Bi kịch của người vợ có thai sau 10 năm hiếm muộn

Dương Thụy,
Chia sẻ

Mai chuẩn bị đưa cho anh xem tờ giấy siêu âm, thì bỗng nhiên Quân quỳ xuống chân Mai và khóc, anh chưa bao giờ khóc trước mặt Mai

Mai cưới chồng được 10 năm, Quân, chồng Mai là con trai độc nhất trong gia đình, bố mẹ anh ngày đêm mòn mỏi có cháu đích tôn, hai vợ chồng Mai sức khỏe hoàn toàn bình thường nhưng không hiểu sao không thể thụ thai được, đã đi chạy chữa khắp nơi, nhưng đều vô vọng. Mẹ Quân ngày đêm đay nghiến nói nặng nói nhẹ Mai là thứ vô dụng thứ không biết đẻ, nhiều lần ép hai vợ chồng Mai phải li dị để Quân kiếm vợ mới, nhưng Quân vẫn một lòng bảo vệ Mai, để tránh khỏi xích mích mẹ chồng nàng dâu, Quân mua nhà để hai vợ chồng ra ở riêng, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc 10 năm, Quân chưa bao giờ cằn nhằn chuyện Mai không có con, hết mực yêu thương và chăm sóc cho Mai. Mai cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời này, vì có được người chồng như Quân, có được tình yêu của Quân. 

Thế rồi suốt 10 năm mòn mỏi chờ đợi cầu nguyện, cuối cùng Mai đã có thể mang trong mình giọt máu tình yêu của hai người. Vì sợ chồng mừng hụt, nên sau khi dùng que thử thai, Mai đã tự mình đi đến bệnh viện siêu âm, bác sĩ nói Mai đã có thai được 7 tuần tuổi, Mai run run cầm tờ giấy xét nghiệm mà mừng đến chảy nước mắt. Tối về nhà, Mai chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, Mai muốn dành cho chồng một bất ngờ lớn, Mai không thể tưởng tượng nổi Quân - chồng của cô sẽ sung sướng thế nào khi biết tin họ đã có con. Mai tưởng tưởng anh sẽ lao đến bế Mai lên như mấy bộ phim truyền hình mà cô vẫn xem.

 
Ảnh minh họa

Thế nhưng ông trời quả thật biết trêu người. Buổi tối Quân trở về nhà, gương mặt anh hôm nay rất khác mọi ngày, anh không dám đưa mắt lên nhìn thẳng Mai lấy một lần, lúc chuẩn bị dọn cơm ra, Mai chuẩn bị đưa cho anh xem tờ giấy xét nghiệm thai kì, thì bỗng nhiên Quân quỳ xuống chân Mai và khóc, anh chưa bao giờ khóc trước mặt Mai, nhưng lúc đó anh đã vừa khóc vừa nói 

- Xin hãy tha thứ cho anh, chúng ta hãy ly hôn đi.

Mai choáng nặng, cô không tin nổi vào tai mình tại sao bỗng dưng anh lại muốn ly hôn, không biết anh đang nói đùa hay nói thật, không kịp để Mai lên tiếng anh đã thú nhận

- Anh đã có con riêng bên ngoài, năm nay nó đã được 5 tuổi, hiện giờ cô ấy đang mang bầu đứa con thứ hai, anh không thể để hai đứa con của anh không có cha được.

Mai như chết lặng người, vậy suốt 10 năm qua là anh đã lừa dối cô ư? Anh tệ bạc và khốn nạn đến thế sao? Anh phủ lên người Mai một lớp nhung lụa trong đó. Tại sao anh không nói sớm hơn, tại sao anh không đòi ly hôn ngay khi anh có một đứa con rơi bên ngoài, tại sao anh vẫn giả nhân giả nghĩa với cô như thế? 
 
Ảnh minh họa

Mai yên lặng, cô không trả lời anh, cũng không nói cho anh cái tin họ đã có con nữa. Vì cô thực sự không biết có nên nói cho anh biết cô cũng đang mang bầu hay không? Dùng cách này để níu kéo anh ư? Có thể anh ta sẽ không đòi ly hôn nữa, Mai biết anh không bỏ mặc cô lúc này, nhưng làm sao Mai chấp nhận được sự lừa dối và phản bội của anh, không phải một lần mà suốt nhiều năm qua anh đã phản bội cô như thế.

Nhưng nếu ly hôn, thì con Mai sẽ ra sao? Nó vừa ra đời mà phải chịu cảnh không có bố sao? Mai thật lòng không nỡ, khó khăn lắm cô mới có được giọt máu tình yêu của hai người, thế mà ông trời lại nỡ đối xử với cô như thế.
Chia sẻ