Bỏ chồng vì niềm tin đã mất

,
Chia sẻ

Lần thứ hai phát hiện chồng vẫn lén lút quan hệ với bồ, niềm tin trong Lam sụp đổ. Cô dứt khoát viết đơn ly hôn mặc những nỗ lực hàn gắn từ hai bên nội - ngoại.

Hôm phát hiện hộp bao cao su dùng dở giấu trong cốp xe của chồng, Lam đã sốc. Vợ chồng Lam mới kết hôn và đang mong có con. Vì thế, Lam nghĩ hộp bao cao su nhất định có “vấn đề”. Âm thầm “theo dõi” chồng, Lam còn phát hiện được một máy điện thoại mà anh dùng để liên lạc riêng với “nhân tình”. Trong lúc giận dữ, Lam đã bẻ gãy sim điện thoại đó của chồng. Còn chiếc điện thoại, cô chẳng ngại ngần ném vào sọt rác.

“Anh ấy hứa sẽ chấm dứt với cô ta. Nhưng anh ấy không ngờ tôi đã biết chuyện mấy cái ‘bao’ trong cốp xe vì thường ngày, tôi không bao giờ động vào xe máy của chồng” – Lam chia sẻ.

Một mặt tha thứ cho chồng, một mặt Lam vẫn không ngừng đề cao cảnh giác. Một thời gian sau, Lam lại tìm thấy trong cốp xe của chồng hộp bao cao su dùng dở. Cô tra hỏi, chồng chối bay chối biến. Mệt mỏi, không còn niềm tin, cũng không còn nước mắt để ghen tuông, Lam dứt khoát đòi chia tay. Anh chồng khuyên giải không được, tự ái cũng ký đơn. Hơn một tháng sau, vợ chồng Lam chính thức bỏ nhau.

Một trong những lỗi lầm người vợ khó tha thứ cho chồng mình nhất
là tội “lăng nhăng”

Cũng ly hôn vì mất hoàn toàn lòng tin với chồng là Chi (Quận 3, TP HCM). Chi là người Bắc nhưng công tác và lập gia đình trong Nam. Chi 31 tuổi, còn chồng cô 35 tuổi. Chi cứ nghĩ, ở vào độ tuổi đó, đàn ông sẽ chín chắn, nghiêm túc với chuyện tình cảm nhưng cô không ngờ, sau đó 4 tháng đã phát hiện chồng ngoại tình.

Cú sốc tinh thần lớn đến mức, Chi bị sảy thai. Chán nản muốn ly hôn nhưng chồng khuyên can, hứa sẽ sửa đổi nên Chi cũng mủi lòng. Nhưng chẳng bao lâu sau, Chi phát hiện chồng vẫn lén cặp với bồ cũ, cô xách vali, ra ngoài thuê chỗ ở riêng. Thời gian đó, Chi suy nghĩ rất nhiều. Cô đã hết lòng để làm tròn bổn phận người vợ, người con dâu nhưng vẫn bị chồng phụ bạc. Ra ngoài ở, chồng Chi cũng không níu kéo vì anh bảo: “Đi được thì phải về được”.

Một tối, Chi tìm cách thử tình cảm của chồng. Cô nhắn tin báo: “Em đang ở quán cafe gần công ty em. Em thấy mệt nên anh ra đón em nhé”. Chi đã chuẩn bị quần áo, nếu chồng qua đón, cô sẽ trở về nhà nhưng ngồi đợi mãi không thấy hồi âm, Chi gọi điện cho chồng thì có tiếng con gái bắt máy. Sau đó, không cần suy tính gì nữa, Chi dứt khoát đưa đơn ly hôn.

Bỏ chồng vì niềm tin đã mất

Một trong những lỗi lầm người vợ khó tha thứ cho chồng mình nhất là tội “lăng nhăng”. Lần đầu tiên phát hiện chồng có “bồ”, niềm tin, tình yêu và lòng tôn trọng của nhiều người vợ dành cho người bạn đời đã vơi đi. Khi đó, tâm lý thường thấy của chị em là tự động viên bản thân, cho anh ấy thêm cơ hội sửa đổi. Họ hy vọng anh xã chỉ “ngã” một lần rồi sẽ đứng dậy.

Tuy nhiên, khi đang nỗ lực hàn gắn thì không ít người vợ lại phát hiện chồng quan hệ mờ ám lần thứ hai. Lúc này, người vợ dường như mất hết phương hướng và niềm tin, luôn dằn vặt với câu hỏi: “Sao anh ấy lại đối xử với vợ như thế”, “Anh ấy còn yêu mình không?”, “Mình đã cố gắng làm tròn bổn phận thì tại sao lại bị phụ bạc”… Người vợ khó tìm thấy câu trả lời thỏa đáng ngoài trăn trở: “Anh ta ngoại tình lần thứ 2 thì chắc chắn có lần thứ 3, thứ 4 hay lần thứ n”. Ngoài ra, người vợ cũng dễ rơi vào trạng thái đau khổ, coi thường chồng vì bản thân đã cho chồng cơ hội nhưng anh ấy không biết quý trọng. Điều này đặt người vợ vào luồng suy nghĩ muốn chia tay vì “thà đau một lần còn hơn”.

Ở vào hoàn cảnh này, người vợ cần phân biệt rõ chuyện ngoại tình lần thứ 2 của chồng. Không phải anh chồng nào ngoại tình lần 2, cũng ngoại tình lần 3 vì thực ra lần 2 hay lần 3 đều cùng một đối tượng. Cách đếm số lần ngoại tình được đặt ra từ khi người vợ phát hiện chồng “tòm tem”. Để chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, người chồng cần nhiều thời gian hơn vợ vẫn tưởng.

Trừ trường hợp “bóc bánh trả tiền”, còn đa số chuyện “vụng trộm” đều xuất phát từ cảm tình giữa đôi bên. Đó có thể do người chồng say nắng, bị “hút hồn” bởi cái mới lạ từ người phụ nữ khác vợ mình hoặc còn lưu luyến với tình cũ… Những thứ đó khiến đàn ông bị “choáng” và không dễ cắt đứt nhanh, gọn như mong muốn của vợ. Do đó, để quyết định tha thứ cho chồng hay không, người vợ có thể chờ thời gian chồng chấm dứt quan hệ ngoài luồng thay vì đếm số lần “qua lại” của họ. Khi cảm thấy không thể "cải tạo" nổi chồng thì chuyện ly hôn mới không làm đôi bên hối hận.

 Theo Mẹ và bé

Chia sẻ