấy bàng hoàng với sự thật phũ phàng như thế, chồng lừa dối tôi suốt thời gian chung sống. Anh phản bội lòng tin của tôi và quay lại với người yêu cũ. Đã thế khi chuyện vỡ lở anh ngang nhiên tới sống với cô ta một tuần hai tối, còn ban ngày bất kể khi nào rảnh anh lại tới đó. Tôi rất đau lòng và uất hận.

Nhiều khi tôi muốn li dị để giải thoát cho mình, nhưng như vậy có ích kỷ quá không vì anh rất yêu con và các cháu cũng rất yêu bố. Chứng kiến tình cảm của con với bố bọn trẻ, tôi không nỡ lòng li dị chồng vì không muốn con mình lớn lên bị lệch lạc tâm sinh lý và thiếu thốn tình cảm. Chồng tôi cũng có nghĩ như vậy nên không chịu ly dị.

Tôi không muốn mất chồng vì suy cho cùng anh chỉ có mỗi tội ngoại tình, còn lại không có lỗi gì hết. Sáu năm làm vợ anh, tôi chưa bao giờ bị anh nặng lời chì chiết, anh luôn nhường nhịn mỗi lúc vợ chồng xung đột. Hiện tôi rất mâu thuẫn không biết mình xử sự như vậy đúng hay sai, chỉ hi vong một điều anh ấy sẽ nghĩ lại mà quay về với vợ con…

Ctra…@
 
Theo Tuổi trẻ
Chia sẻ