Chỉ vì kẻ “ăn ốc” tìm cách… “đổ vỏ”

Bích Ngọc,
Chia sẻ

Có rất nhiều các cô gái vì cả tin, phóng khoáng trong lối sống... đã phải ngậm trái đắng sau khi các anh chàng người yêu thỏa thê "nếm trái cấm" rồi đường đường bỏ đi...

Nhìn Giang (Khâm Thiên – Hà Nội) đang ngồi u uất ở góc khuất của quán cafe không ai nghĩ rằng cô gái có khuôn mặt xinh xắn, nước mắt lưng tròng ấy đang phải đối diện với cả một gánh áp lực từ phía gia đình, người thân và đặc biệt là những lời dị nghị, bàn ra tán vào vì “cái bụng đang bắt đầu lập lò nhô ra đằng sau lớp áo”. Có người thì thở dài vẻ thương cảm: “Khổ thân, hồng nhan đa truân, bị nó lừa mà không biết”, nhưng cũng không ít kẻ lại chao chát: “Chơi cho lắm vào rồi giờ rước trái đắng. Không có lửa thì bỗng dưng lại có khói chắc! Cũng đáng đời thôi”…

Gạt nước mắt, Giang tâm sự: “Yêu nhau cả mấy năm trời rồi, mình cũng giữ gìn lắm, luôn tạo khoảng cách với anh ấy mỗi khi anh ấy ‘đòi hỏi’ nhưng rồi hôm đó, đi dự tiệc về, có một chút hơi men nên cuối cùng việc gì đến cũng đến…”. Đau lòng hơn với Giang là nếu cả hai cùng đồng ý “vượt rào” và mọi chuyện có thể đi đến một cái kết đẹp thế nhưng khốn nỗi sau khi đã thỏa mãn, anh chàng người yêu của Giang bắt đầu tìm cách lảng tránh và “sau khi biết tin mình có thai thì anh ấy tuyên bố chia tay với một lý do ‘làm gì biết đứa con đấy là của ai’ thì mình chỉ còn biết đứng chết lặng đi mà chấp nhận” – Giang cho biết thêm.

Cũng vì dùng dằng níu kéo, mong người yêu thông suốt nên Giang vẫn cố giữ cái thai lại để mong một đám cưới sẽ đến với mình. Thế nhưng cái thai ngày một lớn còn anh chàng người yêu thì cũng bặt vô âm tín. Cho đến giờ khi đã bước sang tháng thứ 6, không thể giấu được tất cả mọi người cũng không thể cứu vãn được tình cảm của mình, Giang tìm đến bệnh viện để “xử lý” nhưng cô chỉ nhận được cái lắc đầu và ánh nhìn ngán ngẩm của bác sĩ.
 
Cũng chịu tình cảnh người yêu đã “ăn ốc” no say, chán chường rồi bỏ rơi, Phương (Nguyễn Thái Học – Hà Nội) và anh chàng người yêu tên Quang bạo dạn sống theo “phong cách tây” nên chuyện hai người quan hệ tình dục trước hôn nhân là chuyện thường tình và họ cũng không ngại ngần huyên thuyên điều thầm kín đó với cả những người bạn của mình.
 

Phương cay đắng nói: “Thực ra mình nghĩ đơn giản, tình yêu và hạnh phúc cần phải có sự hòa hợp của nhiều thứ cho nên với mình việc quan hệ tình dục trước hôn nhân sẽ giúp cả hai có sự trải nghiệm và hòa hợp được với nhau”. Chính bởi quan niệm khá thoáng đó cộng với việc tin tưởng hoàn toàn vào nhân cách của người yêu, nên đôi khi Phương chủ quan, không sử dụng những biện pháp tránh thai an toàn và đến khi thấy “có biến”, Phương đòi cưới thì ngay lập tức Quang trở mặt, thẳng thừng hỏi: “Em có chắc là của anh không?” và rồi anh ta cũng tìm cách đổ lỗi cho người con gái mình yêu là không chính chuyên, lẳng lơ, dễ dãi… Phương nấc nghẹn chia sẻ: “Bây giờ mình cũng không biết làm thế nào nữa, nói kiểu gì anh ấy cũng không chịu thừa nhận đó là con mình…”.

Hay như trường hợp của Trang (Từ Liêm - Hà Nội) đã khiến cả gia đình cô được một phen thất kinh khi chị gái Trang mở cửa vào phòng em gái thì thấy Trang nằm ly bì trên giường, xung quanh vương vãi những viên thuốc ngủ. Cũng may được phát hiện kịp thời nên Trang thoát khỏi lưỡi hái của tử thần và bố mẹ Trang lại được phen choáng váng khi nghe bác sỹ thông báo: “Phải bỏ cái thai trong bụng của cô ấy”. Cuối cùng tìm hiểu ra thì nguyên nhân khiến trang quyên sinh là do bị người yêu ruồng bỏ sau khi phát hiện cô có bầu. Mẹ Trang ngậm ngùi cho biết: “Con dại thì cái phải mang. Nó vốn là đứa hiền lành, ngoan ngoãn… Vậy mà gặp đúng phải thằng sở khanh. Cũng may là còn cứu vãn được...”.

Không ít người rơi vào trường hợp như người phụ nữ trên và Giang, Phương hay Trang chỉ là những điển hình trong vô số những trường hợp bị người yêu ruồng bỏ sau khi đã “no xôi, chán chè” và không còn vụ lợi được nhu cầu thể xác của bản thân. Nhiều bạn gái một phần vì nhẹ dạ, một phần vì hoàn cảnh hoặc cũng do lối sống buông thả đã phải nhận những kết cục đau lòng. Khi tình yêu càng lớn, thì sự khó khăn, đau khổ càng cao. Chính vì vậy nhiều người phụ nữ chọn cách im lặng tự tìm cách giải quyết riêng cho mình với nỗi day dứt khôn nguôi khi phải tự tay “giết chết” những hình hài sinh linh bé bỏng còn nằm trong bụng.

Chia sẻ