Choáng váng nhìn vợ trẻ hóa bằng áo croptop

Hoài Phương,
Chia sẻ

Không hiểu sao thứ đầu tiên nàng chọn cho hành trình trẻ hóa lại là cái áo mà "mấy đứa teen teen" đang cuồng là croptop.

Kể từ ngày vợ có xu hướng trẻ hóa, Thành ngày đêm lo lắng không yên. Thà vợ anh chỉ ăn mặc trẻ trung, màu mè hơn một chút, hoặc cùng lắm trang điểm thường xuyên hơn, anh còn chấp nhận được.

Nhưng không hiểu sao thứ đầu tiên nàng chọn cho hành trình trẻ hóa lại là cái áo mà giới trẻ đang cuồng là croptop. Với anh nó chẳng khác nào chiếc áo bị thiếu vải, hở cả rốn, vợ mặc lên trông thật phản cảm. 

Lần sốc đầu tiên của Thành là khi vợ anh diện nguyên chiếc áo croptop màu đỏ chót đến đón con. Vì không báo trước nên hai vợ chồng cùng xuất hiện ở cổng trường. Khỏi phải nói, anh há hốc mồm cỡ nào khi thấy vợ xuất hiện với cái áo sơ mi “nửa nạc nửa mỡ” ấy.

Anh gọi như vậy vì mới lần đầu nhìn vợ mặc, anh không hề biết đó là xu hướng thời trang đang thịnh hành trong giới trẻ. Trong đầu anh chỉ biết đó là cái áo dị hợm nhất, rõ ràng cổ áo, tay áo là sơ mi, nhưng lại bị cụt lủn ở phần dưới thân áo.

Anh chạy ngay đến chỗ vợ, hốt hoảng: “Áo em bị ai xé hay sao thế? Có chuyện gì vậy em?”. Thành chưng hửng khi nhận được tràng cười khoái chí của vợ: “Mốt bây giờ đó ông chồng ngốc nghếch của em ạ!”. 

Chưa xong với vụ croptop, Thành lại thấy lạnh người khi nghe vợ ngọt ngào gọi anh là “ông chồng ngốc nghếch”. Đợi con 15 phút trước cổng trường mà anh tưởng như mấy tiếng trôi qua, mắt lúc nào cũng phải dè chừng xung quanh khi mấy gã khác cứ nhìn chòng chọc vào cái “miếng thịt mỡ” ở vùng eo khoe ra của vợ mình. 

Về đến nhà, Thành nhẹ nhàng làm công tác tư tưởng cho vợ: “Em ăn diện hơn anh không cấm, em muốn đẹp hơn anh cũng không cản, nhưng cái loại áo này nó không hợp với em, em cũng 35 rồi còn gì…”.

Những tưởng nói thế, vợ anh sẽ xem xét về gu thời trang mới của mình. Nhưng chỉ hai hôm sau, Thành lại được dịp "đau tim" khi vợ tiếp tục diện áo croptop đến buổi họp mặt của đám bạn đồng nghiệp cùng công ty anh.

Trước khi đi, mặc dù hơi lo lắng nhưng Thành nghĩ với cái tiết trời se lạnh như vậy, chắc vợ sẽ chọn chiếc áo nào dài dài, dày dày. Tuy nhiên để chắc ăn, anh vẫn khéo léo dặn dò: “Chỉ là ăn uống nói chuyện vui vẻ, em không cần rườm rà đâu, cứ mặc đơn giản. Mà trời lạnh, em nhớ khoác áo ấm nhé!”.

Choáng váng nhìn vợ trẻ hóa bằng áo croptop 1
Không biết nàng đang cố tình trẻ hóa bản thân hay nàng thực sự còn quá non nớt với cái lối suy nghĩ, ghen tuông trẻ con như vậy (Ảnh minh họa).

Nhưng trong lúc đang cụng bia với bạn nhậu, Thành suýt rơi cả ly khi thấy vợ xuất hiện với chiếc áo ngắn cũn cỡn, hở cả rốn, uốn éo đi lại về phía mình kèm theo lời gọi: “Chồng yêu ơi!”. Chỉ vì tin tưởng nàng đang bận rộn với việc đi chợ chuẩn bị bữa tối cho con, mà Thành mới miễn cưỡng đi trước. Giờ anh lại thầm nguyền rủa mình khi “dại dột” để vợ một mình đến sau. 

Hóa ra trong thời gian ngắn ngủi đó, vợ anh đã rước thêm một chiếc áo croptop mới để đi dự buổi họp mặt này. Chất liệu vải cũng là len đấy, đáng lẽ phải rất ấm, nhưng cứ nhìn đến cái phần dưới hở cả rốn, cả ngấn mỡ là Thành lại như ngồi trên đống lửa.

Không chỉ riêng anh mà sự xuất hiện của vợ Thành còn khiến cả bàn nhậu há hốc miệng. Thành xấu hổ khi vợ mấy người bạn cứ ôm miệng cười rúc rích. Anh lại còn nghe loáng thoáng tiếng mấy bà tám: “Đúng là cưa sừng làm nghé, ôi cái ngấn mỡ lồ lộ thế kia!”.

Chưa biết làm thế nào thì mấy người bạn Thành tự động đặt ly bia vào tay anh, cụng lia lịa rồi nói: “Vợ chú nhìn vẫn ngon chán! Nhìn thế kia ai dám nói là U35 chú nhỉ?”, kèm theo đó là những tràng cười khoái chí.

Thành đỏ mặt tía tai nhìn vợ bước đến. Nàng vẫn điềm nhiên ngồi xuống cạnh chồng như không có chuyện gì xảy ra và trò chuyện rôm rả, không để ý đến ánh mắt nhòm ngó của mấy người phụ nữ xung quanh...

Anh nhanh chóng đưa cái áo khoác ngoài của mình cho vợ, rồi thì thầm: “Trời lạnh sao em còn mặc vậy, không thấy mấy bà ở đây quàng khăn kín mít à?”. Chưa kịp nói xong, Thành đã thấy vợ nguýt dài, miễn cưỡng cầm lấy áo rồi lại đặt xuống đùi. Chồng khuyên thế nào, vợ cũng phải cố khoe cái áo ngắn cũn đó ra. Bất đắc dĩ, Thành đành kéo ghế ngồi sát cạnh vợ, mong che chắn được chút nào đó. 

Cả buổi tối hôm đó với Thành như cơn ác mộng. anh chỉ mong nhanh nhanh về nhà để giáo huấn vợ. Chờ mãi mới đến lúc mọi người rủ nhau đi tăng hai, trốn tránh một hồi, cuối cùng anh chở thẳng vợ về nhà.

Không nhịn được nữa, Thành quát to: “Cô nghĩ gì mà mặc cái giẻ rách này đến đó hả? Cô có biết người ta cười vào mặt tôi không? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi đâu có cấm cô trẻ trung, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, sao cô không che cái đống mỡ ở bụng lại giùm tôi? Cô có hai con rồi đấy!”.

Sau khi trút được bao bực dọc, Thành mới nhìn lại vợ mình đang ngồi khóc thút thít. Cô thanh minh: “Chị bán hàng nói em mặc đẹp lắm mà, mặc thế này trông em trẻ hơn... Sao em vẫn thấy anh dán tít mắt vào mấy đứa con gái mặc cũn cỡn ngoài đường đó thôi, giờ anh lại nói em hở hang? Anh chê em già, em xấu chứ gì?”.

Nhìn khuôn mặt vợ lúc này, bỗng nhiên Thành lại thấy buồn cười. Không biết nàng đang cố tình trẻ hóa hay nàng còn quá non nớt với cái lối suy nghĩ, ghen tuông trẻ con như vậy. Anh dịu dọng nói: “Anh không nói em mặc xấu, nhưng đàn ông không thích vợ mình phô ra cho thằng khác ngắm. Với anh, em giản dị vẫn là đẹp nhất”.

Ngọt nhạt chán chê, hai vợ chồng lại vui vẻ với nhau. Vợ anh hứa sẽ “đoạn tuyệt” với những chiếc áo corptop, nhưng Thành vẫn thấy chột dạ khi nghĩ đến bữa tiệc thôi nôi của đứa con chú út sắp tới, nếu nàng lại xuất hiện với cái mốt lạ đời nào đó, chắc anh chỉ còn nước độn thổ.



Chia sẻ