Cặp bồ còn... khoe với vợ

Theo VnMedia,
Chia sẻ

Đằng sau ông chồng thành đạt là một người vợ nhẫn nhịn, đằng sau người vợ thành đạt là… rất nhiều tiếng thở dài.

Ngang nhiên cặp bồ trước mặt vợ

Sau rất nhiều nỗ lực của bản thân, chị H. đã lên “sếp”. Nhưng chồng chị không những không ủng hộ mà còn ngoại tình ngay trước mắt như muốn trêu ngươi chị, gây cho chị nỗi khổ tâm lớn.
 
Xuất thân từ một gia đình nề nếp, nho nhã, chị H. được ăn học đến nơi đến chốn. Cộng với khát khao làm giàu và vươn lên khẳng định bản thân mình, chị đã lao động cật lực, nhiều lúc quên đi cả tuổi thanh xuân, chẳng còn thời gian dành cho những thú vui phụ nữ. 

Đổi lại chị đã thành công, đã được công ty tin tưởng giao làm “sếp” của nhiều dự án kinh doanh lớn.
 
Tiếp xúc với chị, nhiều người không khỏi ngạc nhiên và khâm phục bởi sự thông minh nhưng vẫn đầy nữ tính. Ấy vậy mà, chồng chị luôn kêu ca phàn nàn, ghen tị với vợ. 
 
Anh chồng chỉ là một nhân viên quèn. Hàng ngày cứ nhìn vợ chỉn chu, xinh đẹp mỗi lần đến công ty, ánh mắt anh lại trở nên kém vui. 

Biết chồng bồ bịch, chị vẫn cắn răng chịu đựng (Ảnh minh họa)

Hôm nào chị có việc đột xuất phải làm thêm giờ hoặc tiếp khách ngoại giao về muộn là y như rằng anh lại làm ầm lên. Dẫu vậy chị vẫn kiên nhẫn và nhẹ nhàng với chồng, mong anh thông cảm. 
 
Rất nhiều lần chị đã nói với anh rằng chị đi làm, phấn đấu và cống hiến cũng chỉ mong để cải thiện kinh tế gia đình, chăm lo đầy đủ vật chất cho con cái. 

Và đặc biệt, trong tim chị, anh vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng. Nhưng bản tính cố chấp, thiếu tự tin về bản thân mình, cộng chút ích kỷ anh vẫn hậm hực với vợ. Anh viện ra đủ lý do để hạch sách chị. 
 
Cứ như thế, khoảng cách giữa chị và anh cứ càng ngày càng xa, không thể chia sẻ cũng không thể đối thoại. 

Rồi trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ ngoại tình. Anh lao vào cô gái trẻ hơn vợ với tất cả sự cay cú trả đũa vợ. 

Chuyện đi đêm về hôm thất thường của anh, chị H. đều biết cả. Không cách nào khuyên nhủ anh, nhưng nghĩ con cái cũng đã lớn chẳng muốn gia đình ly tán làm gì, chị cứ cắn răng chịu đựng. 
 
Còn bản thân anh, sau những ngày tháng điên loạn bên cô gái trẻ, anh cũng không thể ngờ rằng cô gái đang mang trong mình căn bệnh chết người khó chữa - cô mắc HIV/AIDS và căn bệnh đó đã kịp lây nhiễm sang anh.
 
Chỉ đến một lần anh cứ sốt cao liên miên không cách nào hạ, chị vợ đưa anh vào viện khám, xét nghiệm máu. Kết quả làm chị choáng váng, anh dương tính với HIV. 

Chị cắn răng chịu đựng anh, giờ lại canh cánh một nỗi lo mình cũng nhiễm HIV.
 
Chồng cặp bồ, đòi ly hôn bằng được
 
Chưa bi đát lo lắng phải mang trong mình căn bệnh chết người như chị H., nhưng M. cũng phải trả một cái giá quá đắt sau sự thành đạt của mình, đó là ly hôn. 

Sự không thông cảm, ủng hộ của chồng đã làm M. càng thêm khó nhọc trên con đường phấn đấu của mình. 
 
Thỉnh thoảng đi công tác xa, chị luôn phải sắp xếp công việc nhà tỉ mỉ từng chút để lo cho hai đứa con nhỏ và chồng. 

Nhưng cứ hễ chị ra khỏi nhà là anh cũng đi mất hút. Sự thiệt thòi của hai đứa trẻ vì mẹ thiếu thời gian ở bên, nay lại thêm thiệt thòi vì thiếu vắng cha.
 
Anh chẳng lo phấn đấu sự nghiệp cho theo kịp với vợ mà ngày càng trở nên cục cằn. 

Rồi anh đi giải toả bằng cách cặp bồ với một cô gái thua kém vợ cả về nhan sắc và tài năng. 

Kết cục cay đắng cuối cùng mà M. phải chấp nhận là anh đưa đơn ly hôn đã ký sẵn.
 
Chị cũng không thể níu kéo anh thêm được nữa, anh đã khăng khăng, vậy chị cũng đành chấp nhận. 
Chia sẻ