Bi kịch của một người vợ không giá thú

Hoàng Anh,
Chia sẻ

Bi kịch đến với chị T. khi vượt cả nghìn km về làm dâu để rồi sau đó bị nhà chồng bắt con, đuổi ra khỏi nhà, sống vật vờ nơi đầu đường xó chợ trong cảnh hoảng loạn tâm thần, chỉ mong được nhìn thấy mặt con…

Chuyện đau lòng xảy ra đã hơn 10 ngày nay tại thôn Dương Lâm, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam. Chị Ngô Thị Kim T., xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ mới sinh con chưa được 10 tháng đã bị gia đình chồng “bắt giữ” con rồi đuổi khỏi nhà.

Theo lời kể của chị T., cách đây hơn 2 năm chị lên TP Vũng Tàu làm công nhân may.

Chị em tiểu thương chợ Tam Dân ủng hộ giúp đỡ chị T.
Ảnh: Hoàng Anh
 
Tại đây chị gặp anh Lê Đáng là người từ Quảng Nam vào làm công nhân điện tử. Hai người đã đem lòng thương yêu nhau, chị T. tin tưởng anh Đáng nên đã không ngần ngại trao thân, gửi phận.

Đến khi mang thai, cũng là lúc anh Đáng bỏ về quê và hứa hẹn sẽ trở lại nhưng chị chờ mãi không thấy anh Đáng vào.

Không thể quay trở về nhà mẹ đẻ với cái bụng ngày càng lớn mà không có người đàn ông đi cùng, chị T. vay mượn tiền của bạn bè quyết định đi tìm nhà anh Đáng.

Chị lục trong trí nhớ, có lần anh Đáng kể với chị về vùng quê xa lắc ở thôn Dương Lâm, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. 

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, cuối cùng chị cũng tìm được nhà người yêu. Mừng như bắt được vàng, sau hơn 1 tuần sống tại nhà anh Đáng, những lời ngon ngọt, dỗ dành bảo rằng chị cứ về quê nhà đi rồi anh Đáng sẽ vào thưa cùng ba má để tính chuyện.

Tin lời đường mật của người yêu, chị T. lại một mình khăn gói về lại Cần Thơ, nhưng chờ mãi chẳng thấy anh Đáng vào, trong khi bụng chị ngày càng to ra.  

Không chịu nổi dị nghị của bà con hàng xóm, lần thứ 2 chị T. lại tìm đường về nhà anh Đáng khi đã sắp đến ngày sinh nở.  

Không thể đuổi chị T. ra khỏi nhà, gia đình anh Đáng đành phải chấp nhận cho chị ở lại và đúng 30 Tết vừa rồi, chị T. sinh một cháu gái. Một tháng sau, cháu bé này cũng được đặt tên là Lê Ngọc Thanh Mai.

Từ đó, bất hòa ngày càng căng thẳng, không ít lần chị T. bị nhà chồng nhiếc mắng, la rầy. Cho đến một ngày, chị T. bị nhà chồng đẩy ra khỏi nhà, nhưng giữ lại con gái của chị. 

Không tiền bạc, không nơi nương tựa, phần thì nhớ con, phần sợ bị nhà chồng hành hung, chị T. đi lang thang, ăn ngủ vật vờ để chờ con.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm, trưởng thôn Dương Lâm cho biết: “Hoàn cảnh cháu T. quá tội. Biết tình cảnh của mẹ con cháu, chúng tôi đã tìm và dẫn cháu về gia đình anh Đáng, gặp mặt đầy đủ mọi người và tìm cách hòa giải nhưng gia đình anh Đáng không chấp nhận. Vụ việc đã được chúng tôi báo cáo lên xã để can thiệp giải quyết".

Còn chị Nguyễn Thị Minh Tân, tổ trưởng tổ phụ nữ thôn Dương Lâm, cho biết: “Tôi ở sát nhà nên biết khi gia đình không cho vào nhà bồng con, cháu T. đã phải đi ngủ nhờ, rình rập ngoài bụi để mong trông thấy mặt con. Đoàn thể đã tìm mọi cách hòa giải mà không thành...”.

Tìm gặp chị T. ngay tại chợ Tam Dân, chị T. vừa khóc vừa kể: “Gia đình đã đuổi và không cho em ở trong nhà nữa, nhưng họ không cho em bồng con đi, mấy ngày sau đó em ngủ ngoài bụi, ai cho gì ăn nấy. Em tìm cách cho con bú mà không được, nghe tiếng con khóc đau xé lòng, đã nhiều lúc em liều mạng xông vào bế con nhưng gia đình nhà chồng gạt em ra, nhất quyết không cho em bồng con...".

Chị T. xin tá túc nhà hàng xóm để nhìn con thì bị gia đình anh Đáng đe doạ hành hung. Chẳng ai dám cho chị T. tá túc. Vì vậy, chị phải tìm xuống chợ Tam Dân gần nhà để kiếm sống và chờ con.

Ông Võ Sinh, Chủ tịch UBND xã Tam Dân cho biết, sự việc chị T. bị đuổi khỏi nhà và bị bắt con là câu chuyện có thật. "Chúng tôi đã nhận được đơn kêu cứu của chị T. và đã cử cán bộ DSGĐ&TE cũng như hội phụ nữ xã vào làm việc tìm cách hòa giải, nhưng vẫn chưa có kết quả" - ông Sinh nói.

Điều đáng đau xót hơn là đã hơn 10 ngày trôi qua, đứa trẻ khát sữa đòi mẹ. Còn người mẹ thì nhớ con trong cảnh hoản loạn tâm thần.

Được biết, chị T. đến với anh Đáng và sinh con, nhưng cả 2 người không đăng ký kết hôn. Nhiều người dân ở xã Tam Dân đã lên án hành vi ngược đãi phụ nữ của gia đình anh Đáng và gọi điện báo cơ quan chức năng của huyện và giúp chị T. làm đơn kêu cứu gửi các cấp chính quyền nhờ can thiệp. 

Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn chưa có cơ quan chức năng của huyện Phú Ninh giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị T.

Một cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh sau khi nhận được thông tin đã gọi điện trực tiếp cho lãnh đạo huyện Phú Ninh can thiệp giải quyết vào sáng ngày 11/11, tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả.
 
Theo Hoàng Anh
VNN
Chia sẻ