Bị gia đình ngăn cản vì mẹ người yêu quá… khêu gợi

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Bố anh thì comple đàng hoàng, còn mẹ anh mặc đồ mỏng manh, lộ hết nội y, váy ngắn, áo hở ngực khoét sâu. Em còn thấy nóng mặt trước cách ăn mặc khêu gợi đó, huống chi là bố mẹ em.

Hỏi:

Em chào chị Tâm An,

Hiện, tâm trạng em đang rất rối bời, bức xúc. Em và anh không cam tâm nếu bị gia đình ngăn cản chỉ vì lý do này.

Chúng em yêu nhau suốt 4 năm học đại học, hiện giờ hai đứa đã ra trường, có công ăn việc làm đầy đủ. Công việc của em ổn định còn anh thì không ổn định lắm. 

Suốt thời gian yêu nhau, em hiểu anh, anh cũng rất hiểu em dù cả hai không hợp tuổi, hợp mệnh và có lúc tranh luận nảy lửa. Nhưng trên hết cả hai luôn dành tình cảm sâu nặng cho nhau, tôn trọng nhau.

Mới đây, em hạnh phúc vô cùng khi anh ngỏ lời cầu hôn em. Học cùng nhau nên em biết, anh là một chàng trai rất thông minh, giỏi, nhanh nhẹn nhưng có cái chưa được đó là thiếu ý chí. Chỉ cần gặp chút khó khăn trong mối quan hệ, trong công việc, anh sẵn sàng buông xuôi. Anh bảo tình yêu, gia đình mới là quan trọng nhất.

Nhưng đó chưa phải là điều khó nói của em. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, nhà anh lại khác. Bố anh nghỉ mất sức ở nhà, thường hay rượu chè, cờ bạc say sưa. Mẹ anh làm kinh doanh ngoài chợ, theo em biết bà hay làm lô đề.

Bị gia đình ngăn cản vì mẹ người yêu quá… khêu gợi 1
Chắc chẳng có ai rơi vào tình huống như em, em buồn và thất vọng quá chị Tâm An ạ! (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, bố mẹ em không lấy sự chênh lệch này để ép uổng con phải thế này, phải thế kia. Đến một ngày, bố mẹ em sang nhà anh chơi để cho biết nhà biết cửa. 

Dù biết có sự xuất hiện của bố mẹ em nhưng mẹ anh diện bộ đồ hết sức khêu gợi. Bố anh thì comple đàng hoàng còn mẹ anh mặc đồ mỏng manh, lộ hết nội y, váy ngắn, áo hở ngực khoét sâu. Em còn thấy nóng mặt trước cách ăn mặc khêu gợi đó, huống chi là bố mẹ em.

Ngay sau hôm đó, bố mẹ em nằng nặc bảo em “không cưới xin gì cái loại đó hết”. Rồi bố mẹ em ra sức giới thiệu cho em mấy người đàn ông có chức vị khác. Nhưng làm sao em có thể rung động được người ta chứ?

Em rất yêu thương bố song em cũng rất yêu anh. Em hiểu bố mẹ em lo lắng điều gì, họ thấy chướng mắt với phong cách ăn mặc "vô duyên" của mẹ anh. Em chẳng biết phải làm thế nào nữa, nhưng em nghĩ tội ai làm thì người đó chịu...

Mới đây, bố mẹ em đã vô cùng sai lầm khi ra sức đuổi anh ra khỏi nhà em. Bố mẹ còn bảo bố mẹ anh chẳng ra gì, bảo anh không xứng đáng với em. Anh buồn lắm, ra về và không nghe điện thoại của em. 

Em giận bố mẹ vô cùng, bố mẹ suốt ngày bảo em si mê, mù quáng khi yêu anh, bố mẹ ép em cưới người em không có tình cảm. Chị Tâm An ơi, em phải làm gì vào lúc này?

(Thanh Thủy, Hưng Yên)
 
Chị Tâm An trả lời:

Em Thanh Thủy thân mến!
 
Tình yêu khác hoàn toàn sự si mê, si mê có thể mãnh liệt nhưng khó bền. Có người nói rằng si mê là nhất thời và tình yêu mới là mãi mãi. Theo những lời em kể, chị thấy anh ấy là người đàn ông tốt, yêu thương và tôn trọng em. Chị hiểu em và anh ấy yêu nhau chân thành, có tình yêu chứ không phải sự si mê mù quáng, nhất thời.
 
Tuy nhiên, xét trên tổng thể, em cũng không nên trách móc, oán giận cha mẹ em. Họ làm thế đều có lý do, nguyên nhân của mình. Ngoài việc bảo vệ tình yêu, em cũng cần chiêm nghiệm, lắng nghe lời bố mẹ nói. Họ là những người từng trải, hơn hết họ yêu em, họ biết thế nào với em là tốt nhất. Việc mẹ người yêu ăn mặc quá khêu gợi trong ngày ra mắt chỉ là lớp vỏ bề ngoài mà có thể, bố mẹ em đã nhận ra con người, lối sống của bà đằng sau đó.
 
Em hãy xem xét một cách tỉnh táo xem liệu mình có thể hạnh phúc, viên mãn được không khi lấy người có hoàn cảnh gia đình khá phức tạp như anh, bố nghiện rượu, cờ bạc, mẹ chơi lô đề? Anh ấy nữa, hiện tại anh ấy chưa có công việc ổn định, chỉ có tình yêu em là lớn lao vậy cưới nhau xong hoạch định tương lai của em như thế nào?

Chị đồng ý có thể công việc anh ấy chưa được ổn định nhưng ít ra anh ấy phải là một chàng trai có chí tiến thủ. Tình yêu thật sự cần có lý trí, đầu óc phân tích, tỉnh táo em ạ. Bên cạnh đó, em không cần thiết phải lấy một người đàn ông mình không yêu bởi em không hạnh phúc sẽ là điều bố mẹ em không mong muốn.
 
Sau khi em đã suy nghĩ thật sự thấu đáo mọi chuyện mà vẫn quả quyết anh ấy là mối tình duy nhất, là tình yêu không thể thay thế trong em, em không cần nhiều lời giải thích làm gì. Em hãy cùng anh ấy chứng minh bằng hành động để cha mẹ em thấy anh có công ăn việc làm đầy đủ, yêu thương và có trách nhiệm với em. Nếu anh ấy toàn diện như vậy thì chuyện bố mẹ anh ấy cũng chỉ là chuyện nhỏ, bố mẹ em sẽ không quá gay gắt đâu.
 
Tuy nhiên, em cũng nên chuẩn bị cho mình tâm lý khi về nhà chồng vì hoàn cảnh sống của em khác của anh ấy, chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ, khúc mắc xảy ra. Chị nghĩ, hiện tại em hãy từ từ bàn tính chuyện cưới xin, em hãy nhìn nhận một cách khách quan, hiểu rõ hơn về gia đình anh ấy, em xem mình có phù hợp, thích nghi được với gia đình anh ấy không? Sau khi đã tính toán, hiểu thông mọi thứ, em quyết định cũng chưa muộn mà.
 
Chúc em có được một quyết định sáng suốt!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.




Em giật mình khi bà mặc nguyên bộ đồ ngủ để tiếp khách, trong khi rõ ràng bố mẹ anh thừa biết hôm nay gia đình em sẽ tới.
Bị gia đình ngăn cản vì mẹ người yêu quá… khêu gợi 2
Chia sẻ