"Cái tội giận, ông cầu hôn luôn"

Yanky,
Chia sẻ

Nàng giận vừa vừa, chàng còn mua bánh, mua hoa làm lành. Đến lúc nàng giận quá khiến chàng quyết định "làm liều"

Chàng tên Ninh, hay còn gọi Ninh Giò, là dân IT của một công ty truyền thông lớn. Nàng là nhân viên ngân hàng và sở hữu cái tên rất mỹ miều: Đào Diễm Ly.

Những tưởng dân kỹ thuật "khô như ngói" gặp dân ngân hàng "cứng như bê tông" thì chuyện tình của họ chắc chẳng có gì đáng nói. Ai dè, chàng Giò của chúng ta cũng "sến" phải biết!

"Yêu 5 tháng là mót cưới lắm rồi!"


Hi Ninh, bạn giới thiệu về lần đầu "chạm trán" của hai bạn đi?
 
Chúng mình quen nhau tình cờ lắm. 1 buổi tối rảnh rỗi mình đi café, nghe nhạc sống với anh bạn chơi thân làm cùng công ty. Lúc sau cậu bạn đó rủ thêm một người bạn nữa đến cùng cho vui.
 
Cô ấy xuất hiện và ngồi đối diện với mình, hôm đó hai đứa không nói chuyện gì nhiều. Hôm sau, mình mò mẫm ra Facebook của nàng và bắt đầu lân la nói chuyện làm quen. Càng ngày, mình càng ấn tượng bởi vẻ ngoài nhỏ xinh xắn đáng yêu, cách nói chuyện hài hước, thông minh của cô ấy.
 
Lấy hết dũng cảm, mình chủ động mời cô ấy đi chơi riêng và chúng mình bắt đầu hẹn hò nhau từ đó. Mình phải tán nàng ngót 1 tháng trời nàng mới chịu đổ đấy!


Gặp nhau thế cũng "thường" quá nhỉ? Có gì đặc sắc hơn không Ninh?

Ờ thì... yêu nhau 5 tháng rồi cưới có được xem là đặc biệt không?

Cũng tàm tạm, có đôi yêu 3 tuần là cưới rồi Ninh ạ. (Cười) Nhưng 5 tháng không phải là nhiều, Ninh không sợ cưới thế vội quá hay sao?

Trời ạ, 5 tháng là "mót" cưới lắm rồi! Thời gian chúng mình yêu nhau không nhiều nhưng quyết định để gắn bó với nhau không phải là suy nghĩ nhất thời và vội vàng. Chỉ sau vài lần tiếp xúc với người con gái đó, mình thực sự muốn nghiêm túc để đi đến 1 "happy ending".

Ngoài ra, mình thấy chuyện tình yêu càng đắn đo quá nhiều càng dễ hỏng. Chỉ cần hai người luôn vui vẻ bên nhau là được. Mình tin vào cảm nhận của mình.

Cái tội giận - "ông" cầu hôn luôn

Chắc yêu được có 5 tháng nên hai bạn chẳng bao giờ cãi nhau đâu nhỉ?

Nói thế chứ! Bọn mình thỉnh thoáng cũng có lúc "giở chứng". Những lúc đó, mình thấy mệt nhất. Bởi vì là con trai, nên mình toàn là người làm lành trước.

Có những lúc đang đi chơi, vì một lý do gì đấy, hai đứa mình giận nhau. Cô ấy thì nằng nặc đòi mình đưa về nhà, đương nhiên là mình không chịu rồi (cười).


Lần đó, tình cờ thế nào đi qua đường Hoàng Văn Thụ, mình dừng xe lại ven đường và ra sức làm lành với cô ấy. Thế rồi sau tiền lệ đó, cứ khi nào chúng mình giận nhau, mình lại đưa cô ấy về đúng chỗ đó, và chỉ đứng đó 1 lúc thì mọi giận hờn lại tiêu tan hết. Chúng mình lại tươi như hoa.
 
Cô ấy là người dễ gần, hòa đồng với mọi người, trong một vài trường hợp dễ tỏ ra nóng nảy, nhưng đó lại là nhưng điều mà mình yêu kinh khủng...

Lần giận nhau nào mà Ninh nhớ nhất?

Có lần, không nhớ rõ làm gì mà nàng giận, mình “mua vui” mấy lần nhưng nàng vẫn chưa tha. Đang lúc chưa biết làm thế nào để chuộc lỗi, nghĩ nát óc cuối cùng mình lên một “âm mưu”.
 
Sáng hôm sau, mình dậy rất sớm, ra cửa hàng hoa tự tay chọn giấy và hoa, viết một tấm thiếp cực kỳ mùi mẫn để gửi đến nàng. Đến cơ quan cô ấy nhưng không vào, mình nhờ một anh vệ sĩ mang vào đưa cho cô ấy.

Tối hôm đó, mình quyết định: "Cái tội giận, ông cầu hôn luôn". Thế là mình đến nhà nàng nói lời xin lỗi và ngỏ lời. Cô ấy rất hạnh phúc và kết quả là bộ ảnh cưới như bạn thấy đấy.


"Ghê gớm" thật! Thế sau này nảy sinh nhiều mâu thuẫn khác thì sao?
 
Yêu nhau không tránh khỏi cãi vã hay những lúc bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, làm thế nào để xác định được nguyên nhân và cách giải quyết nó như thế nào mới là vấn đề. Quan điểm của chúng mình là cứ để cho người kia giận dỗi chán chê đi.

Đến khi nào nửa kia nguôi nguôi thì cả hai ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn. Trong mỗi cuộc cãi nhau, bọn mình tìm ra lý do chính khiến hai người mâu thuẫn và bàn bạc, thảo luận về nó.
 
Chúng mình luôn tâm niệm rằng, trong mọi vấn đề, mọi mối quan hệ, giao tiếp luôn là chìa khóa giúp mình giải quyết mọi rắc rối nảy sinh. Sau những lần đó mình thấy chúng mình hiểu nhau hơn, chúng mình biết được mình sai ở đâu để cố gắng khắc phục, sửa chữa.

Thể hiện tình yêu có gì là sến?

Nhòm qua facebook của Ninh có thể thấy rõ ràng sự thay đổi. 5 tháng trước toàn các ông "đực rựa" chụp ảnh "nham nhở" với nhau, giờ toàn là ảnh "mùi mẫn" với vợ. Ninh không sợ bạn bè nói mình "sến xẩm" à?

Không! (Cười lớn)

Cũng vài người "còm - men" nhưng mà những ông chưa vợ con hay "ế sưng ế xỉa" lại thèm sến thế mới chết. Mình nghĩ thể hiện tình yêu chẳng có gì là sến cả. Vui chẳng hết!


Những chia sẻ "mùi mẫn" trên facebook của chàng và nàng

Chắc chưa dính phốt chưa biết sợ phải không?

Dính rồi ý chứ. Có hôm mang cháu sang nhà vợ sắp cưới chơi. Nó cứ bắt cô cậu chơi cùng, chẳng để cô cậu có chút riêng tư gì cả. Bọn mình vừa chơi với cháu, vừa tranh thủ "mi" nhau.

Đang lúc "hí hoáy" thì đứa cháu mắt tròn xoe, quay ra hỏi giọng rất người lớn: "Hôn nhau à?", "Xấu hổ à?", làm cô cậu vừa ngượng chín mặt vừa buồn cười.

Ngoài lề một chút, thế bộ ảnh cưới theo phong cách Gangnam của Ninh đang ngập tràn facebook thì sao? Có người nói Ninh đang "ăn theo" đấy?
 
Thật ra bộ ảnh cưới này chúng mình không có ý định chụp theo phong cách Gangnam, chỉ là hôm đi chụp ảnh cưới, chúng mình có đi cùng một nhóm bạn thân. Mọi người đều rất vui vẻ, trẻ trung nên nảy sinh ý tưởng chụp vài cái cho vui.
 
Đó như là một cách lưu giữ lại kỷ niệm của vợ chồng mình với bạn bè. Không ngờ sau khi bức ảnh đó được up lên mạng, nó lại được mọi người thích thú đến như vậy. Chứ thực ra, mình thấy ảnh bình thường của hai đứa đã đủ vui lắm rồi.


Cặp vợ chồng vô cùng nhắng nhít

Cảm ơn cuộc nói chuyện rất thú vị này, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc!



Hãy khám phá câu chuyện tình thú vị của cặp đôi:
sếp và nhân viên dưới đây bạn nhé!


Chia sẻ