Chia tay vì gia đình người yêu quá… yêu quý

Hà Vy,
Chia sẻ

"Bao nhiêu người mong được như em, còn em được thế thì lại bảo là khó chịu. Anh chưa thấy ai kêu ca vì được gia đình người yêu vừa xin việc đàng hoàng tử tế cho, lại vừa yêu quý quan tâm cả".

Sở hữu rất nhiều điểm cộng như ngoại hình xinh xắn, cao ráo, tốt nghiệp một trường đại học lớn, gia đình lại “cơ bản”, nhưng cũng như rất nhiều cô gái khác, ngày theo Khánh về ra mắt gia đình người yêu, Linh vô cùng hồi hộp, lo lắng không biết mình sẽ được đánh giá thế nào. Tuy nhiên, chỉ qua những câu chuyện, những ấn tượng đầu tiên, Linh đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi bố mẹ, mà đặc biệt là mẹ Khánh vô cùng xởi lởi, dễ gần và luôn tỏ ra rất ưng ý với sự lựa chọn của con trai. 

Hơn nữa, lý do Linh được đón nhận nhiệt tình như vậy còn là bởi gia đình Khánh chỉ có hai người con trai, anh cả đã lấy vợ và định cư ở nước ngoài, bố mẹ thì nghỉ hưu cả, có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên: “Nhà neo người, hai bác giục mãi, chờ mỏi cả mắt mà đến giờ nó mới chịu có bạn gái và dẫn về, hai bác mừng lắm con ạ”, mẹ Khánh cầm lấy tay Linh, nói.

Sau buổi ra mắt thành công, Linh thường xuyên đến chơi nhà Khánh hơn, bố mẹ Khánh cũng quan tâm và hỏi han Linh nhiều hơn về chuyện gia đình, công việc. Biết Linh vừa tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm cho một công ty nước ngoài, mẹ Khánh bảo: “Làm ở đấy có thể lương cao thật, nhưng vất vả lắm con ạ, sau này có gia đình cũng không nhiều thời gian mà chăm sóc. Mình là phụ nữ cứ tìm việc gì ổn định là được rồi, kinh tế để thằng Khánh nó lo chứ con”, rồi gợi ý rằng sẽ xin cho Linh vào một công ty nhà nước ngay gần nhà. Lúc đầu Linh cũng không đồng ý, phần vì cảm thấy không thích, phần lại không muốn chưa gì đã nhờ vả gia đình người yêu, nhưng mẹ Khánh thuyết phục quá nhiều, quá nhiệt tình, lại đưa ra những lý do nghe cũng… hợp lý, nên cuối cùng Linh cũng gật đầu.

Chỉ sau chưa đầy một tháng đi làm, Linh đã thực sự cảm thấy vô cùng hối hận vì quyết định của mình, bởi công việc không phù hợp, nhàm chán, Linh cũng chẳng có cơ hội nào để thể hiện khả năng của bản thân, trong khi Linh biết nếu ở một môi trường khác, Linh hoàn toàn có thể làm tốt hơn, có công việc mình yêu thích hơn rất nhiều. Nhiều lần Linh nản chí và muốn xin nghỉ việc, nhưng lại nghĩ đến chuyện bố mẹ Khánh vừa phải mất công nhờ vả, vừa tốn một số tiền không nhỏ để lo công viêc này cho mình, Linh lại vừa không dám, cũng không nỡ làm vậy, để rồi mỗi ngày đi làm với Linh lại là một ngày “xì trét” đến phát điên.

Nhưng điều khiến Linh cảm thấy ngột ngạt không phải chỉ có vậy. Vì cơ quan Linh cách nhà Khánh có mấy bước chân, nên hầu như hôm nào, mẹ Khánh cũng gọi điện bảo Linh đến ăn cơm. Lúc đầu chỉ là các buổi trưa, sau đó đến cả các buổi tối cũng vậy, đều chằn chặn ngày nào, tuần nào rồi đến tháng nào Linh cũng có mặt ở gia đình người yêu. Biết bố mẹ Khánh thoải mái, mẹ Khánh lại rất quan tâm, ngày nào cũng hỏi Linh “Thích món gì, muốn ăn hoa quả nào để bác mua”, nhưng đến nhiều quá khiến Linh thực sự không thoải mái. Có nhiều hôm Linh đã gọi điện từ chối, hoặc có hẹn với bạn bè rồi, nhưng một lúc sau lại thấy mẹ Khánh nhắn tin: “Bác trót đi chợ, nấu cơm rồi, hôm nay có món ốc chuối đậu mà con thích, thôi tí làm về ghé ăn cơm nhé”, khiến Linh chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý. 

Gia đình người yêu quá yêu quí
Chẳng biết sau này liệu Linh có hối hận hay tiếc nuối về “nhà chồng vàng” là gia đình Khánh không, nhưng bây giờ Linh vẫn quyết định sẽ nhắn tin chia tay (Ảnh minh họa).

Trước đây, tuần nào Linh và Khánh cũng có 3,4 buổi tối hẹn hò cafe, xem phim hay đi mua sắm, bây giờ vì ăn cơm nhà Khánh, nên những buổi hẹn hò đều chuyển thành ngồi nhà và… xem tivi cùng gia đình, đúng đến 10 giờ thì Khánh đứng lên đưa Linh về. Cả tuần đã vậy, cuối tuần nào mẹ Khánh cũng có rất nhiều lý do để gọi Linh đến, tuần thì: “Con đèo bác đi mua sắm chút, đi với thằng Khánh bác không thích”, tuần thì “Hôm nay có mấy người bạn của bác tới chơi, ăn cơm nên con qua phụ bác nhé, tiện thể bác còn ‘khoe’ con dâu luôn chứ”. “Biết là vì được yêu quý nên mới như vậy, nhưng hiện giờ mình cảm thấy cuộc sống của mình dường như chỉ xoay quanh mỗi gia đình anh ấy, có mỗi gia đình anh ấy thôi vậy, chẳng có thời gian cho gia đình mình, cho bạn bè, thâm chí là thời gian riêng tư của bản thân cũng chẳng có mấy”, Linh mệt mỏi chia sẻ.

Nhiều lần Linh đã tìm cách nói chuyện, để Khánh hiểu được suy nghĩ, cảm xúc của mình, nhưng hễ mỗi lần nhắc đến, là y như rằng Khánh lại… sờ tay lên trán, rồi bảo Linh chắc là bị “ấm đầu”: “Bao nhiêu người mong được như em, còn em được thế thì lại bảo là khó chịu. Anh chưa thấy ai kêu ca vì được gia đình người yêu vừa xin việc đàng hoàng tử tế cho, lại vừa yêu quý quan tâm cả”, rồi gạt tay luôn nếu như Linh cố nói gì thêm. Nếu lần nào Linh có trách Khánh quên mất thời gian hẹn hò, riêng tư của cả hai, Khánh lại lý lẽ rằng: “Thời gian đấy em được ở bên cả anh, cả bố mẹ anh không tốt hơn à, tiếp xúc nhiều, tìm hiểu kĩ về gia đình người yêu, sau này lấy nhau rồi khỏi bỡ ngỡ, chẳng tốt quá còn gì nữa”. Không tìm được sự đồng cảm, chia sẻ từ Khánh, Linh lại càng cảm thấy chán nản hơn.

Chiều nay đang làm việc, Linh nhận được tin nhắn của mẹ Khánh: “Tối về ăn cơm nhé con, hôm nay hai bác có chuyện muốn nói với hai đứa”. Không nằm ngoài dự đoán của Linh, như nhiều lần khác, bố mẹ Khánh lại… giục cưới: “Hai bác quý mến con như con cái trong nhà rồi, chắc con cũng hiểu rõ điều đó, thôi hai đứa tổ chức sớm đi cho hai bác mừng”. Thậm chí, mẹ Khánh còn gợi ý rằng ông bà mong có cháu, nên thời gian này, dù chưa tổ chức, nhưng: “Hai đứa cứ ‘tranh thủ’ đi, có lúc nào cũng vui”. Tối muộn về nhắn tin cho Khánh, Linh bảo còn chưa sẵn sàng, hơn nữa hai người mới chỉ quen và yêu nhau được hơn nửa năm, chưa tìm hiểu kĩ về nhau thì Khánh gạt đi: “Cưới về rồi hiểu tiếp cũng được, bố mẹ muốn anh lập gia đình rồi, anh không đợi được nữa đâu”.

Mới 23 tuổi, Linh thấy mình vẫn còn quá trẻ, còn rất nhiều dự định, kế hoạch muốn làm thay vì lập gia đình. Linh cũng không muốn kết hôn vì có cảm giác dường như Khánh chỉ muốn “cưới cho xong, cho vừa lòng bố mẹ” vậy. Chẳng biết sau này liệu Linh có hối hận hay tiếc nuối về “nhà chồng vàng” là gia đình Khánh không, nhưng bây giờ Linh vẫn quyết định sẽ nhắn tin chia tay.
Chia sẻ