Cả Tết, chồng bỏ rơi vợ con, “đóng đô” ở nhà nhân tình

Giang Phạm,
Chia sẻ

Ngay cả lúc này đây cũng thế, có khi anh đang vi vu đâu đó với nhân tình cũng nên, chúc Tết họ hàng nhà cô ta với vai trò chồng sắp cưới hay phát lì xì cho các cháu của cô ta chẳng hạn.

Tết nhất phải chuẩn bị, mua sắm, dọn dẹp trăm nghìn thứ nhưng Thắng - chồng Hoài lúc nào cũng bận với rộn, từ làm thêm tới đi liên hoan hội họ, tổng kết đám kia. Thành ra tất cả đều đến tay một mình Hoài lo liệu. Mệt bã cả người nhưng nhìn con gái 5 tuổi háo hức với Tết, cô cũng thấy được an ủi phần nào.
 
 Đêm giao thừa, Thắng cũng đi tới gần 12 giờ đêm mới về. Đón giao thừa với vợ con chưa được một tiếng, anh lại tất tả ra ngoài. Hoài hỏi thì anh đáp: “Mấy thằng bạn rủ đi uống chén rượu mừng năm mới ấy mà, tiện thể xông nhà nhau luôn!”. Hoài không ngăn được, nói vài câu Thắng đã gắt lên: “Cô định cầm tù tôi đấy à? Tôi không phải con cô mà cô quản lí nhé!”. Chán nản, Hoài lại thui thủi 2 mẹ con ôm nhau đi ngủ.
 
Ảnh minh họa
 
Mùng 1 Tết, 2 vợ chồng Hoài và con gái dành cả ngày ở nhà bố mẹ chồng, tới tận tối mới về nhà. Mẹ con Hoài vừa xuống xe, Thắng đã quay xe ra ngay. Hoài thắc mắc thì anh đáp: “Đi chúc Tết nhà bạn tí!”. Nhưng cái một lát của anh là cả đêm ấy không về nhà. Hoài gọi chục cuộc anh mới nghe máy, tỉnh bơ đáp: “Mấy thằng tụ tập bài bạc vui tí, chắc thâu đêm không ngủ, em với con cứ ngủ trước đi, mai anh về đưa 2 mẹ con sang ngoại!”. Nghĩ chuyện cánh đàn ông với bộ bài tú lơ khơ ngồi vui với nhau cũng không có gì là lạ, nên Hoài yên tâm đi ngủ.
 
Nhưng sáng mùng 2, Hoài đợi mãi mà Thắng không về. Gọi cho anh không được, cô đành tự mình về nhà ngoại chơi, ấp úng viện vài lí do khi mọi người hỏi tới Thắng. Tới tận quá trưa, Thắng mới nhắn tin cho cô: “Anh về quê sếp chúc Tết, chắc mai mới về!”. Hoài gọi thì “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được…”. Cô thực sự không còn gì để nói. Tết nhất, vợ con anh không quan tâm, nhà ngoại không ló mặt tới, lại hết bài bạc với bạn, giờ về tận quê sếp chúc Tết qua đêm. Anh có còn nghĩ anh có nhà nữa không?
 
Sang ngày mùng 3, Thắng vẫn biệt tăm biệt tích. Cô gọi thì lúc liên lạc được nhưng không ai nghe máy, lúc thì anh tắt máy. Đúng lúc đó, cô em họ của Hoài tới nhà chơi, vẻ mặt căng thẳng đưa cho Hoài xem những tấm ảnh trên một nick facebook lạ. Những tấm ảnh đó chụp một người đàn ông đang làm những công việc chuẩn bị cho Tết nhất, nào là rửa lá dong, thái thịt lợn,… đính kèm là các dòng tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Tuy không rõ mặt, nhưng dáng hình này quen thuộc với Hoài vô cùng, nhất là chiếc nhẫn ở tay anh ta, thật không thể lẫn đi đâu được.
 
Dường như em họ Hoài cũng nhận ra điều đó nên mới mang tới cho cô xem. Nick facebook này của một cô gái bán hàng online mà em họ cô có theo dõi, vì thế em ấy thật sự chết sững khi nhìn thấy những tấm hình ấy. Hoài có lục tìm thêm thì bắt gặp nhiều hình ảnh khác, về người đàn ông bí mật của cô nàng bán hàng online kia, tuy không rõ mặt nhưng tất cả những đặc điểm đều vô cùng trùng khớp với Thắng - chồng cô.
 
Thời điểm cận Tết, Thắng viện hết cớ này cớ kia để bận bận rộn rộn nhưng có vẻ như anh bận chuẩn bị Tết với bồ. Ngay cả lúc này đây cũng thế, có khi anh đang vi vu đâu đó với nhân tình cũng nên, chúc Tết họ hàng nhà cô ta với vai trò chồng sắp cưới hay phát lì xì cho các cháu của cô ta chẳng hạn. Chua xót và cay đắng làm sao!

Nghĩ một lát, Hoài nhắn tin vào facebook của cô nàng kia: “Người đàn ông của cô đây phải không? Anh ấy vẫn đang hạnh phúc với vợ con, cô biết điều đó không?”, và gửi kèm 1 tấm ảnh gia đình cô. Một lúc sau, đã có tin nhắn trả lời. “Tôi biết là anh ấy đang có vợ, nhưng chỉ là trên pháp luật thôi, còn tình cảm của anh ấy thì không đặt ở chỗ chị từ lâu rồi. Chị thử nói xem, từ trước Tết tới giờ, anh ấy ở nhà với chị được mấy ngày, và hiện tại anh ấy đang ở bên ai?”, cô nàng đáp lại, cũng gửi kèm tấm ảnh chụp sau lưng Thắng, có vẻ họ đang đi chùa cầu may đầu năm.
 
Chuyện thế là đã rõ ràng. Hoài không rõ họ qua lại với nhau từ bao giờ, cũng chẳng cần thiết phải tìm hiểu. Cô chỉ biết rằng, cái Tết này, anh ở bên cô ta như một người chồng đích thực, trong khi đó lại lạnh nhạt, hờ hững với vợ con. Rõ ràng anh ta biết con gái háo hức với Tết thế nào, cô kì công chuẩn bị mọi thứ ra sao, nhà ngoại cũng quý mến anh ta rất nhiều mà. Chắc hẳn anh ta dành không ít tình cảm cho bồ. Người đàn ông này, cô có nên níu kéo nữa hay không…
Chia sẻ