Bi hài chuyện chụp ảnh cưới

Thanh Phong,
Chia sẻ

Kết hôn khi đang yêu nhau say đắm, hẳn ai cũng muốn có một bộ ảnh cưới thật to, thật lung linh để ghi dấu những ngày tháng hạnh phúc. Và quanh chuyện chụp ảnh cưới đã xảy ra không ít chuyện bi hài.

Yêu nhau đã gần 3 năm, Hân và Trung mới bàn đến chuyện cưới xin. Cả hai bên gia đình không chỉ ủng hộ mà còn muốn làm thật to cho nở mày nở mặt, bởi Trung là con một và gia đình hai người cũng khá giả. Vì thế, việc chụp ảnh cưới cũng phải chuẩn bị thật chu đáo.

"Gia đình anh đã liên lạc với một trung tâm chuyên chụp ảnh cưới nổi tiếng nhất Sài Gòn và sắp xếp buổi chụp. Đà Lạt là nơi tụi mình chọn đến vì có nhiều cảnh thơ mộng, đồng thời cũng xem như đi chơi trước khi cưới. 2 ngày chụp ảnh cưới thật sự rất đáng nhớ với mình, bởi có quá nhiều chuyện xảy ra", Hân kể.

Khi tới Đà Lạt, vì cô bị say xe nên phải nghỉ ngơi tới ngày hôm sau mới bắt đầu chụp. "Nhiếp ảnh chính là một chú hơi lớn tuổi rồi, lại là chủ một tiệm lớn nên rất khó tính. Trong buổi chụp đầu tiên, mình và Hân đã bị chú nhắc nhở rất nhiều lần. Cô ấy vừa mệt, lại bị mắng nên cũng tức tối lắm. Cười mà mặt cứ méo xẹo, mà càng như vậy, chú càng chỉnh sửa nhiều, càng sửa nhiều thì đôi bên càng mệt, càng mệt thì cô ấy càng nhăn nhó. Nó như một cái vòng lẩn quẩn vậy. Nghĩ lại mà buồn cười", Trung vui vẻ kể.

Khi tạo cảnh màn sương trắng trên thung lũng tình yêu, vì hôm đó không có sương nên cả đoàn phải nhóm lửa và thổi khói vào cặp vợ chồng chưa cưới. Vì là dân thành phố nên khi ngửi thấy mùi khói, cả Hân và Trung đều ho sặc sụa. Hân nhớ lại: "Khói thật sự rất khó chịu, cứ xộc lên mũi mình, mình không muốn cũng phải ho. Thế là mình bị chú nhiếp ảnh mắng, chú ấy bảo mình tiểu thư đỏng đảnh, khói mà cũng ho, về quê sống cho biết đời, mặc dù không chỉ mình mà cả chồng mình cũng ho. Mình tức quá, bật khóc ngon lành và đòi về, không chụp nữa. Anh Trung thấy vậy nên ra sức dỗ dành. Còn  chú ấy thấy mình làm căng nên cũng nhẹ nhàng hơn một chút".

Bi hài chuyện chụp ảnh cưới 1
Cặp đôi này đã phát ốm vì màn chụp ảnh dưới mưa (Ảnh minh họa).

Vì hít nhiều khói nên tới chiều đó, Hân bị đau họng, không thể cười nổi. Đã vậy, còn chụp thêm cảnh hai vợ chồng đứng dưới mưa. Khi dàn cảnh xong, định phun mưa thì trời mưa thật. Mưa rất to, trời rất lạnh. Hân mặc áo cô dâu khoe đôi vai trần mà run rẩy. "Nhìn nàng run rẩy ôm lấy mình mà thương lắm. Mình cũng ôm chặt lại, nhưng nhiếp ảnh bảo phải nới người ra một chút để lấy cảnh. Cô ấy lạnh đến nỗi không cười nổi nữa. Nhìn cứ như con mèo con bị ướt vậy", Trung cười thật to kể lại chuyện cũ.

Sau cảnh ôm hôn dưới mưa là cảnh cô dâu chạy trong màn mưa tới bên chú rể. Hân cầm bó hoa mà chân run lập cập. Khi chú nhiếp ảnh hô "chạy", cô cũng chẳng còn sức nên đứng im tại chỗ… để run. Thấy tình hình như vậy,  mọi người trong đoàn đành phải dừng chụp, lấy khăn ủ ấm cô dâu. "Sau đó, mình bị cảm thật sự, người cứ mệt rũ ra, lại không quen với khí hậu lạnh ở Đà Lạt nên ho sù sụ. Cũng may có anh quan tâm, chăm sóc mình. Cuối cùng, vì thấy không ổn nên nhiếp ảnh gọi về báo với gia đình anh Trung và quyết định về Sài Gòn chụp tiếp", Hân nhớ lại.

“Dù không chụp trọn bộ album ở Đà Lạt mộng mơ nhưng 2 ngày đó cũng là những kỉ niệm đẹp của bọn mình. Nhờ đó mà bọn mình có những bức ảnh rất tâm đắc. Đặc biệt là tấm hai đứa hôn nhau dưới mưa. Mặt cô ấy cứ méo xệch, nhìn ngô ngố mà rất đáng yêu. Mỗi lần nhìn ảnh đó, mình có cảm giác đó là giây phút cô ấy cần mình nhất. Có lẽ mãi mãi bọn mình sẽ không thể quên được những ngày phát ốm vì chụp ảnh cưới đó", Trung nói và nheo mắt nhìn Hân một cách tinh nghịch.

Trường hợp của Mỹ thì khác. Khi chụp ảnh cưới, Mỹ đã có thai hơn 2 tháng. Cô dự định chỉ làm qua loa vụ ảnh cưới, nhưng vì ba mẹ Nhân - chồng cô một mực bảo 2 đứa phải chụp một album làm kỉ niệm nên cô đành nghe theo.

"Ba mẹ anh không vì mình có thai trước mà ép uổng mình, thậm chí còn cưng chiều mình hơn, vì chồng mình là con trai một của dòng họ. Và cũng nhờ họ mà giờ tụi mình mới có album cưới đẹp long lanh khiến ai cũng phải mê. Nhưng để chụp được bộ ảnh cưới này quả thật không dễ dàng gì”, Mỹ cười.

Bi hài chuyện chụp ảnh cưới 2
Chụp ảnh cưới vừa là một kỉ niệm, vừa là sự cố mà vợ chồng cô không bao giờ quên được (Ảnh minh họa).

Không đơn giản như những cô dâu khác, vì có thai nên việc chụp hình của Mỹ phải diễn ra thật nhẹ nhàng, cẩn thận. Lúc đầu, Mỹ muốn chụp ảnh bình thường, không cần ngoại cảnh nhưng Nhân  không chịu. Lí do anh đưa ra là cả đời mới có một lần, không thể làm qua loa, đại khái như vậy được. "Mình muốn cả hai vợ chồng phải có những kỉ niệm đáng nhớ và đẹp nhất, để sau này khi con ra đời, mình sẽ kể lại cho con nghe, để con biết ba mẹ nó đã từng hạnh phúc như thế nào”, Nhân chia sẻ.

Mỹ vừa cười vừa kể: “Biết mình có thai nên khi mặc váy cưới, nhân viên trang điểm không dám kéo chặt dây dù bụng mình khá nhỏ, họ sợ ảnh hưởng đến em bé. Thế nên bọn mình vừa chụp, tay vừa khư khư giữ ngực váy, sợ nó tuột thì chết. Nói không ngoa chứ cảnh tượng ấy chẳng khác nào cô dâu đang ôm bom nổ chậm trước ngực, mặt nơm nớp lo sợ”.

Và đúng như tiên lượng của cô dâu chú rể, sự cố đã xảy ra khi chụp đến cảnh 2 người vừa chạy vừa nắm tay nhau, Mỹ thì cầm bóng bay thả lên trời. “Đang chạy, vì không còn tay nào mà giữ phần ngực váy nên chiếc váy tuột xuống một ít, làm đuôi váy dài ra thêm, mình được đà giẫm lên váy luôn khiến cả hai cùng ngã nhào. Mọi người trong đoàn hết hồn, vội chạy tới xem sao. Kết quả là buổi chụp ảnh buộc phải dừng lại vì anh phải chở mình đi khám xem em bé có bị sao không. Cháu đích tôn của dòng họ nên có chuyện gì thì tụi mình có nước chết”, Mỹ cười chia sẻ.

Rất may trong sự cố chụp ảnh cưới đó, em bé trong bụng Mỹ đã không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, theo lời Mỹ kể, hai vợ chồng đã được phen hú hồn, mặt cắt không còn giọt máu. Và đó mãi là kỷ niệm mà cặp đôi này không bao giờ quên được. 
 
Chia sẻ