Bức ảnh cưới thừa thãi...

Hạ Trắng,
Chia sẻ

Trước đây khi còn yêu nhau tha thiết, lấy nhau cũng có điều kiện nên ảnh cưới của họ được chụp rất hoành tráng. Nhưng sau khi chia tay, nhìn bức ảnh cưới thừa thãi và gợi nhớ quá khứ, nhiều phụ nữ đã chật vật "xử" chúng theo cách riêng của mình.

3 năm lấy chồng, Nhung (28 tuổi) chưa bao giờ nghĩ có ngày lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đến vậy. Vì có mâu thuẫn với bố mẹ chồng mà vợ chồng cô dù còn yêu nhau tha thiết cũng đã quyết định ly hôn. Cũng may, cuộc chia tay khá nhẹ nhàng, ít dùng dằng và đau khổ vì vợ chồng Nhung chưa có em bé. Song dù đã chia tay và cất đi ảnh cưới cũ hàng năm nay rồi, nhưng mỗi khi vô tình nhìn thấy chúng, Nhung lại chạnh lòng buồn những chuyện quá khứ.

Nhung buồn buồn kể: “Ngày trước, hai đứa mình yêu nhau tha thiết. Khi tổ chức đám cưới, 2 đứa cũng có điều kiện nên chụp bao nhiêu là ảnh. Vì thế, vợ chồng đã ly dị rồi mà bao nhiêu đồ kỷ niệm, bao nhiêu ảnh cưới mình vẫn phải giữ đây. Hôm ra khỏi nhà chồng, mình đã mang theo 2 cái ảnh cưới to vật vã. Mà toàn ảnh được in bóng láng rất đẹp trên gỗ. Mình cố tình mang hết đi vì không muốn để lại ở nhà chồng. Bởi mình giờ không còn là vợ anh nữa, không còn là con dâu nhà chồng. Hơn nữa, mình chỉ sợ, biết đâu sau này cái mặt mình lại bị người vợ tập 2 của chồng chà đạp hay để vào chỗ không mong muốn. Vì tha lôi hết ảnh cưới như thế nên phòng mình giờ đâu đâu cũng thấy”.

Bức ảnh cưới thừa thãi... 1
Khi tổ chức đám cưới, 2 vợ chồng Nhung cũng có điều kiện nên chụp bao nhiêu là ảnh (Ảnh minh họa)

Với những ảnh cưới nhỏ, Nhung đã nhét hết vào một album và cất nó xuống tận đáy tủ quần áo để ít phải nhìn thấy. Nhưng còn 2 ảnh cưới được phóng to, người phụ nữ qua một lần đò này thật sự thấy đau đầu, chưa biết xử lý ra sao dù 1 năm ly hôn đã qua: “Mình đã lấy giấy báo phong kín ảnh cưới phóng to và để nó vào một góc khuất trong nhà kho rồi. Nhưng thi thoảng đi làm về, vào nhà kho lấy gì, mình vẫn nhìn thấy. Mà mình không muốn nhìn thấy nó nữa. Bởi mỗi lần nhìn thấy nó, mình ít nhiều lại nghĩ về quá khứ” - Nhung phân trần.

Nghĩ mãi chẳng biết xử lý ảnh cưới cũ thế nào, Nhung đã định mang đốt đi nhưng cũng không được: “Mình nhiều lần muốn mang ảnh cưới cũ đốt đi thành tro nhưng mẹ mình không cho và bảo kiêng. Mẹ còn phũ phàng bảo, mày ly hôn chứ mày đã chết đâu mà đốt. Thành ra đến giờ mình vẫn không biết phải làm thế nào với ảnh cưới sau khi ly hôn. Mà cứ để chúng ở góc khuất thế kia, mình ngứa mắt lắm và biết chẳng thể để mãi thế được. Với mẹ mình, để ảnh 1 góc chẳng sao chứ mình hay nghĩ ngợi lắm. Nghĩ lại đau lòng thêm. Hơn nữa, mai này có người đàn ông nào đó khác đến với mình, nhìn thấy vậy liệu họ có nghĩ ngợi gì không? Còn mẹ mình thì cứ bảo để dưới nhà kho, đến khi có người mới rồi, thì mới cho mình hủy đi chứ cũng chẳng giữ làm gì cho khó xử”.

Cũng đang rơi vào trường hợp khó xử như của Nhung kể trên là Thảo (30 tuổi). 5 năm vợ chồng, Thảo cứ tưởng sống trong hạnh phúc trọn vẹn. Nào ngờ một ngày, Thảo nhận ra đó chỉ là cái vỏ bọc khi phát hiện chồng đã ngoại tình lén lút 2 năm nay. Không chấp nhận cảnh sống chung chồng, Thảo đã dứt khoát ly hôn chóng vánh.

Sau ngày ly hôn, Thảo không phải đối mặt với chồng cũ vì 2 người cắt đứt hoàn toàn liên lạc mà phải đối mặt với cái bóng của chồng cứ hiện hữu trong nhà Thảo hàng ngày qua tấm ảnh cưới cũ được phóng to đùng. Chẳng là ly hôn, Thảo cũng mang hết ảnh cưới về nhà bố mẹ đẻ. 

Ban đầu, nghe lời đứa bạn, Thảo cũng đã mua mấy bức tranh của Beckham và Tom Cruiser - thần tượng của Thảo để dán vào mặt chồng cũ rồi treo lên ngắm như bình thường. Nhưng làm cách này, Thảo hàng ngày nhìn vào đó nên vẫn hay nghĩ tới quá khứ bị lừa dối của mình.

“Sau đó, mình lại phải gỡ hết ảnh của thần tượng ra rồi lấy bìa cứng phong dán kín hết ảnh cưới rồi. Lúc đầu, mình cất đằng sau tủ quần áo bởi nghĩ cái tủ này thì ít khi xê dịch nên chỗ ấy là an toàn tương đối. Song thỉnh thoảng làm gì, mình vẫn nhìn thấy . Rồi mình lại mang ra cất dưới gầm giường. Song 1 tháng thì cũng phải vệ sinh dọn dẹp gầm giường 1-2 lần chứ. Muốn khuất mất trông coi mà không được. Để đó vừa chật nhà, nhìn vào ảnh có lúc mình nuốt cơm không nổi nữa” - Thảo khổ sở kể.

Bức ảnh cưới thừa thãi... 2
Sau ngày ly hôn, Thảo không phải đối mặt với chồng cũ vì 2 người cắt đứt hoàn toàn liên lạc mà phải đối mặt với cái bóng của chồng cứ hiện hữu trong nhà Thảo hàng ngày qua tấm ảnh cưới cũ được phóng to đùng (Ảnh minh họa)

Nhiều lần, Thảo cũng muốn thuê đồng nát để người ta vứt hộ ảnh cưới vào sọt rác. Song chính Thảo lại không nỡ vì: “Làm như vậy thì cũng đau lòng. Hơn nữa cái mặt mình mà phơi ra thế kia thì xấu hổ lắm. Mà cứ để như cũ thì giữ lại chỉ làm mình buồn, người ta có buồn đâu, tội gì mình phải buồn 1 mình. Bọc kín và để gầm giường rồi nhưng khi dọn giường hay một ngày buồn buồn mình lại lôi ra xem cho mà xem. Vì thế mình muốn vứt sớm đi cho đỡ phiền lòng”.

Với ý nghĩ phải “xử” bằng được những ảnh cưới với chồng cũ biến mất trong ngày gần nhất nên hiện tại, Thảo đang có dự định: “Mình đang lên quyết tâm cao độ vào một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ cho ảnh cưới và những kỷ vật của chồng cũ đi tong hết. Một là, hôm nào bố mẹ không có nhà, mình sẽ tống vào bếp cho bọn nó hóa than hết coi như gạt hết sạch chuyện cũ, làm lại từ đầu. Hoặc cách này không được thì đợi hôm nào trời mưa to, mình sẽ mang ra sông thả đi cho khuất mắt hẳn”.

Chia sẻ