Cặp đôi yêu kiểu "trốn tìm", nàng chủ động đòi cưới

Thanh Ba,
Chia sẻ

Đó là câu chuyện khá khó tin của cặp đôi "tình online" cực kỳ kĩ tính và cẩn thận nhất quả đất, khi chàng "hẹn hò" hơn 1 năm trên mạng vẫn chẳng chịu gặp khiến nàng phát tức mà phải chủ động tấn công...


Chàng: Trần Xuân Giang, 30 tuổi. Nghề nghiệp: Kinh doanh

Nàng: Phạm Thị Nhung, 25 tuổi, Nghề nghiệp: Kế toán


Đến bây giờ cặp đôi này vẫn cho rằng câu chuyện tình yêu của họ khá khó tin. Một chút bối rối Nhung kể: "Do tính chất công việc của bọn mình không có nhiều thời gian để giao du, kết thêm bạn. Chúng mình dành nhiều thời gian cho công việc và thường hay lướt mạng, mình là người chủ động kết bạn làm quen với "ông xã" trên mạng và cũng là người chủ động "đòi" cưới luôn. Anh ấy quá nhút nhát".

cặp đôi

Sau đó, Nhung và Giang thường xuyên chat với nhau nhiều hơn, sự tếu táo, hài hước và thông minh của Giang đã làm cho Nhung thấy ấn tượng. Tuy nhiên, điều đặc biệt cả 2 chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với nhau trên mạng. Lúc đầu, cả 2 cũng xác định nói chuyện cho vui chứ cũng không nghĩ gì nhiều vì cũng hiểu là gặp nhau mới biết "thực hư" thế nào.

Nhung không giấu được sự ngạc nhiên về người đàn ông có một không hai của mình: "Chưa bao giờ mình gặp một ai lỳ như anh ấy cả, 1 năm chat với nhau mà không hề nói chuyện tình cảm. Câu chuyện cứ như con nít vậy. Thường chỉ có "khoe" mình đang làm gì, đi Singapore thì khoe: "Đi để cho người khác ghen tị", đến giặt quần áo cũng bảo: "Đây, đang giặt quần áo, thích không?". Bọn mình thể hiện tình cảm kiểu đó, chứ còn nói anh nhớ em hoặc em yêu anh... thì không hề".

Nhung đôi lúc cũng khó chịu vì khi đó chàng không bao giờ đề cập đến chuyện gặp nhau, cũng chẳng nói lời tình cảm bao giờ, Nhung đôi lúc bảo: "Sao anh có thể nhạt nhẽo thế nhỉ, hỏi gì trả lời nấy", thì Giang chỉ cười và nói: "Nhạt nhẽo mới vui, chứ mặn thì ai dám động tới". Chuyện chỉ có thế, nhưng có vẻ mưa dầm thấm lâu mà cả 2 "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" từ lúc nào.

Người chủ động chat với chàng trên mạng là nàng, buổi gặp gỡ đầu tiên mà sau hơn 1 năm "tán tỉnh" nhau trên mạng cũng là do nàng chủ động. Nhung cao tay hơn đã "lén" gặp Giang trước đó mà Giang không hề hay biết người đó là Nhung. Trong đám cưới, người bạn chung này đã giới thiệu Giang và Nhung với nhau, nhưng vì Giang không hay biết người kia là Nhung nên vẫn cứ "tí toáy" nhắn tin với cô gái trên mạng trong khi cô gái này ở ngay cạnh. Vì thế, Nhung lại phải mượn cớ gì đó chạy ra xa để đọc tin nhắn.

Đến giờ Nhung vẫn cười khúc khích khi nghĩ đến khuôn mặt tội nghiệp của Giang khi chơi trò "trốn tìm" như thế. Điều đáng nói là về sau lúc Nhung nói với Giang chính là người ở trên mạng mà Giang hay chat thì chàng mất tích mấy ngày liền. Rồi đùng đùng 1 tuần sau Giang gọi Nhung: "Alo, đi nói chuyện luôn", sau đó thì cúp máy làm Nhung phát hoảng lên. Nhung dí dỏm: "Sau này, cũng vì cuộc nói chuyện hoảng loạn đó mà chúng mình đến với nhau". Ấn tượng của Nhung về chồng là nhìn Giang rất đẹp trai, còn Giang thì lại bảo nhìn Nhung hiền lành "như cục đất". Sau này Giang mới bày tỏ với Nhung: "Hôm ở đám cưới ấy, lúc đó chỉ thèm được cưới luôn, không ngờ lại giấu không cho anh biết".

cặp đôi

Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, cả hai gặp gỡ nhau thường xuyên hơn và quyết định dẫn về ra mắt bố mẹ. Nhung tâm sự: "Cả hai bên gia đình cũng không phản đối gì cả, mọi người bảo tương lai của chúng mình là do tự chúng mình quyết định. Tín hiệu như vậy nên mình quyết định bảo chồng: " Hay mình lấy nhau đi", chồng em im re không nói gì. Bụng thì đã đồng ý nhưng chắc ngại. Về sau, rủ rỉ mãi mới tâm sự "đểu" là hồi xưa anh không biết sao tự dưng lấy vợ, tự nhiên thấy mất tự do luôn".

Thời gian đầu chuẩn bị lấy nhau nhưng lúc đó Nhung lại nghỉ việc. Nhung dò hỏi thử chàng rằng: "Hay mình chưa lấy nhau vội, đợi em đi làm lại đã". Lúc này thì Giang đã không còn e dè, ngại ngần như trước nữa và cười bảo rằng: "Thôi, cứ lấy đi, ở nhà nấu cơm, tháng anh cho 200 ngàn để tiêu".

Trước ngày cưới cả hai đã đã thực hiện bộ ảnh cưới khá lãng mạn chụp tại Flamingo Đại Lải. Thời điểm chụp vào đầu tháng 1 nên trời hay mưa và lạnh, cả hai muốn thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn kiểu dưới trời mưa phùn và rừng thông cho giống Đà Lạt. Nhưng hôm đó trời lại nắng nên đã chuyển sang chụp kiểu tông "mây, gió và nước" vì thế bộ ảnh có gu lãng mạn... kiểu khác.

cặp đôi

cặp đôi

Hiện tại Giang và Nhung đã sống cuộc đời hết độc thân được hơn nửa năm, cả hai tâm sự cuộc sống vợ chồng không phải không có những va chạm, xích mích. Tuy nhiên, dần dần cả hai cũng tìm được cách để "lựa" nhau và cũng vì những lần như thế mà hiểu nhau hơn, biết chiều nhau và cũng biết nói lời xin lỗi. Cả hai đang mong có thêm thành viên mới trong gia đình để vui cửa, vui nhà. Cả hai không hề ân hận về mối tình "online" có một không hai hơi "không bình thường" của chính mình.

Cùng xem bộ ảnh cưới đầy lãng mạn của cặp đôi "tình online" này nhé:

cặp đôi

cặp đôi

cặp đôi

cặp đôi

cặp đôi

cặp đôi

cặp đôi



cặp đôi

cặp đôi

cặp đôi

cặp đôi

cặp đôi

Ảnh: Lê Đức
Chia sẻ