Chồng chỉ qua quýt rồi "đầu hàng"
Không hiểu tại sao thời gian gần đây chồng tôi rất ngại "yêu". Thậm chí nhiều lúc đã lâm trận rồi mà không chịu hợp tác, chỉ qua quýt một chút đã "đầu hàng".
Tôi rất băn khoăn vì chồng tôi mới ngoài 30 tuổi, lại không có chuyện léng phéng bên ngoài. Tôi nói chuyện bảo ông xã đi khám nhưng anh ấy lại không muốn đi vì sợ "đụng dao kéo". Xin chuyên mục tư vấn giúp. Thu Lan (Phú Thọ)

Tư vấn:
Rất có thể ông xã của bạn đang rơi vào tình trạng rối loạn cương dương ở thể nhẹ. Còn khi "cậu nhỏ" không còn khả năng cương cứng lúc "giao ban" là bệnh đã chuyển nặng. Đây không phải là một căn bệnh nan y nên hoàn toàn có thể chữa khỏi. Thậm chí, nếu bệnh mới chỉ bắt đầu thì chỉ cần dùng liệu pháp tâm lý hoặc thay đổi một số thói quen sinh hoạt cũng có thể khắc phục được.
Trong trường hợp phải dùng thuốc thì hai bạn cũng không nên quá lo lắng vì các loại thuốc dùng điều trị chủ yếu có chứa testofrone để tăng cường hoormon nam. Ngoài ra, "cậu nhỏ" của những bệnh nhân bất lực có thể được luyện tập bằng máy chân không. Đây là một thiết bị chuyên khoa, có cơ chế hoạt động hút và đẩy giúp các mô tế bào của "cậu nhỏ" giãn nở. Qua đó cũng giúp "cậu nhỏ" kéo máu từ cơ thể về, tăng khả năng cương cứng mỗi khi "lâm trận". Cuối cùng mới đến phương pháp phẫu thuật để can thiệp khả năng lưu thông máu, vì khả năng cương cứng phụ thuộc vào lượng máu dẫn về.
Vì vậy, bạn nên khuyên chồng đến chuyên khoa nam học tại các bệnh viện để điều trị kịp thời. Tránh tình trạng để lâu, "cậu nhỏ" lại càng ngủ say thì rất có thể sẽ phải "đụng đến dao kéo" như ông xã bạn lo lắng.
Bác sĩ Liên Hồng
Theo Gia đình