'Chị chẳng biết giữ chồng, nếu chẳng em thì đứa khác nó cũng giật'

Theo Người đưa tin,
Chia sẻ

Em cũng cạn lời khuyên anh ta về với chị, nhưng anh ta nào có nghe. Anh ta chán chị rồi, không còn tha thiết vợ nữa. Chị cứ về khuyên chồng mình, rồi gọi cho em một câu...

Khi biết chồng mình cặp với một cô sinh viên học cao đẳng gần nhà, Minh vô cùng đau đớn. Cô suy nghĩ nhiều tới mức, chỉ hơn 1 tuần, mái tóc của cô bắt đầu có những sợi bạc. Minh quyết định ly hôn nhưng nhìn 2 đứa con thơ dại, Minh lại tự dằn vặt “Rồi tương lai các con sẽ thế nào nếu không có cha?”. Nghĩ bụng, Minh gọi điện khóc lóc và thú nhận hết với mẹ chồng.

Ai cũng thương Minh, lo lắng hỏi han và động viên cô hãy vững tin. Cũng vì tình yêu thương, niềm tin còn lại từ gia đình chồng, Minh quyết định về tận nhà bồ của chồng để làm cho ra nhẽ.

Ngày Minh về Nam Định, Minh đã gọi điện cho cô ta và hẹn gặp. Trái ngược với tưởng tưởng của Minh, bồ của chồng cô rất trẻ. Theo như Minh điều tra từ trước, cô ta hiện đang là một ca sĩ trẻ tự do, triển vọng, cô ta cũng có một lượng người theo dõi không nhỏ trên trang cá nhân của mình. Mới đầu gặp Minh cô ta còn nhẹ nhàng, e dè. Nhưng sau khi nghe Minh trình bày tường tận những việc cô ta gây ra, cô ta bỗng dưng thay đổi thái độ một cách chóng mặt.

“Chị ạ, nói thật em chẳng cướp chồng ai cả. Chỉ tại anh ta cứ bám riết lấy em, không buông tha cho em. Em cũng cạn lời khuyên anh ta về với chị, nhưng anh ta nào có nghe. Anh ta chán chị rồi, không còn tha thiết vợ nữa. Chị cứ về khuyên chồng mình, rồi gọi cho em một câu, anh ta quyết từ bỏ, em cũng chăng giữ làm gì”- cô ta thách thức.

Không những thế, cô ta còn nói với Minh kiểu như “bổn phận đàn bà là giữ chồng”, “nếu chẳng phải em thì đứa khác nó cũng cướp chồng chị thôi”. Minh nghe thế mà lòng đau như cắt. Minh chẳng ngờ, bên trong thân hình mảnh mai kia lại là những lời lẽ trơ trẽn như thế.

 - Ảnh 1

Cháu chẳng qua cũng vì muốn giữ lại người cha cho các con, nên mong hai cụ thương tình giúp cháu (Ảnh minh họa).

Hôm đó, Minh đã không đủ can đảm để tới gặp chồng cô đang công tác ở Nam Định. Minh trở về Hà Nội, đến thẳng trường cô ta học, để nhờ nhà trường can thiệp. Minh biết, giờ Minh có làm ầm lên cũng chẳng ích gì, biết đâu “rút dây động rừng” cô lại mất chồng một cách nhanh chóng.

Về phía chồng Minh, anh ta vẫn không hay biết chuyện cặp bồ bị bại lộ, anh ta vẫn tỏ ra quan tâm vợ con, đôi lúc còn tỏ ra mình rất yêu vợ. Minh nhìn thấy thế chỉ muốn băm vằm anh ta thành từng mảnh. Minh tự nhủ “tôi xử lý cô ta xong sẽ đến lượt anh”.

Chồng Minh vốn bận rộn, lại thuộc kiểu người “cổ lỗ” nên chẳng mấy khi vào mạng xã hội, vì thế Minh tranh thủ đăng tải những câu chuyện ngoại tình lên mạng, và những đòn trả thù thâm hiểm, nhằm dằn mặt nhân tình chồng. Có lần, Minh còn khéo léo đăng chuyện cô ta và chồng mình lên một diễn đàn dành cho gái xinh, mà cô ta cũng là một thành viên trong đó.

Chỉ sau 2 tuần, mọi búa rìu dư luận dường như chĩa vào cô ta. Người xỉ vả, kẻ trách móc, hàng ngàn bình luận khiến Minh vô cùng hả hê. Tuy nhiên, khi cô ta tức quá gọi điện mắng chửi Minh thậm tệ thì Minh vờ xuống nước “Thôi nếu em đã thích như thế. Tới nước này rồi chị nhường chồng cho em đấy”. Cô ta nghe thế tắt máy luôn.

Khi giáng cho bồ của chồng một phen lao đao, Minh vội vàng về tận nhà cô ta ở quê để nhờ bố mẹ cô ta can thiệp. Chẳng ngờ, chiêu này của Minh hiệu nghiệm thật. Bố mẹ cô ta vốn là những người chân chất, lương thiện. Nghe chuyện con gái phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, mẹ cô ta khóc như mưa. Còn bố cô ta một mực gọi điện cho con gái, bắt cô ta phải nghỉ học về nhà luôn.

Họ cũng không ngớt lời xin lỗi Minh và hứa sẽ dạy dỗ lại cô con gái cưng của mình. Nhìn cảnh những bậc làm cha, làm mẹ tóc điểm hoa râm vẫn còn lo lắng cho con từng tí một, Minh không nhẫn tâm nói thêm điều gì. Minh nước mắt rơm rớm nói rằng “Cháu chẳng qua cũng vì muốn giữ lại người cha cho các con, nên mong hai cụ thương tình giúp cháu”.

Sau hôm đó, Minh không còn nghe tới những lùm xùm xung quanh chuyện chồng cô ngoại tình nữa. Anh ta cũng đã chủ động xin lỗi vợ và hứa lấy hứa để sẽ không tái phạm nữa. Minh không nói thêm gì, chỉ im lặng, cô cũng nói với chồng mình “Lần duy nhất, còn nếu tái phạm em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh nữa đâu”.

Chồng Minh nghe thế tím tái mặt mày. Không những bị vợ dằn mặt không tha thứ, mà khi nghe vợ nói “Em sẽ đem chuyện anh ra giữa hai họ để kiểm điểm” chồng Minh bỗng dưng co dúm lại, anh ta lờ mờ nhận thấy việc làm dại dột của mình và nhỏ nhẹ “Anh hứa, anh xin thề, anh đảm bảo…”.

Chia sẻ