Chồng lười "vô đối"

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Có một ông chồng lười trong nhà, hẳn các bà vợ rất đau đầu, nhức óc khi phải chăm thêm một đứa trẻ lớn xác mà tinh thần tự giác chỉ bằng không.

Dạo này thấy Nga (27 tuổi, Tuy Hòa, Phú Yên) buồn bã, ít nói hẳn nên ai cũng hỏi thăm. Nga trả lời bằng giọng điệu chán nản, thất vọng về người chồng cô đã từng yêu thương nhất, tất cả cũng bởi lí do: chồng lười.

Theo lời Nga kể, chồng cô dù lớn hơn cô 5 tuổi xong chẳng khác nào một đứa con nít, chẳng bao giờ biết tự giác làm bất cứ việc gì, dù đó là việc cá nhân: “Chồng mình không rượi chè, không cờ bạc, không gái gú, nói chung mọi thứ đều tạm ổn, ngoại trừ cái khoản lười vô đối thiên hạ. Đi làm thì thôi chứ về nhà là thấy nhà như cái bãi chiến trường, nào tất, nào quần áo, nào giấy tờ… của chồng quăng lung tung. Mệt mỏi vì công việc ở cơ quan nhưng về nhà mình lại chẳng được nghỉ ngơi mà lao vào dọn dẹp, nếu không có ai tới nhà chơi thì mình chỉ có nước chui xuống đất vì xấu hổ”.

Chồng lười
"Mệt mỏi vì công việc ở cơ quan nhưng về nhà mình lại chẳng được nghỉ ngơi mà lao vào dọn dẹp, nếu không có ai tới nhà chơi thì mình chỉ có nước chui xuống đất vì xấu hổ” (Ảnh minh họa).

Nga còn cho hay, không chỉ lười dọn dẹp mà chồng cô còn lười cả giao tiếp với mọi người. Một lần, bạn thân cô tổ chức thôi nôi cho con trai, mời hai vợ chồng dự tiệc. Dù đã nói trước với chồng nửa tháng nhưng tới ngày, chồng cô lại viện cớ để… chuồn ở nhà. Mà cái cớ anh đưa ra cũng khiến Nga lắc đầu ngao ngán: “Bạn bè em mà, anh tới lại khiến em mất tự nhiên, thôi thì em đi một mình cho vui, lại tự do nữa”. Lủi thủi đến bữa tiệc một mình, Nga lại thấy may mắn vì không dẫn chồng theo. Bởi nhìn ai cũng bảnh bao, tươm tất, còn chồng cô đã không cắt tóc hai tháng rồi, đầu tóc dài và rối cứ như… nghệ sĩ, lại thêm cái mùi không mấy thân thiện từ mái tóc ấy vì đã một tuần không gội. Nghĩ lại hình ảnh của chồng ở nhà và thấy những người đàn ông khác trong bữa tiệc, cô lại thấy chán chồng bội phần.

Nga thở dài: “Anh ấy lười cả việc vệ sinh cá nhân. Mùa hè thì tắm ngày một lần còn đỡ, chứ mùa đông có khi cả tuần anh không tắm. Mình mắng cho thì vào nhà tắm chưa đầy vài phút đã ra, trên đầu thậm chí có khi còn vương xà phòng, mình lại phải lôi lão vào tắm lại, cứ như tắm cho con vậy. Đánh răng trước khi đi ngủ thì không bao giờ xảy ra với anh ấy nên miệng lúc nào cũng phả mùi. Như vậy làm sao mình có hứng để 'yêu thương' nữa. Giờ chẳng biết cách nào trị cái tính lười vô đối của lão”.

Thanh (24 tuổi, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) cũng gặp phải một anh chồng “vắt mũi chưa sạch” như thế. Vợ chồng cô mới cưới hơn nửa năm và Thanh đang mang thai nhưng nghĩ tới những ngày tháng trước mắt với ông chồng lười, cô lại ngán ngẩm.

Chồng mình là con một nên được chiều từ nhỏ, vì thế mà anh rất lười, việc gì cũng chờ mẹ và vợ làm cho. Người ta mang bầu thì được chồng pha sữa cho rồi đem đến tận nơi còn mình thì ngược lại. Ăn cơm xong thậm chí anh cũng chẳng chịu uống nước mà nằm vểnh xem ti vi rồi kêu vợ đem nước tới cho uống. Ăn trái cây thì chờ vợ gọt sẵn, cắm dĩa vào rồi mới cầm ăn vì sợ bẩn tay. Chắc chẳng có ai lười như chồng mình quá”, Thanh tâm sự.

Chồng lười
Khi cưới về, những ngày đầu, Thanh đã choáng váng bởi sự thay đổi bất ngờ từ người mình yêu thương (Ảnh minh họa).

Nhớ ngày còn yêu nhau, lúc nào Thanh cũng thấy người yêu bóng bẩy, gọn gàng, thơm tho. Cô yêu anh cũng chính vì điều đó. Nhưng khi cưới về, những ngày đầu, Thanh đã choáng váng bởi sự thay đổi bất ngờ từ người mình yêu thương.

Quần áo anh mặc cả tuần mới giặt một lần, đi về thay ra treo đầy cả phòng tắm. Khi đi ra ngoài hay đi làm thì cứ lấy nước hoa xịt lấy xịt để lên người để át mùi mồ hôi. Hèn gì lúc yêu nhau, anh lúc nào cũng thơm tho, hóa ra là nhân tạo cả”, Thanh kể.

Một lần, Thanh đi làm nhưng quên mang theo ống thuốc canxi để uống, vì công ty chồng tiện đường nên cô nhờ anh mang lên cơ quan hộ. Chồng cô cũng đem lên nhưng thay vì đem thẳng vào trường cho vợ thì lại đứng ngoài cổng rồi gọi vợ ra lấy vì lười đi vào. Nhìn Thanh vác bụng bầu đi ra lấy thuốc mà ai cũng e ngại thay cho cô.

Dù mang thai nhưng đi làm về, Thanh vẫn phải làm việc nhà như những người bình thường bởi chồng cô không bao giờ đụng tay vào. Anh quan niệm rằng việc nhà là của đàn bà, đàn ông chỉ làm việc lớn. Và những việc lớn anh làm được là nằm xem ti vi hoặc cắm đầu vào game để vợ bầu dọn dẹp và nấu ăn. “Giờ đã lười thế này, sau này sinh con rồi không biết sẽ như thế nào. Nghĩ đến cảnh một mình chăm con lại chăm thêm chồng mà mình chán ngán tận cổ. Nhưng không lẽ bỏ nhau chỉ vì chồng lười...”, Thanh não nề tâm sự.
Chia sẻ