Bí mật tuổi trẻ của Công nương Diana

,
Chia sẻ

"Xem tôi khiêu vũ giống như khi xem một chú voi nhảy" là những dòng được trích trong lá thư của Công nương Anh Diana viết cho vú em Mary Clarke.

 Chưa từng được tiết lộ trước đây, những bức thư này cho thấy nhiều điều thú vị về cuộc sống của bà lúc còn trẻ.

Công nương khiêu vũ cùng diễn viên Travolta tại Washington. Ảnh: Reuters.

Tâm sự cùng người giúp việc Clarke, Diana viết về tình yêu mãnh liệt của mình với Thái tử xứ Wales, những chuẩn bị cho ngày cưới của hai người và niềm hạnh phúc của bà trong những năm đầu của cuộc hôn nhân. Bà vú Clark sẽ bán 4 bức thư này tại nhà đấu giá Reeman Dansie ở Colchester hôm 30/9 tới với mức giá được dự đoán sẽ lên tới 10.000 bảng.

Một trong 4 lá thư đó được viết năm 1978 khi Diana còn là một thiếu nữ 17 tuổi có đoạn: "Tình yêu của đời tôi là khiêu vũ, những thứ như là ballet, jazz. Tôi cũng thích ca hát mặc dù giọng chán lắm. Nhìn tôi khiêu vũ thì giống như đang xem một con voi nhảy vì thế mà chẳng ai dám xem đâu".

Theo Telegraph, 7 năm sau, Diana làm người Mỹ đắm say khi khiêu vũ cùng nam diễn viên Hollywood Travolta tại một buổi dạ tiệc ở Washington. Cùng năm đó, Diana biểu diễn cùng Wayne Sleep tại nhà hát opera hoàng gia. Đó là món quà đầy ngạc nhiên bà gửi tặng Thái tử Charles nhân ngày sinh nhật. Trong thời gian được các chàng trai tìm hiểu, Diana và bà vú Clarke vẫn thông tin với nhau qua những lá thư cho tới khi Công nương làm lễ cưới tại nhà thờ Thánh Paul tháng 7 năm 1981.

Bà Clarke, người cất giữ 4 lá thư của Công nương Diana. Ảnh: Daily Mail.

6 tháng sau lễ cưới, Diana tâm sự cùng Clarke: "Tôi muốn được kết hôn và có ai đó để mình dành thời gian chăm sóc", song cũng ngụ ý rằng cảm thấy không tự nhiên trước những quy tắc của Hoàng gia "tôi thấy phiền khi không được tự mình giặt và là quần áo".

Cũng trong lá thư ấy, Diana đã miêu tả sự mệt mỏi, thất vọng trong thời gian mang thai Hoàng tử William khi sáng nào cũng thấy khó chịu vì ốm nghén. Bà Clarke chia sẻ: "Sẽ là một sự tổn thương khi để những lá thư này ra đi nhưng trong ký ức của tôi luôn có hình bóng của Công nương, một người phụ nữ tuyệt vời. Tuy nhiên, những ký ức ấy cũng đượm chút buồn khi giấc mơ của Diana chưa kịp hoàn thành đã bị tiêu tan".

"Diana thực sự rất yêu chồng. Đó là niềm đam mê số một trong cuộc đời của Công nương, muốn kết hôn và chăm sóc chồng cùng các con. Diana đã quá buồn rầu khi bố mẹ bà chia tay vì thế người phụ nữ ấy quyết tâm sẽ không bao giờ ly dị. Lúc Diana kết hôn cùng Thái tử Charles, tôi nhớ rằng mình đã viết thư cho cô ấy và bảo rằng cô đang cưới người đàn ông đứng đầu một đất nước và sẽ không bao giờ được rời xa ông ấy".

 
 
Theo Bình Minh
Ngoisao
Chia sẻ