"Bỏ của chạy lấy người" sau buổi hẹn đầu tiên

Lê Ngọc,
Chia sẻ

Suốt buổi nói chuyện, chàng luôn tận dụng cơ hội để khoe gia đình có 2, 3 căn nhà ở Hà Nội, thao thao bất tuyệt chuyện học vấn, giáo dục... Đây chỉ là 1 số trường hợp khiến đối phương phải “bỏ của chạy lấy người” ngay sau buổi hẹn đầu tiên.

Anh chàng "ôm bom”

Đến bây giờ mình vẫn choáng với độ 'chém gió' của anh chàng này. Sau buổi hẹn đó, mình chặn luôn số điện thoại”, Thắm (nhân viên thu ngân một siêu thị ở Mỹ Đình) chia sẻ về một đối tượng khiến chị “nổi gai ốc” ngay từ buổi hẹn đầu tiên.

Ngay lần gặp đầu tiên, anh ta đã mào đầu với Thắm kiểu như: “Xin lỗi em, anh đến muộn tí nhé, thằng bạn mượn cái SH của anh nên anh phải chờ nó mang xe về trả giờ mới đến gặp em được”; “Tính anh thế đấy, cả nể lắm. Tháng vừa rồi một thằng khác mượn hơn chục củ (chục triệu) bảo là mẹ nó ở quê ra Hà Nội chữa bệnh mà chưa xoay được tiền. Mấy hôm gần đây có việc cần anh hỏi lại thì nó bảo nhà đang khó khăn thế là anh biếu nó luôn”.

Sau “xe SH và chục củ” anh ta vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về chủ đề tài sản. Khi anh chàng hỏi thăm Thắm: “Em ở trọ ở chỗ Nhổn phải không?”, Thắm tưởng anh quan tâm mình cũng vui vẻ gật đầu thì chàng "ôm bom” tiếp tục khoe: “Nhà anh cũng đang có 2 cái nhà ở đấy nhưng dưới đó xa nên anh toàn cho thuê trọ chứ giờ cả nhà đang sống ở Kim Mã. Nhà rộng mà có mỗi bố mẹ với anh cũng buồn”.

Trong suốt buổi trò chuyện, anh chàng liên tục dùng tay để vuốt tóc mục đích khoe cái nhẫn to đùng ở ngón giữa và cái đồng hồ loại xịn. Lúc đầu mình không để ý nhưng sau anh ta lặp lại liên tục thì mình cũng hiểu ra” - Thắm ngao ngán kể.

"Đến bây giờ mình vẫn choáng với độ 'chém gió' của anh chàng này" (Ảnh minh họa).

Mỗi chủ đề khác nhau anh chàng đều tìm cách chứng tỏ gia đình anh ta có nhiều nhà, đi xe đẹp, thu nhập tốt, tính tình rộng rãi với bạn bè. Tuy nhiên theo tìm hiểu của Thắm thì gia cảnh anh chàng "ôm bom" này rất bình thường và anh ta đang làm việc ở tiệm may quần áo của người họ hàng. 

Điều đặc biệt là chàng 'nổ' luôn khoe mình rộng rãi nhưng khi thanh toán hóa đơn tiền đồ uống (89 nghìn cho 1 ly sinh tố và cốc cà phê) thì anh ta vẫn chờ bằng được em thu ngân trả lại 1 nghìn đồng mặc dù em kia lúc đó không có tiền lẻ phải đi mượn 1 nghìn đồng để trả lại cho khách” - Thắm chia sẻ.

Tá hỏa với chàng "giáo sư”

Sinh năm 1986, được xếp vào dạng “gái ế” nên Vũ Thị Lan (nhân viên văn phòng) rất chịu khó đi gặp mặt các đối tượng do bạn bè, người thân… mai mối giúp. “Vì thế mà mình sưu tập được khối chuyện bi hài” - cô gái xấp xỉ "tuổi băm" này hài hước nói.

Buổi hẹn hôm đó, Lan gặp một anh sinh năm 1975, là giảng viên một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. “Profile của anh này được chị bạn mình giới thiệu là học vị cao, có chí tiến thủ lại nhà cửa đàng hoàng nên mình cũng cảm thấy rất 'áp lực' khi đi gặp mặt”.

Do hẹn gặp giảng viên nên Lan khá chỉn chu quần áo, đầu tóc. Ngay buổi hẹn đầu tiên, anh đã hỏi Lan: “Em học ĐH X. à? Anh có mấy thằng bạn đang dạy ở trường đấy. Thi được vào ĐH X. cũng không đơn giản đâu nhỉ?”.

Trong câu chuyện, anh ta khá tập trung vào chuyên môn giáo dục. Do đã đoán biết được từ trước nên Lan cũng chủ động trò chuyện. Tuy nhiên chỉ ngồi được khoảng 30 phút cô đã cảm thấy đối tác “có vấn đề”.

Đang trò chuyện, anh “tấn công” Lan: "Em 28 tuổi rồi mà chưa có bằng cao học à? Lúc trẻ phải tranh thủ học chứ để lãng phí thời gian làm gì?". "Em không có ý định học lên cao học" - Lan thật thà nói. Nghe Lan nói vậy, anh ta lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, chủ đề giáo dục tiếp tục được anh giảng viên tập trung khai thác: "Mà theo anh biết nhà em cũng chỉ có mỗi em học đại học thôi nhỉ? Như thế gene cho con cái sau này không được tốt lắm. Chọn mẹ cho con anh rất cân nhắc vấn đề học vấn bởi mẹ thông minh, học rộng vừa di truyền tốt lại có khả năng dạy con cái sau này, không là hỏng mất một thế hệ...".

Nghe đến đây mình choáng váng quá. Mình đặt cho lão biệt danh trong điện thoại là chàng 'giáo sư' và cũng chẳng có cơ hội gặp mặt lần 2 bởi cứ thấy số lão gọi đến là mình tắt máy luôn” - Lan tâm sự.

Có một "sự cố" đã xảy ra khiến anh mất hết cảm xúc ngay sau buổi hẹn đầu tiên (Ảnh minh họa).

Mất điểm vì “violong”

Anh Hà (quê ở Hà Nam) lại “chạy mất dép” sau buổi hẹn đầu tiên với cô bạn gái mới quen vì một lý do tưởng nhỏ nhưng với anh lại mất điểm ghê gớm. Anh kể: “Mình quen cô ấy trên mạng facebook. Sau một thời gian chat chít, mình chủ động rủ cô ấy đi uống nước và may mắn được cô ấy đồng ý”.

Anh nói thêm: “Buổi gặp mặt đầu tiên, mình đã 'đứng hình' trước nàng. Cô ấy không quá xinh nhưng dễ thương, cởi mở và khá hài hước. Chúng mình nói chuyện rất hợp nhau. Tuy nhiên mọi việc sau đó đã có một chuyển biến không như mong muốn”.

Theo lời anh Hà, cả hai đã có một buổi tối vui vẻ. Gần đến lúc ra về anh còn hẹn cô gái lần tới đi uống cà phê “tám" chuyện tiếp và cô gái cũng không có lý do gì từ chối khiến anh như mở cờ trong bụng. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị về, cô gái búi lại mớ tóc sau lưng. Lúc “người đẹp” vươn hai tay lên đầu thì đã vô tình để lộ vùng “violon” khá rậm rạp. Khoảnh khắc đó đã rơi vào mắt chàng trai si tình khiến anh này sững sờ.

Nhìn thấy cảnh đó mình tụt hết cả cảm xúc. Hình ảnh đó ám ảnh khiến mình không thể có cảm tình khi ở bên cạnh cô ấy nữa”. Sau sự cố đó, anh Hà luôn cố tình lấy nhiều lý do khác nhau để hủy lần hẹn sau với cô bạn gái vừa quen.

Chia sẻ