Choáng vì giá sữa tăng

Đinh Liên,
Chia sẻ

Sau nỗi lo thực phẩm tăng giá đến chóng mặt, các bà nội trợ lại gánh thêm một nỗi lo mới: giá sữa tiếp tục tăng cao.

Tối qua xem tin tức thấy Vinamilk & DutchLady thông báo sẽ tăng giá sữa. Kinh tế khó khăn, lẽ ra các mặt hàng thiết yếu phải giảm giá. Thôi thì thực phẩm tăng đã đành, bớt đi chút xíu, tiết kiệm thêm cũng được. Nhưng sữa, mặt hàng không thể thiếu cho con trẻ thì sau một thời gian cam kết không tăng giá lại tiếp tục leo thang”. Chị Lan (Đống Đa, Hà Nội) nói.

Nhiều bà mẹ không khỏi bất ngờ khi đến các đại lý sữa, và được thông báo giá sữa đã tăng. Trước đây, chị Mai (Tây Sơn, Hà Nội) cho con dùng hãng sữa XO, nhưng sau một thời gian giá sữa ngoại tăng chóng mặt, được các mẹ mách dùng sữa nội vừa tốt cho con, lại rẻ, nên chị chuyển sang dùng Vinamilk.
 
“Khi đổi sữa cho con tôi cũng thấy sữa nội rẻ hơn nhiều, an tâm thêm một phần vì trước đây, trong cơn bão giá, các hãng sữa cam kết không tăng giá. Mừng thầm vì cũng đỡ lo, vậy mà hôm nay đi mua sữa hộp cho con mới biết các hãng sữa đã đồng loạt tăng giá rồi. Nhìn giá sữa tăng mà phát ngán. Các cháu dùng sữa ngày càng nhiều mà giá sữa liên tục tăng khiến người tiêu dùng chúng tôi rất đau đầu”. Chị Lan cho biết thêm.

Tại các đại lý giá sữa bột Friso các loại có mức giá tăng trên 20.000 đồng/hộp loại 900g/hộp, sữa Abbott 1,2 tăng 15.000đồng/hộp loại 900g/hộp.

Từ đầu tháng 12, hãng sữa Vinamilk cũng tăng giá. Cụ thể: Sữa bột sẽ tăng 2.000-4.000 đồng/sản phẩm, bột dinh dưỡng tăng 2.000-6.400 đồng/sản phẩm. Sữa bột Dielac Alpha step 1 hộp thiếc 900g giá bán 134.000 đồng, Dielac Alpha 123 hộp lên 127.700 đồng/hộp.

Các loại bột dinh dưỡng rau củ quả có mức tăng mạnh hơn như Ridielac Alpha bò rau củ hộp thiếc 400g có giá mới 67.000 đồng/hộp, Ridielac Alpha bột ngũ cốc hộp thiếc 400g là 46.700 đồng/hộp….

Thông tin tăng giá sữa đã khiến cho các bà nội trợ rục rịch lên kế hoạch mua sữa tích trữ từ mấy ngày trước đó. Chị Hương (Hà Đông, Hà Nội) cũng như nhiều đồng nghiệp nữ trong cơ quan có con nhỏ đều đổ xô đến siêu thị, đại lý để xem xét tình hình và mua sữa tích trữ.
 
“Tôi có hai cô con gái 6 tuổi và 10 tháng, nhà thường xuyên phải dự trữ gối đầu hai hộp sữa của Abbott phù hợp lứa tuổi con nhỏ. Song lần này nghe nói hãng tăng giá, cứ một tháng mỗi nhóc tiêu thụ hết 3 hộp sữa lớn, tôi quyết định mua luôn cả thùng cho từng loại, tiết kiệm được cả trăm nghìn đồng một lúc”. Nhanh tay chọn thùng sữa tại Hapro Mart Thanh Xuân, chị Hương cho biết.

Sau nỗi lo thực phẩm leo thang, phải tìm nhiều cách tiết kiệm trong cơn bão giá, thì bà nội trợ lại phải đau đầu với việc giá sữa tăng. “Không cho trẻ uống sữa thì không được, nó như mặt hàng thiết yếu rồi. Con tôi lười ăn, nên phải cho cháu uống sữa thường xuyên để đủ chất. Nếu giá sữa cứ đà tăng như thế này thì các bà mẹ có con nhỏ như tôi đều đau đầu tính toán”. Chị Hương lo lắng.
Chia sẻ