Choáng vì vợ vừa yêu vừa hăm dọa

Theo Eva,

Anh sợ hãi mỗi khi gần vợ.

Đang "yêu" vợ dằn mặt chồng không được ngoại tình

Từ ngày lấy nhau, vợ chồng Huy sống rất hạnh phúc. Nhưng gần đây, không hiểu nghe ai đồn thổi bóng gió thế nào, Ngần bắt đầu sinh ra ngờ vực chồng phản bội. Vậy là mỗi lần “yêu”, cô lại không ngừng hằm hè, thậm chí là đe dọa, cấm chỉ chồng không được léng phéng.

Gần tháng nay, anh Huy cảm thấy rùng mình, sợ hãi mỗi khi gần vợ. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn của vợ khiến anh choáng váng. Ngay từ khi lấy vợ, Huy cũng biết Ngần là một người phụ nữ khá sắc sảo, thậm chí có phần đanh đá nhưng đổi lại cô là người rất hiểu biết. 

Sự ghê ghớm trong con người cô chỉ là một yếu tố cần thiết, bổ trợ cho việc kinh doanh, buôn bán chứ cô không hề đành hanh hay gây mất hòa khí với ai trong nhà. Từ ngày về làm vợ anh, với sự nhanh nhẹn, hoạt bát lại tính toán chu đáo, Ngần không hề làm mất lòng ai mà còn làm lợi rất nhiều cho gia đình. Nhưng giờ đây, khi sự nghi ngờ, ghen tuông của cô nổi lên, tính cách đó khiến Huy thấy đáng sợ biết bao.

Cơ quan có mấy cô sinh viên năm thứ tư về thực tập và anh được phân công hướng dẫn họ. Mọi việc chỉ đơn giản như vậy nhưng vì nghe mọi người bông đùa, đột nhiên cô thành ra cảnh giác cao độ. 

choang-vi-vo-vua-yeu-vua-ham-doa
Anh chán ngán mỗi khi gần vợ (Ảnh minh họa)

Anh nhớ, lần đầu tiên thấy vợ mặt hằm hằm cảnh báo: “Anh mà léng phéng với cô nào thì đừng có trách em”, anh lớn tiếng cười vì thấy vợ ghen. Thậm chí anh còn tếu táo trêu lại. Nào ngờ, gương mặt đổi sắc "nhanh như chớp" của vợ khiến anh phải giật mình.

Ngày nào cô cũng "nhét” vào tai anh đủ những lời chua ngoa: “Em nói cho anh biết, cái gia đình này được như ngày hôm nay công sức của em bỏ ra chẳng ít. Nếu anh dám ngoại tình, dám phản bội em, sống vô ơn thì đừng có trách. Em hiền thì hiền thật nhưng lúc bị động tới thì cũng dám liều mình lắm đấy. Khi ấy anh hối chẳng kịp đâu”.

Anh có cảm giác vợ mình như một con mãnh thú bị thương chỉ chực “ăn tươi nuốt sống” kẻ chọc tức nó. 

Vợ khóc tu tu vì lo chồng phản bội

Khác xa với tính cách của người vợ trong câu chuyện trên, Thủy – vợ Hanh là một người phụ nữ hiền lành, yếu đuối. Chính tính cách đó của cô đã khiến anh xác định từ khi mới yêu là phải bao bọc và bảo vệ cho người con gái này. 

Thủy đảm đang, hiếu thảo nên mọi người ai cũng yêu quý. Hanh vì thế mà cũng mát mặt khi ai cũng khen anh lấy được người vợ thảo hiền. Nhưng có ngờ đâu, đôi lúc, sự yếu đuối của cô lại chính là lí do khiến anh chán ngán.

Sinh đứa con đầu lòng, cô lo sợ mình sẽ xấu đi và chồng sẽ ngoại tình. Ngày nào cô cũng nức nở khóc: "Em sinh con xong sẽ già, sẽ xấu đi. Em chỉ sợ anh bỏ em đi với cô khác. Nếu mà có ngày đó, em chỉ có nước chết thôi. Em không sống được nếu bị phản bội đâu. Anh mà ngoại tình thì anh hãy xác định nuôi con một mình đi, nếu biết anh ngoại tình chắc chắn em sẽ tự tử”.

Lần đầu nghe vợ nói vậy, anh thấy thương vợ nhiều lắm. Anh nghĩ tâm trạng của phụ nữ mới sinh thường bất ổn, hơn nữa sự lo lắng, sợ hãi và yếu đuối đó của cô cũng là bởi cô quá yêu chồng, cần chồng. 

Nhưng khi Thủy ngày nào cũng khóc thì hành động này đã đẩy Hanh sang một thái cực khác.

“Mình cảm thấy chán ngán vô cùng. Từ khi sinh con xong, ngày nào cô ấy cũng khóc lóc, lại rào trước đón sau chuyện mình mà ngoại tình thì cô ấy sẽ chết và đủ những chuyện tồi tệ khác. Cô ấy không chỉ làm cho cảm xúc yêu đương của mình tụt xuống mà còn khiến cho tình cảm vợ chồng rạn nứt vì những điều không đáng có". Hanh ngán ngẩm tâm sự.
Chia sẻ