Người đẹp xứ Huế yêu thiếu gia "vừa lười vừa gia trưởng" và cái kết như phim

Thu Hương,
Chia sẻ

Không đẹp như một bộ phim với đủ tình tiết ly kỳ, hành trình tình yêu 17 năm của cô Á khôi xinh đẹp Trà Mi và chàng thiếu gia con nhà có điều kiện Hoàng Hải khiến nhiều người ấn tượng bởi sự dung dị, gần gũi.

7 năm yêu, 10 năm hôn nhân – với nhiều người coi đây là một chặng đường dài, có người lại cho rằng “vẫn chưa thấm tháp vào đâu” nhưng với cô gái Huế xinh đẹp Dương Trà Mi, 17 năm qua là cả một hành trình đầy ý nghĩa trong cuộc đời. Trà Mi gọi vui cuộc hôn nhân của mình là mối duyên trời định nhưng nếu những ai được nghe kể về chuyện tình của hai người, chắc hẳn sẽ phải thốt lên rằng tất cả trái ngọt họ có được ngày hôm nay hoàn toàn là do công lao vất vả gieo hạt, vun xới…

Trà Mi quen ông xã Lê Huy Hoàng Hải (sinh năm 1979) từ năm 1998, ngày đó anh Hải đang là sinh viên năm nhất của Đại học Khoa học Huế, còn cô là nữ sinh lớp 10 của trường THPT Gia Hội, Huế. Trong một lần đến trường Gia Hội xem cuộc thi Nữ sinh duyên dáng, anh Hải đã lập tức ấn tượng với cô Á khôi xinh đẹp có gương mặt thanh tú và nụ cười duyên dáng. Sau khi bị “sét đánh” từ cái nhìn đầu tiên, chàng sinh viên năm nhất đã hạ quyết tâm sẽ cưa cẩm bằng được cô gái trong mộng. Khá vất vả mới mò ra được địa chỉ của nàng, anh Hải âm thầm triển khai chiến dịch theo đuổi gắt gao, mỗi ngày tình nguyện “trồng cây si” ở trường học và nhà của người đẹp bất kể nắng mưa.

hôn nhân đẹp
Trà Mi từng là Á khôi cuộc thi Nữ sinh duyên dáng của trường cấp 3.

Về phía Trà Mi, cô học trò lớp 10 ngây thơ ban đầu rất hoảng sợ vì thấy có người lạ mặt đi theo mình. Sau này, nghe mọi người kể rằng chàng ấy là con nhà giàu nên càng lo thêm, cô quyết định sẽ giữ khoảng cách an toàn với anh chàng. Nhưng khi tiếp xúc, Trà Mi mới nhận ra rằng con người đứng trước mặt mình lại hoàn toàn khác so với lời đồn đại.

“Khi biết anh ấy là con nhà khá giả, quen được cưng chiều và có ý định làm quen, thật sự mình không hề có ý định đồng ý làm bạn chứ đừng nói tới việc làm đám cưới. Nhưng khi quen anh rồi, thấy anh quan tâm và lo lắng cho mình nhiều thứ, rồi hai đứa cũng có hoàn cảnh tương tự nhau: mẹ anh mất sớm, năm 2001 anh trai mất vì tai nạn rồi một năm sau bố anh cũng mất vì tai nạn, còn mình thì đã quen sống xa mẹ từ nhỏ, bố cũng đi xa nên thời gian chủ yếu mình ở với ông bà. Chính sự mất mát và thiếu hụt đó đã khiến bọn mình sát lại gần nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn”, Trà Mi tâm sự.

Từ ấn tượng ban đầu về một chàng thiếu gia quen ăn chơi, Trà Mi đã thực sự cảm động trước tấm chân tình mà anh Hải dành cho mình. Để rồi một năm sau, anh vui mừng khôn xiết khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cô. Thời gian quen nhau, cũng là chuỗi ngày hai người liên tiếp gặp những chuyện không may, hai người đã dựa vào nhau cùng vượt qua khó khăn, thử thách. 

Năm 1999, trong trận lụt kinh hoàng của toàn thành phố Huế, Trà Mi vẫn không thể nào quên cảm giác sợ hãi khi phải nằm co ro trên gác hai chờ nước rút. Trong nhà chỉ có ông bà nội và một người bạn sang chơi. Run rủi thế nào mà trưa hôm sau khi nước hạ xuống bớt, anh Hải bất ngờ xuất hiện ở trước cửa nhà, trên tay ôm đủ thứ đồ ăn, lội nước vào hỏi thăm mọi người. Hành động hào hiệp của anh chàng thiếu gia đã thực sự khiến Mi xúc động.

“Nhớ có lần, mình đi học quân sự ở xa thành phố, bà nội bị ốm phải vào bệnh viện cấp cứu, anh đã đưa bà đi bệnh viện rồi chạy xe xuống đến tận chỗ mình học để đón về, lúc ấy cũng khoảng 1 – 2 giờ sáng rồi. Có lẽ vì ngày yêu nhau đã từng chia sẻ đủ thứ nên việc trăn trở giữa yêu và cưới của sau này cũng ít, dù rằng tất nhiên anh chẳng hề là người hoàn hảo, cũng có ưu khuyết điểm như mọi người”, Á khôi xứ Huế chia sẻ.

hôn nhân đẹp
Tổ ấm hạnh phúc của Trà Mi - Hoàng Hải.

Ngày còn tìm hiểu cho tới khi đã về sống chung một nhà, Trà Mi và Hoàng Hải chẳng tránh khỏi những khi giận hờn, bất đồng, có khi cũng “đùng đùng đòi chia tay chia chân như bao cặp đôi khác” nhưng vì quen nhau lâu, lại hiểu nhau quá rõ cả về ưu khuyết điểm lẫn hoàn cảnh từng người nên qua cơn giông bão, hai người lại tìm được sự cân bằng. Trà Mi hiểu rằng đã là con người thì ai cũng đều có những tính xấu nhưng một khi đã thấu hiểu thì sẽ dễ dàng chia sẻ và từng bước “uốn nắn” nhau thành công.

“Nhiều người nói rằng thời điểm 5 năm sau hôn nhân là quan trọng nhất, nếu đã vượt qua được thì mọi việc sau đó sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Khi hai vợ chồng chưa có con thì sống rất thoải mái, tuy có hay giận dỗi vì nhiều lý do vớ vẩn nhưng có con rồi lại khác, vợ chồng làm gì cũng nghĩ cho con đầu tiên. Tính nết của anh khá gia trưởng, lại quen được cưng chiều từ nhỏ nên… chúa lười nhưng khi có con, đợt gia đình chưa tìm được người giúp việc thì anh sẵn sàng bỏ đánh tennis buổi chiều để về đút cơm cho con ăn, tắm cho con khiến ai cũng ngạc nhiên”, Trà Mi vui vẻ kể.

Cho đến nay, cặp đôi Á khôi – thiếu gia ngày nào đã trở thành bố mẹ của hai đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn. Ở vai trò mới, hai người cũng có thêm nhiều trải nghiệm quý giá hơn, biết cách sống tốt đẹp hơn để trở thành tấm gương cho con. “Từ khi có con rồi, nhiều khi vợ chồng cãi nhau cũng không dám vì nhớ có lần nghe cậu con trai út nói: con không thích ba mẹ cãi nhau đâu. Vậy là bố mẹ được phen nhớ đời. Tính anh rất nóng nảy, nhiều khi chỉ một hai câu là quát ầm lên rồi nên mình hiểu ý, lúc đó phải nhịn rồi đợi khi khác nói sau. Được cái chồng mình rất… khôn, lúc vợ giận mà cứ hỏi han như thường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi mình thì ít giận lâu nên chỉ một hôm sau là quên cả giận”, Trà Mi cười vang khi “kể tội” chồng.

Nói về những mong ước tương lai, Á khôi xứ Huế không giấu sự tự hào và mãn nguyện về tổ ấm hạnh phúc của mình. Vốn dĩ cô luôn mong mình có một gia đình yên ấm nên những gì xây dựng được cho tới hiện tại, cô coi đó là một sự may mắn mà ông trời dành tặng. Bên cạnh đó, cô cũng nghĩ rằng khi cả hai vợ chồng luôn cố gắng kiên nhẫn, giữ hòa khí, mỗi người thay đổi một chút thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng, đơn giản hơn rất nhiều. “Sự bền chặt của gia đình không từ một phía mà phải là cố gắng của hai bên. Chặng đường phía trước không ai biết sẽ ra sao nhưng chỉ cần cố gắng từng ngày thì sợi dây gia đình sẽ ngày càng vững bền”, Trà Mi hạnh phúc giãi bày.

Chiêm ngưỡng tổ ấm hạnh phúc của cô Á khôi xứ Huế Dương Trà Mi và chàng thiếu gia Hoàng Hải:

hôn nhân đẹp

hôn nhân đẹp

hôn nhân đẹp

hôn nhân đẹp

hôn nhân đẹp

hôn nhân đẹp

hôn nhân đẹp
Vẻ đẹp mặn mà của nữ Á khôi xứ Huế sau 17 năm.
Chia sẻ