Chồng ghen tuông tự chọn vải may đồ cho vợ vì sợ mỏng

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Vải áo quần anh cũng đích thân chọn, phải là vải kín đáo chứ không được mỏng, không nhiều hoa. Anh cũng không cho em dùng điện thoại cảm ứng vì sợ em chat chit linh tinh.

Hỏi:

Em có vấn đề này mong chị Tâm An giúp em, năm nay em 29 tuổi, kết hôn được 5 năm, chồng em 33 tuổi. Chồng em thì làm nhân viên ở một cửa hàng điện máy còn em thì làm ở văn phòng. Nói chung anh ấy là người đàn ông tốt tính, đi làm về sẵn sàng nấu nướng rồi dọn dẹp nhà cửa chẳng nề hà việc gì. Nhiều hôm em đi làm về muộn là đã có sẵn cơm canh rồi, bố mẹ em cứ bảo em phúc đức lắm mới lấy được anh. Thậm chí em ốm cháo anh nấu mang lên tận giường cho không phải làm cái gì.

Anh ấy ghen tuông và kiểm soát em mọi nơi mọi lúc (ảnh minh họa)

Nhưng có một điều khiến em buồn lắm, đó là anh rất ghen, không hiểu vì sao mà anh lúc nào cũng muốn kiểm soát em mọi nơi mọi lúc. Chị biết không, dù anh chăm sóc em vậy nhưng anh lại không thích em ăn mặc diện hay quần áo bó sát. Trong khi đồng nghiệp hết váy nọ mốt kia thì chồng em chỉ cho em mặc những chiếc quần ống thẳng may kiểu cũ và áo sơ mi cổ đức mà thôi. Vải áo quần anh cũng đích thân chọn, phải là vải kín đáo chứ không được mỏng, không nhiều hoa. Anh cũng không cho em dùng điện thoại cảm ứng vì sợ em chat chit linh tinh. Hôm nào em có việc bận ăn liên hoan với mọi người hay đi tiệc ở đâu là anh quyết không ăn cơm một mình và cứ ngồi đợi em bên mâm cơm như vậy làm em rất khổ tâm và mệt mỏi.

Chị ạ, anh ấy còn ghen tới mức nằm mơ em ngoại tình, xong anh luôn nghĩ rằng em đang cố tình giấu diếm anh chuyện ngoại tình nên anh mới có linh cảm đặc biệt như vậy. Em giải thích thế nào anh cũng không nghe, bây giờ anh còn đòi chở em đi làm rồi đón em về nữa để không cho em gặp ai. Nói chung, nếu em thích gì kể cả món ăn khó đến mấy anh cũng tìm và nấu cho bằng được, anh chăm sóc cho em hết mình nhưng anh cứ yêu em quá thế này em không chịu nổi mất. Chị bảo em phải làm sao đây chị? Em cám ơn chị.

Trả lời:

Em gái thân mến!

Cuộc sống luôn có những điều được và mất, chồng em là người đàn ông biết chia sẻ việc nhà, biết yêu thương và chăm sóc gia đình, chăm sóc vợ con.  Nhưng có lẽ vì yêu không đúng cách nên đã khiến cho em thấy không thoải mái. Nhưng để giải quyết chuyện này cũng cần phải có thời gian, sự kiên nhẫn của em nữa em ạ.

Tính hay ghen của chồng em cho thấy bản thân anh ấy là người gia trưởng và yêu một cách ích kỷ. Thậm chí việc chăm sóc em cũng xuất phát từ việc “muốn giữ” và kiểm soát em, có thể anh ấy yêu em nhưng nếu yêu theo kiểu kiểm soát cuộc sống riêng tư cho đến chuyện ăn mặc hay việc đi chơi gặp gỡ bạn bè của em thì đó không còn là ghen mà là một kiểu bạo hành tinh thần. Có thể chồng em không hề biết rằng cách của anh ấy đang làm là bạo hành tinh thần vợ mình nên anh ấy cứ mặc sức mà phát huy điều đó. Và trong chuyện này em xem mình đã phản ứng đủ mạnh và mềm dẻo với chuyện này hay chưa. Nếu em không hài lòng và không thoải mái với chuyện đó thì em nên thẳng thắn yêu cầu anh ấy nên dừng những hành vi như vậy, thậm chí chia sẻ cả với người thân để mọi người tác động. Nếu cần thiết phải có những phản ứng thật kiên quyết không chấp nhận những hành vi kiểm soát cuộc sống riêng tư mọi lúc mọi nơi như vậy.

Em ạ, chuyện này em cần kiên trì tác động không thể trong một sớm một chiều mà có thể thay đổi được, có thể khi anh ấy hiểu ra rằng những hành vi này không đem lại hạnh phúc cho em và nếu thiếu niềm tin vào bạn đời thì cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng sẽ rơi vào khủng hoảng do không tin nhau mà thôi. Mong rằng mọi chuyện của em sẽ sớm được giải quyết.
 
Chia sẻ