Chồng bêu xấu vợ để... "cưa" gái

Hương Linh,
Chia sẻ

Anh ôn nghèo kể khổ với cô gái đó rằng vợ anh là đứa mất nết, vô dụng, chồng chẳng chăm, con khóc chẳng biết dỗ, cơm nấu nhạt toẹt, tóc tai bù xù y như quạ…

Chị Hoa Liên (Quận 1, TP HCM) hạnh phúc khôn cùng khi vừa sinh hạ được hai cô công chúa sinh đôi đẹp như trăng rằm. Vì sinh đôi nên chị bận rộn với hai cô con gái luôn tay và bản thân chị cũng thấy ái ngại khi không dành nhiều thời gian cho chồng như trước. Khi tâm sự thấy anh an ủi và động viên, chị mừng thầm, nghĩ anh cũng hiểu, thông cảm cho chị. 
 
Sau 4 tháng đi làm lại, chị quay cuồng với công việc, con cái. May có hai bà nội ngoại đến đỡ đần một tay. Một ngày khi các con đã ngủ say, chị vào phòng làm việc thì thấy anh đang ngủ ngon lành bên bàn làm việc. Kịp đắp cho anh cái chăn, tính tắt cho anh cái máy tính rồi lại chạy sang trông con nào ngờ vừa sờ vào con chuột thì máy tính sáng bừng và hiện lên cửa sổ chat tím ngắt. 
 
Chị buồn bã khôn nguôi khi đọc những dòng anh chat chít tán tỉnh người khác, theo chị biết đó là đồng nghiệp của anh. 
 
Anh ôn nghèo kể khổ với cô gái đó rằng vợ anh là đứa mất nết, vô dụng, chồng chẳng chăm, con khóc chẳng biết dỗ, cơm nấu nhạt toẹt, tóc tai bù xù y như quạ…
 
Cô gái kia tỏ vẻ hiểu anh lắm và họ hẹn hò nhau. 
 
Trong 2 tiếng ngồi ngay cạnh anh, tìm những đoạn chat còn lưu lại, toàn là trách móc xen kẽ lời tán gái của chồng, chị biết họ đã qua lại với nhau một thời gian, cùng thời điểm chị sinh con. 
 
Chân tay như rụng rời, nước mắt lã chã rơi, chị bắt bắt đầu lục lọi mọi thứ để khẳng định cái suy nghĩ của mình là không đúng, là hoàn toàn sai. Nhưng khi xem xét kỹ nhật ký chat của chồng, xem hóa đơn điện thoại thì thấy đúng là anh đã ngoại tình. Ngoài chat, anh còn hay gọi điện, nhắn tin cho cô gái kia. 
 
Chị tâm sự, xưa nay chị tin tưởng chồng tuyệt đối nên không bao giờ kiểm tra điện thoại hay máy tính của chồng. Khi phát hiện chồng ngoại tình, chị mới bẽ bàng nhận ra, nhiều đêm chị nằm ôm con mà tâm hồn chồng thì bay bổng với những tin nhắn, cuộc chat chít yêu đương, nói xấu vợ với người đàn bà khác. 
 
Chị nói với chồng trong nước mắt, chị hỏi anh là có đúng anh thấy chị là người vợ, người mẹ tồi hay không?
 
Anh rối rít bảo: “Đó chỉ là ‘bài vở’ linh tinh thôi”… Dù anh hối lỗi, xin tha thứ, nhưng cứ nghĩ đến sự gian dối của chồng, nói xấu vợ tán tỉnh cô gái khác chị đau lòng khôn nguôi.
 
Chồng bêu xấu vợ để... "cưa" gái 1
Nhiều anh có vợ con đề huề nhưng vẫn giở đủ chiêu trò để đi tán tỉnh người khác (Ảnh minh họa).
 
“Thảo nào không đeo nhẫn cưới!”
 
Chị Ngọc Bích (Minh Khai, Hà Nội) là một người rất tin tưởng chồng. Chị nhỏ nhắt, ưa nhìn và tính cách ngọt ngào. Nhưng đó không phải là lý do chị tin chồng mà đơn giản anh Toàn – chồng chị rất yêu thương vợ, đặc biệt từ khi chị sinh cho anh một cậu quý tử xinh xắn, giống bố như tạc. 
 
Chị trẻ so với tuổi, thành đạt, chưa đầy 30 tuổi, chị đã là trưởng dự án của công ty gia công phần mềm khá lớn, nhưng chị có một tật xấu đó là hơi xuề xòa trong cách ăn mặc. Nhìn chồng chị, lúc nào cũng nước hoa thơm lừng, quần áo tinh tươm, bạn bè tỏ vẻ ái ngại khuyên chị nên F5 thì chị gạt ngay và khẳng định: “Mình tin chồng mình, anh ấy yêu vợ con lắm, ý vợ là ý giời”. 
 
Thế mà một ngày đẹp trời nọ, hứng chí thế nào cả phòng chị hô hào mọi người quăng hết công việc, tụ tập anh em lên vườn đào chụp ảnh cho có không khí xuân. Ậm ừ mãi, chị cũng đi cho vui với anh chị em. 
 
Đang đi, chị thất thần khi thấy dáng ai quen quen như chồng mình, anh dừng xe, trên tay cầm một bó hoa rất to đang ngúng nguẩy với một em gái rất xinh, chân dài, váy ngắn cũn, hai người ôm hôn nhau tơi tới. Chẳng kịp nghĩ gì thêm, chị run rẩy lao xe tới để xem “hiện trường”, chị không nhầm, người đàn ông này chính là chồng mình, chặn đầu và chị hỏi nhát gừng: “Anh Toàn, chuyện này là thế nào? Về nhà ngay!”.

Anh chồng bảnh bao ngã ngửa, tím tái mặt mũi, trả lời ấp úng: “Sao... sao em lại ở đây?”.
 
Cô gái kia thấy khó hiểu, gắt ầm lên: “Chị này vô duyên. Nhà gì? Về đâu? Mà sao phải về?”.
 
Lúc này mới vỡ lẽ, anh chồng hào hoa rảnh rỗi của chị đi tán tỉnh người khác. Chị nhớ lại, hóa ra đây cũng là lý do mà ngay sau ngày cưới, đặc biệt là sau khi chị sinh con, anh nằng nặc đòi không đeo nhẫn vì “vướng víu, không đeo cho mới”. 
 
Một cuộc nói chuyện tay đôi được diễn ra, anh hứa hẹn, thề non hẹn biển rằng đây là “lần đầu cũng là lần cuối, sẽ không bao giờ tái phạm”. Bản thân chị cũng biết mối quan hệ này cũng chưa đi tới đâu, chưa đến nỗi gia đình phải tan đàn xẻ nghé nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện này, tim chị nhói đau.



Cô không tin được, một người trí thức, lịch thiệp như Hoàng vì nhân tình mà cũng có thể ra tay đánh vợ
Chồng bêu xấu vợ để... "cưa" gái 2
Chia sẻ