Chàng rể Na Uy vượt nửa vòng trái đất đón Tết cổ truyền cùng mẹ đơn thân Việt

Thu Hương,
Chia sẻ

Sau rất nhiều những sóng gió, thử thách trong 500 ngày yêu nhau, cô dâu Lê Thị Mai đã có thể cùng người chồng Tây đón Tết cổ truyền thật hạnh phúc tại Việt Nam, trước khi theo chồng sang Na Uy làm dâu.

chồng Tây vợ Việt

Tên chàng: Geir Arme Grove/ Nghề nghiệp: Y tá
Tên nàng: Lê Thị Mai/ Nghề nghiệp: Phiên dịch

Cặp đôi Lê Thị Mai - Geir Arme Grove nổi tiếng về chuyện tình đẹp như cổ tích giữa một bên là chàng Tây độc thân và bà mẹ đơn thân đã từng một lần đổ vỡ, mất niềm tin vào hôn nhân. Cách đây hơn 1 năm, Mai có chuyến công tác sang Na Uy và tình cờ quen với chàng y tá trưởng của một bệnh viện thần kinh thông qua một ứng dụng nhắn tin. Chưa một lần gặp mặt, Mai trở về Việt Nam sau đó ít hôm nhưng hai người vẫn thường xuyên trò chuyện qua lại. Ngày qua ngày, nửa năm sau thì Geir sang Việt Nam để gặp mẹ con Mai. Trước ngày về nước, bà mẹ đơn thân bất ngờ nhận được lời cầu hôn của chàng bạn trai mới chỉ gặp gỡ được ít ngày nhưng vì nỗi lo sợ về sai lầm trong cuộc hôn nhân đầu tiên khiến Mai không thể nhận lời.

Mặc dù bị từ chối nhưng Geir vẫn kiên trì theo đuổi, quyết tâm sưởi ấm được trái tim lạnh giá của người yêu và đem lại cho cô hạnh phúc. Trước khi yêu Mai, chàng y tá trưởng Geir từng có một mối tình dài 6 năm nhưng không có kết quả, mẹ anh cũng là một bà mẹ đơn thân từng nhiều năm liền chiến đấu với căn bệnh ung thư. Chính những điều đó khiến Geir cảm thấy gần gũi với mẹ con Mai giống như một gia đình, mặc dù số ngày gặp nhau không nhiều. Điều khiến Mai phải thực sự nghĩ lại đó chính là tình cảm quấn quít vô tư của cậu con trai 3 tuổi Sammy với Geir trong những ngày anh ở Việt Nam. Sammy chủ động gọi Geir là bố khi chỉ vào bức ảnh chụp chung làm bà mẹ trẻ ngỡ ngàng nhận ra rằng: hóa ra nhà mình thiếu nóc từ lâu!. 

Mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp khi cuối cùng Mai đã cảm nhận được tình yêu chân thành của người đàn ông cách mình nửa vòng trái đất và gật đầu chấp thuận làm vợ anh. Đám cưới diễn ra đơn giản nhưng tràn trề hạnh phúc, nhất là khi Geir đã chủ động làm đơn xin nhận con riêng của vợ làm con nuôi.

Tết này, Mai và bé Sammy sẽ cùng đón bố Geir từ Na Uy sang Việt Nam ăn Tết cổ truyền, trước khi hoàn tất thủ tục để qua quê hương chồng sinh sống. Với bà mẹ đơn thân 32 tuổi Lê Thị Mai, hạnh phúc giống như bị tắc đường, dù đến muộn vẫn khiến cô cảm thấy trọn vẹn ý nghĩa cuộc sống…

Chào Mai, câu chuyện tình vượt nửa vòng trái đất của bạn đã truyền cảm hứng cho rất nhiều đôi yêu nhau hay những người tin vào chuyện cổ tích. Nhưng hình như, bạn cũng khá bức xúc khi đi kèm sự nổi tiếng là những lời nhận xét hơi tiêu cực thì phải?

- Chồng mình từng nói rằng anh chỉ là một người đàn ông bình thường, với một công việc bình thường, một cuộc sống cũng lo cơm áo gạo tiền như ai, nhưng nếu câu chuyện của anh có thể gieo vào lòng người một chút niềm tin yêu, lạc quan vào cuộc sống, tình yêu thì anh sẵn sàng chia sẻ.  Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, tụi mình cũng nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp từ mọi người. Anh rất vui. Nhưng bên cạnh ấy còn có một số anh chị viết những lời chưa đẹp, tuy là thiểu số nhưng nghe cũng hơi buồn một chút.  

Khi tâm sự với chồng, chồng mình nói trong cuộc sống này, hạnh phúc giống như vàng mà người đời là những kẻ săn vàng. Không phải ai cũng tốt với mình. Thế nên mình mới biết trân quý những tấm chân tình của mọi người. Có ai đi qua những ngày nắng mà không từng nếm trải những ngày mưa? 

chồng tây vợ việt
Anh Geir là y tá trưởng của một bệnh viện thần kinh tại Na Uy.

Thú thực là với quan niệm cũ của người Việt, không có nhiều người mở lòng với những câu chuyện tình giữa 1 chàng trai tân và 1 cô gái từng đi qua đổ vỡ. Bạn có cảm thấy chạnh lòng khi bị gọi là "nạ dòng" lúc bắt đầu tình yêu mới này?

- Dạ có chứ. Thú thật lúc đầu mình nghĩ nói chuyện với anh rất vui nhưng có lẽ tụi mình sẽ chỉ dừng lại ở những câu chuyện phiếm lúc rảnh rỗi cho bớt buồn thôi. Lúc gặp anh là lúc anh vào giai đoạn khó khăn nhất: Mới chia tay bạn gái cũ 6 năm trời, mẹ thì liên tục ở bệnh viện, trải qua hết cuộc phẫu thuật này đến cuộc phẫu thuật khác, mỗi ngày đi làm về là lái xe cả trăm cây số vừa đi vừa về thăm mẹ... Lúc ấy anh hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống tình yêu.  

Còn mình, sau bao nhiêu lo lắng, chạy vạy cũng kết thúc được thủ tục ly hôn với chồng cũ. Chồng cũ của mình đã tuyên bố cắt đứt hết liên hệ với hai mẹ con nhưng không chịu kí đơn ly hôn... Ly hôn được rồi, mình giống như người từ địa ngục trở về, nguyện sẽ sống một mình với con, lấy sự khôn lớn của con làm niềm vui sống của đời mình. Lúc đó mình thực sự hết niềm tin vào tình yêu nên cũng không mong đợi gì nhiều khi gặp anh... 

Nhưng ngày qua ngày tụi mình cứ như những cái dây leo, nương vào nhau mà sống rồi thành yêu từ khi nào cũng không hay. Nhưng yêu rồi, mình vẫn luôn lo sợ, lo mình không xứng, lo mình là gánh nặng cho anh, trong khi anh đang mang trên vai một gánh nặng chăm sóc mẹ... Như Mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày anh đều cho mình thấy là dù có đổ vỡ thì mình vẫn đáng được yêu, vẫn xứng đáng được hạnh phúc. Anh nói trước kia anh cũng từng nghĩ anh sẽ không bao giờ đến với một người phụ nữ nạ dòng, nhưng chính vì sự dũng cảm quyết tâm sinh con rồi nuôi con, là điều anh cảm động và bị chinh phục.

Bạn vừa có 1 bài viết khá sâu cay về sự khác biệt giữa chồng Tây chồng ta. Đăng tải bài viết này, bạn không sợ rằng mình sẽ nhận được sự phản ứng từ đàn ông Việt sao?

- Dạ, mình không sợ điều đó đâu vì mình không “vơ đũa cả nắm”. Đàn ông Việt hay đàn ông phương Tây cũng có người tốt, người chưa thật sự biết quan tâm chia sẻ với vợ mình.  Em mong các anh khi đọc được những lời chia sẻ của mình, sẽ quan tâm, yêu thương người bạn đời của mình hơn thôi. Mình cũng mong các chị em nếu vô tình đọc được những lời mình viết, sẽ yêu thương bản thân hơn, sẽ hi vọng, lạc quan trong cuộc sống nhiều hơn. Đổ vỡ trong hôn nhân chưa phải là sự kết thúc của hạnh phúc, tình yêu. Nó là sự khởi đầu khác của niềm tin, hy vọng. Nếu chỉ một vài người các chị lạc quan hơn, nếu chỉ một vài anh sau khi đọc sẽ nghĩ cho vợ nhiều hơn thì các anh có phản ứng thế nào mình cũng xin chịu. Đời chín người mười ý mà chị!

Bạn từng viết: đàn ông như 1 đôi giày cao gót, đẹp, xịn cũng không bằng vừa vặn. "Vừa vặn" trong câu nói này có hàm chứa thêm ý nghĩa gì ngoài việc phù hợp với mình nữa không?

- Vừa vặn là một người đàn ông mà khi mình ở bên cảm thấy yên ổn, an lành. Một người sẵn sàng "nâng bước" cho mình đạt được những ước mơ của đời mình. Vừa vặn là khi mình chưa nói hết câu, anh đã hiểu hết ý... Vừa vặn là khi dù mình nói "em ổn mà" anh vẫn biết hỏi lại "em có chuyện gì ở chỗ làm, hay ai làm khó em" rồi nhẹ nhàng hát nghêu ngao, hay làm khuôn mặt ngốc để mình cười cho quên đi những lo lắng mình cố giấu... Vừa vặn là biết, dù khỏe mạnh hay ốm đau, gầy hay béo,  trẻ trung xinh đẹp hay già nua xấu xí, sẽ luôn có anh ở bên, cùng nhau đi qua những ngày nắng mưa của cuộc đời. Với mình, yêu và được yêu là hạnh phúc lắm. Nhưng được ở bên một người chia đôi với mình tất cả những giấc mơ, cùng mình đi tới những giấc mơ ấy mới là phúc phận của đời người.  

chồng tây vợ việt
Mai là một bà mẹ đơn thân có con trai 3 tuổi.

"Da ngăm, tóc xoăn và đã có con" - đó là những gì bạn miêu tả về mình. Điều này có chút nào thể hiện sự tự ti của bạn khi trải qua đổ vỡ hôn nhân không?

- Ở Việt Nam, mình chưa bao giờ được khen xinh, lâu thành tin, tin rồi thì thành tự ti, tự ti rồi thì không dám mở lòng. Nhưng anh ấy đã dạy mình: mỗi ngày anh sẽ nói với em là em xinh đến nhường nào,cho đến chừng nào em tin mới thôi. Hơn nữa vẻ đẹp bên ngoài sẽ phôi phai theo năm tháng, chính trái tim dũng cảm và yêu thương của mình mới chinh phục được anh, anh đã nói với mình như vậy. Đến giờ thì mỗi lần đứng trước gương, mình mỉm cười nhiều hơn.  

Chim sợ cành cong, sau khi chia tay chồng cũ, bạn có khi nào rơi vào tình trạng mất niềm tin vào tình yêu? Điều gì ở người mới đã khiến niềm tin đó quay trở lại bên bạn?

- Có, như mình đã chia sẻ thì chính sự chân thành, lòng yêu thương mẹ, yêu trẻ rồi cái cách anh nói, anh viết thư, anh lo lắng cho hai mẹ con mình đã giúp mình vượt qua sự sợ hãi của đổ vỡ trong cuộc hôn nhân trước. Mình thích đoạn thơ này:

"Cũng nhiều lần sợ nước mắt sẽ rơi
Nếu chẳng may cuộc tình chia đôi ngả.
Nhưng không thể vì một lần vấp ngã
Mà đớn đau và sợ hãi cả đời
Tình yêu nào cũng đến một lần thôi
Không nắm lấy rồi sau này hối tiếc.... 
Chúng tôi yêu, chẳng mộng mơ gì hết
Chỉ giản đơn là biết lắng nghe nhau
Hai chúng tôi không phải mối tình đầu
Nhưng tôi biết, sẽ dài lâu, mãi mãi.."

Nếu người mới đến bên bạn không phải là anh Grove mà là 1 người đàn ông Việt. Liệu bạn có sẵn sàng chấp nhận ở bên anh ấy và cùng vượt qua đủ thứ dư luận?

Mình luôn tâm niệm người Việt hay người ngoại quốc không quan trọng. Quan trọng là cái cách anh yêu thương mình và con như thế nào, mình sẽ không tin chỉ bằng lời nói. Tuy nhiên mình không tin có ai có thể yêu mình nhiều như Geir nên lấy được anh là phúc phận của đời mình.

Bạn có tâm sự rằng người đàn ông thực sự dành cho mình sẽ nâng bước mình đi, nếu người đó không phải của mình thì cả tương lai sẽ chìm theo. Để nhận ra được điều này có khó lắm không, theo nhận xét của một phụ nữ đã ít nhiều có kinh nghiệm như bạn?

- Mình cũng đã từng sai lầm quá nhiều trong cuộc sống mới nhận ra được điều ấy. Mình đã từng vì “muốn một cây xúc xích mà mua cả một con bò”. Trước đây vì có bầu trước nên mình muốn cưới, để rồi phải khóc lóc ôm con một mình khi con ốm, để rồi phải chạy vạy lo tiền nhờ luật sư để ly hôn, để giờ phải quỵ lụy người ta kí giấy cho con theo mình. Nhưng chưa bao giờ mình hối hận vì việc mình đã làm vì mình nghĩ xin người ta cưới để cho con không phải mang tiếng không cha, “cá chuối đắm đuối vì con” nên đừng nói một việc, dù phải làm bất cứ việc gì để bảo vệ được con thì mình cũng sẽ làm.  

chồng tây vợ việt
Cả ba đã sát cánh bên nhau trở thành một gia đình.

Phụ nữ hiện đại biết lúc nào cầm lên, đặt xuống, biết giữ và biết buông. Chắc hẳn là bạn rất đồng tình với quan điểm này của các chị em?

- Bản thân mình luôn tâm niệm như vậy. Sống hết mình vì gia đình, vì chồng, vì con nhưng đừng vì thế mà quên đi bản thân mình. Mình sẽ xuống bếp nấu nướng cho chồng con ăn chỉ để thấy những người mình yêu mỉm cười hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng mình cũng sẽ để con cho chồng để đi chơi với các cô bạn gái. Và khi yêu thương hết mình mà không được yêu thương trân trọng lại, mình đã từng gạt nước mắt để biết rằng đã đến lúc không thể giữ được nữa và mình trao yêu thương không đúng nơi rồi.

Được biết, năm nay gia đình mới của bạn sẽ cùng qua Việt Nam ăn Tết cổ truyền, trước khi cùng hai mẹ con bạn qua nước ngoài sống. Bạn dự định sẽ cùng cả nhà đón Tết ra sao để họ cảm nhận được không khí Tết ấm áp của người Việt?

Chồng mình đã về nhà mình ở quê, đã cùng vợ ngồi nhặt rau, gói nem, pha nước chấm và đã từng nấu lại món đó cho mẹ anh ăn. Đến giờ, anh đã biết ăn gà luộc là phải chấm muối tiêu chanh, đã biết ăn nem là phải có nước mắm pha tỏi ớt... Anh nói với mình rằng anh muốn biết vợ mình đã từng lớn lên như thế nào. Về Việt Nam, trừ khi bận, tụi mình luôn nấu ăn cùng nhau, cứ người này rửa chén thì người kia tráng. Ngoài ra, tụi mình cũng hạn chế món ăn ngoại khi anh ở Việt Nam những ngày này.

Dịp Tết này, anh sẽ được vợ "bắt" lì xì, “bắt” đi chùa cầu an ngày mồng Một, “bắt” đi chúc Tết như hồi về quê vợ, anh đã từng phải xách bánh kẹo đi biếu họ hàng, cô bác. Mình cũng rất hạnh phúc khi anh nói sau này kể cả khi vợ sang kia rồi, chúng mình năm nào cũng sẽ về quê ăn Tết.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện. Chúc bạn và gia đình đón Xuân mới vui vẻ, hạnh phúc!

chồng tây vợ việt

chồng tây vợ việt

chồng tây vợ việt

chồng tây vợ việt

chồng tây vợ việt

chồng tây vợ việt

chồng tây vợ việt

chồng tây vợ việt

ảnh: Nguyen Phuong Studio
Chia sẻ