Cay đắng vợ đồng ý cho chồng ngoại tình

Phương Đỗ,
Chia sẻ

Hương không ngờ bỏ qua những lời khuyên răn của mọi người rồi một ngày kia cô phải nếm trái đắng khi chấp nhận để chồng ngoại tình.

Ngày đưa Khương về giới thiệu gia đình, Hương đã nhận được cảnh báo nghiêm khắc từ mẹ ruột rằng lấy anh, cô sẽ chẳng thể có được hạnh phúc. Trong đó đáng ngại nhất là sự chênh lệch về tuổi tác. Hương hơn chồng tương lai đến 5 tuổi và dù trẻ hơn khá nhiều cái tuổi 30 của mình nhưng mẹ cô vẫn lo lắng, bất an.

Nhưng rồi bất chấp mọi lời khuyên can, đe nẹt của mẹ và người thân rằng đàn bà mau già hơn đàn ông và rằng Khương đến với cô chẳng qua cũng bởi nhắm tới cái gia tài lớn của cô, và gia đình chứ chẳng phải yêu thương, Hương vẫn quyết làm theo ý mình. Hương đã mê đắm và hoàn hoàn đổ gục trước vẻ ngoài điển trai phong độ, cùng những lời nói có cánh của Khương từ khi gặp gỡ cách đây ba tháng. Giờ đây mọi lời khuyên can, chỉ lối để cô đổi ý, hủy bỏ quyết đều vô ích. 

chồng ngoại tình
Ảnh minh họa

Khương vốn là dân ngoại tỉnh lên thành phố học tập nhưng đã bỏ ngang từ năm thứ 3 đại học để bước vào nghiệp kinh doanh. Và dù đạt được những thành công bước đầu nhưng nó vẫn chẳng thấm vào đâu so với cơ ngơi đồ sộ của gia đình vợ tương lai. Sau ngày kết hôn, Khương được Hương giao cho quản lý một công ty thành viên của gia đình cô. Nhờ mát tay, anh liên tiếp mang về những hợp đồng lớn. Uy tín của chàng rể ngày càng tăng lên.

Rồi Hương cũng sinh con trai cho Khương. Mọi chuyện đều tốt đẹp duy chỉ có điều, từ khi làm mẹ, cô bỗng nhiên thành ra hững hờ hẳn với sex. Mỗi lần chồng đòi gần gũi, cô phải tìm cách thoái thác hoặc hoãn binh với đủ lý do. Thế nhưng theo thời gian, Hương chẳng thể làm thế mãi. Khi buộc phải chiều anh, cô đã nghiến răng đáp ứng một cách khổ sở, miễn cưỡng. Khổ nỗi là trong khi Hương không chút cảm xúc yêu nào thì ông xã lại luôn rạo rực, khao khát như buổi đầu.

Bởi thế mà có nhiều khi vì cố gắng phục tùng chồng, Hương vô cùng đau rát. Kiểu “yêu” tra tấn, cực hình đó khiến cô khiếp sợ mỗi lần chồng đòi và nhắm mắt chiều anh. Sự “lệch pha” trong chuyện chăn gối với vợ khiến Khương cảm thấy tù túng, bí bách. Viện luôn cớ này anh ra điều kiện xanh rờn với vợ: “Cô hãy chọn đi, một là cô đồng ý để tôi giải quyết bên ngoài hoặc chúng ta sẽ ly hôn”, chồng Hương nói với vẻ lạnh lùng. Vừa nghe hết câu mà Hương sững sờ, chết lặng. Trước khi lấy anh, cô chưa từng nghĩ lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu nhường này. Nhưng đúng như lời mẹ cô nói cả hai thực sự có quá nhiều điểm đối lập
.
Đến giờ Hương mới nhìn ra chân tướng con người Khương. Thì ra anh ta chẳng hề yêu thương vì cô mà chỉ muốn chiếm đoạt gia sản của nhà vợ. Cô hối hận vì đã bỏ qua lời khuyên của mẹ gần 2 năm trước. Hương hiểu rằng nếu giờ ra tòa cô sẽ phải cưa đôi tài sản mà bản thân vất vả gây dựng bao năm rồi còn vốn từ cha mẹ Hương rót vào ban đầu nữa. Nghĩ đến điều đó, cực chẳng đã, Hương đành chấp nhận để chồng ngoại tình nhưng kèm giao kèo không được qua lại với những đối tượng ở công ty và hàng xóm.

Khương đồng ý. Quả thực lúc đầu, anh tuân thủ đúng yêu cầu của vợ và hai người vẫn sống một nhà. Họ vào vai cặp đôi hạnh phúc trước mặt người khác. Nhưng rồi một ngày kia, Hương chết đứng khi nhìn thấy người chồng trên danh nghĩa của mình công khai đưa đón cô bé sinh viên gần nhà. Cô đã nín nhịn, hy sinh vì chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình nhưng đáp lại anh vẫn dẫm đạp lên nó, phá vỡ nguyên tắc đã giao ước.

Đến nước này Hương chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Cô không thể để anh ta xỏ mũi mình, chẳng thể chịu được cảnh hàng xóm xì xào, bàn tán nên quyết định ký vào lá đơn ly hôn. Hương chấp nhận mất một nửa tài sản bởi với cô đó là sự giải thoát.
Chia sẻ