Bi hài chuyện sắm Tết cùng mẹ chồng

,
Chia sẻ

Mới về làm dâu được 3 tháng nhưng Tết đầu tiên, chị L.B.N đã biết ý… rủ mẹ chồng đi sắm Tết. Nhưng mới đi cùng mẹ được một buổi chị N đã thấy rất bất tiện mà lý do chủ yếu là vì bất đồng quan điểm.

Trong khi chị luôn chú ý chọn những thương hiệu uy tín thì mẹ chồng chị lại luôn đi các kệ tìm đồ nào có hàng khuyến mại để chọn. Chị ngọt nhạt nói với bà để bà đồng ý với mình bao nhiêu, bà lại cứ khăng khăng theo ý của bà bấy nhiêu. Bà lấy lý do, đồ khuyến mại tiết kiệm được nhiều, đại loại như mua một chai rửa bồn cầu, đỡ phải mua bàn chải vì được tặng kèm, mà chị lại dị ứng với cái mùi của loại tẩy rửa bồn cầu này. Rồi mua kem đánh răng được tặng bàn chải, đỡ một khoản và bàn chải kiểu khuyến mại thường không thể dùng được do cứng, đánh đau cả lợi… Cứ thế mỗi người một ý khiến cho sự hưng phấn của 2 mẹ con khi bắt đầu ra khỏi nhà vụt tuột xuống tận… chân.

Không lâm vào tình trạng mỗi người một ý như chị N nhưng chị N.T.D (nhân viên một website mua sắm) lại rơi vào tình trạng, cái gì mẹ chồng cũng muốn mua, dù cả những thứ ở nhà vẫn còn đồ dự trữ … và đa phần đều mua gấp đôi.
 
Xem ảnh lớnChị D cho biết, vì muốn làm chồng vui mà chị chủ động rủ mẹ chồng đi cùng chứ mọi năm chỉ có một mình chị đi sắm Tết cho cả gia đình. Đến quầy hàng nào bà cũng săm soi và nghĩ ra các lý do để chọn một món đồ nào đó. Anh chị chưa có cháu nhưng bà cứ nhất quyết đòi mua sữa “để cho con bé H” (cháu ngoại); rồi mua váy áo cũng dành cho cháu ngoại… Mà chị đâu có ki kiệt với cô cháu bé nhỏ bao giờ, gần như tháng nào, vào một dịp nào đấy, chị đều có quà cho cháu. Rồi mua dầu gội, mỹ phẩm, thứ gì bà cũng chọn gấp đôi, chị quay sang nhăn mặt, bà bảo “để cho chị T mang về nhà dùng nữa” (T là con gái cưng của bà)

Rồi đến quầy mua đồ hộp cũng tương tự như vậy “để cho chị T đến mang về ăn, nó không có thời gian đi mua sắm”. Ngay cả khi chị chọn mua cho chồng vài cái áo, cái quần mới, bà cũng sấn vào khuyên “mua nhiều nhiều một chút cho con T mang về cho chồng nó mấy cái”. Đến nước này thì chị D… xỉu hẳn vì kiểu… để dành của bà. Bà xót con gái bà tốn kém nên… cậy của con dâu, mang về cho con gái.

Chị L.N.C (chuyên viên PR cho một công ty du học) lại rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười khác khi đi sắm Tết cùng bà mẹ chồng rất… ham hiểu biết. Mỗi khi chị chọn những món đồ lạ lạ, mẹ chồng lại phải hỏi cho bằng được thứ đó dùng để làm gì dù bà mẹ chồng chị cũng rất chịu khó xem… quảng cáo trên TV. Mua chai dưỡng cạo râu cho chồng, bà cũng phải hỏi chị cặn kẽ xem dùng như thế nào, có ảnh hưởng gì đến da thịt con trai bà không. Mua hộp bơ ngoại cho con trai bà cũng săm soi xem thứ đó dùng để làm gì, có dễ làm không, nếu bà làm được thì mới cho mua về.

Năm hết Tết đến, đây cũng là dịp để chị em tỏ lòng thành với gia đình chồng. Chịu khó dậy sớm đi chợ sắm sửa tết với mẹ, cùng chồng quét dọn nhà cửa, mua quà biếu mọi người trong gia đình nhân dịp Tết … Có những chị em khi còn ở nhà đa số chẳng bao giờ phải lo toan chuyện bếp núc, nên tất nhiên Tết đầu tiên sẽ gặp khó khăn. Đừng ngại hỏi mẹ chồng, những câu hỏi giúp mẹ con hiểu nhau hơn, thân thiện nhau hơn. Mẹ sẽ hiểu ra thành ý của bạn. Năm mới bên gia đình mới sẽ đong đầy thêm hạnh phúc nếu bạn chiếm được cảm tình của mẹ chồng.

Phi Phi

Chia sẻ