Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Cảm thấy bị xúc phạm khi biết chồng... thủ dâm

,
Chia sẻ

Nhìn thái độ bối rối của chồng, tôi đã hiểu ra tất cả. Một cảm giác tởm lợm dấy lên khi tình cờ phát hiện chồng lên phòng riêng xem phim sex rồi tự làm “chuyện ấy”.

Vợ chồng tôi cưới đã được 2 năm nhưng mới sống chung được 4 tháng vì anh ở nước ngoài. Gần đây, chồng tôi bảo lãnh tôi qua đó sống cùng anh. Chúng tôi thật sự rất hạnh phúc vì đã chờ đợi nhau lâu lắm rồi. Hiện tại tôi đang có thai được 3 tháng. Trước khi ngồi viết lá thư này, tôi vẫn cảm thấy rất mãn nguyện vói hạnh phúc mà mình đang có. Nhưng vừa đây thôi, tôi đã khóc rất nhiều, đã la hét như một người mất trí khi tình cờ phát hiện chồng lên phòng riêng coi phim sex rồi tự làm chuyện đó.

Khi tôi lên đến nơi thì anh đã kịp làm xong hành động đó. Nhìn thấy miếng giấy dưới thảm nhà, tôi tiện tay nhặt định cho vào thùng rác thì thấy anh vội vàng giật lại. Nhìn thái độ bối rối của chồng và khi cầm vào miếng giấy tôi đã hiểu tất cả. Trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Tự nhiên trong tôi dấy lên một cảm giác khinh bỉ chồng đến tởm lợm.

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy? Mặc dù đang có thai nhưng 2 vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt bình thường và tôi chiều chồng bất cứ khi nào anh muốn. Điều khiến tôi buồn và ghê tởm anh nhất chính là mỗi lúc vợ chồng “yêu nhau” anh vẫn tỏ ra rất sung sướng, mãn nguyện và yêu vợ vô cùng.
 
Xem ảnh lớnCách đây 3 tháng cũng đã xảy ra chuyện tương tự. Khi đó tôi rất bất ngờ và anh đã xin lỗi luôn. Tôi bỏ qua dễ dàng bởi vì lúc đó tôi ngồi cạnh chồng coi tivi. Tôi biết là chồng mình có lên mạng xem phim xxx nhưng tôi nghĩ đơn giản chắc anh xem để học hỏi chút kinh nghiệm để đôi khi cải thiện tình hình vợ chồng, ai dè khoảng 3 phút sau anh “về đích” luôn.

Tôi đang rất rối bời vì không hiểu được chồng mình. Năm nay tôi mới 23 tuổi, còn anh đã 41. Nhiều lúc, tôi tự cảm thấy chính anh đôi khi còn không đáp ứng đủ cho tôi. Vậy mà, anh lại đi làm cái điều kinh khủng ấy.

Không giữ được bình tình, vợ chồng tôi đã cãi nhau, thậm chí còn có những lời xúc phạm nhau. Anh thì cho rằng chuyện “thủ dâm” là hết sức bình thường, còn đối với tôi chuyện đó quả là sự xúc phạm. Tôi vẫn nghĩ mình là người duy nhất làm cho anh ấy cảm thấy niềm sung sướng tuyệt vời của đời sống vợ chồng. Không ngờ, những lần “sung sướng” của anh ấy khi hai vợ chồng ân ái chỉ là giả tạo. Giờ đây anh ấy phải làm chuyện kia để tự thỏa mãn chính mình.

Tôi đâu có già? đâu có xấu? đâu có từ chối khi chồng đòi hỏi? Vậy mà...

Tôi buồn và đã khóc rất nhiều. Thấy vậy, anh nổi khùng lên và chửi bới om sòm đòi li dị. Nhiều lúc, cái cảm giác ghê tởm người chồng của mình đã thôi thúc tôi kí vào lá đơn li hôn. Nhưng còn đứa con trong bụng đang lớn dần lên, nó sẽ như thế nào nếu không có cha? Nghĩ đến đứa bé, tôi lại ngập ngừng không dám kí.

Tôi phải làm gì bây giờ, phải làm sao để quên đi cảm giác ghê tởm anh???

Tư vấn:

Tất nhiên bất cứ người vợ nào khi thấy chồng “tự sướng” như vậy cũng cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi hoàn toàn thông cảm với nỗi bất bình của bạn. Nhưng có lẽ bạn đã hơi quá nóng giận và làm cho vấn đề căng thẳng quá mức cần thiết.

Đây là vấn đề rất tế nhị mà bất cứ người đàn ông nào khi bị vợ bắt quả tang làm chuyện đó cũng ngượng ngùng, xấu hổ. Trong khi đó bạn đã xử lý một cách quá căng thẳng coi như anh ấy đã làm chuyện tội lỗi vô cùng xấu xa, khiến chồng bạn càng xấu hổ, mất hết thể diện trước người bạn đời và có những phản ứng thái quá đến mức đòi ly dị. Nếu bạn không xử lý một cách khôn ngoan có thể vô tình sẽ đẩy anh ấy đến chỗ không thể quan hệ gối chăn với bạn được nữa và cuộc hôn nhân rất hạnh phúc của bạn có thể tan vỡ một cách vô tình đáng tiếc.

Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý, hiện tượng thủ dâm trong trong hôn nhân không phải là chuyện kỳ lạ mà nó có thể xảy ra với nhiều người khi họ không được thoả mãn hoàn toàn với người bạn đời. Chính vì thế ở nhiều nước, người ta còn bán các dụng cụ để làm thoả mãn chuyện này mà không ít người chồng, người vợ đã mua để sử dụng. Vì thế bạn không nên coi đây là chuyện “động trời” và quá đau đớn khóc lóc đến như vậy.

Trước hết , ta cần tìm hiểu tại sao anh ấy làm như thế ?

Một là chồng bạn kết hôn muộn và sau khi kết hôn vẫn sống xa vợ gần 4 năm. Do đó để giải quyết nhu cầu sinh lý, một nhu cầu bản năng của con người có thể anh ấy đã từng thủ dâm nhiều năm trước đây và trở thành thói quen nên khi sống bên vợ, đôi khi thói quen đó lại trỗi dậy.

Thứ hai là trong đa số trường hợp như trên, những người tìm cách tự thoả mãn mình thường là do họ không được thoả mãn hoàn toàn trong hôn nhân. Nhất là trong khi bạn đang có thai, dù bạn nói là vẫn chiều chồng bất cứ khi nào anh muốn nhưng thực ra có năm, bảy kiểu chiều. Có thể do có thai, do bạn vẫn chiều nhưng không hào hứng. Bởi vì theo cách bạn mô tả thì đàn ông nổi hứng rất nhanh, đang xem phim mà có thể “tới đích” luôn được nhưng với phụ nữ phải có “màn dạo nhạc”, tán tỉnh, âu yếm, vuốt ve mới đánh thức được bản năng tình dục của họ. Trong khi việc thủ dâm của anh ấy đã thành kỹ năng  quen thuộc và đơn giản hơn nhiều nên anh ta đã làm như vậy.

Bây giờ bạn nên  thông cảm với chồng, không nên chì chiết về chuyện đó nữa làm anh ấy thêm xấu hổ, tự ái và có thể sẽ phản ứng lại làm cho mâu thuãn tăng thêm. Vì thực ra đây không phải chuyện phản bội vợ, ăn ngủ với người nào khác mà chỉ là một thói quen “tự sướng” có từ trước kia tái diễn lại.

Như bạn nói “tôi vẫn chiều anh bất cứ khi nào anh ấy muốn”. Nhưng việc anh ta làm thế chứng tỏ cách chiều của bạn chưa đủ mạnh hơn ham thích đó của anh ta. Vấn đề tình dục là cả một nghệ thuật hấp dẫn nhau về tinh thần, thể xác chứ không phải chỉ đơn giản là luôn sẵn sàng. Bạn cũng nên xem lại cách chiều chồng của mình. Chiều phải đúng cách mà họ thích chứ không chỉ theo cách mình thích. Mặt khác, bạn phải cố gắng vượt qua cơn tức giận để thiết lập lại quan hệ thân mật gắn bó với chồng, tình cảm mặn mà đằm thắm hơn, hình thức con người, cung cách cư xử cũng dịu dàng tế nhị hơn. Với tình yêu của người chồng đã lớn tuổi với người vợ trẻ như bạn tôi tin rằng bạn đủ khả năng hấp dẫn  và khiến anh ấy thoả mãn hoàn toàn, không bao giờ làm chuyện như thế nữa. Còn nếu bạn vẫn tiếp tục lên án chồng, giận dỗi về chuyện đó chỉ vô tình đẩy anh ấy đến những sai lầm nghiêm trọng hơn và có thể có những hậu quả ngoài mong muốn của bạn.

    Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà

 

Chia sẻ