Bị bạn trai “đá” phũ phàng vì... xuống sắc

Cẩm Chướng,
Chia sẻ

Một ngày, nàng bỗng bị người yêu lạnh lùng nói lời chia tay, với lí do: “Ngày xưa em cũng xinh đấy, nhưng giờ em xuống sắc quá rồi!”…

Hiền (26 tuổi) là một cô gái bị rơi vào hoàn cảnh bi hài như thế. Đợt ấy, 3 tháng ròng cô bị rơi vào tình trạng mệt mỏi, lao lực quá độ vì việc công ty lẫn chuyện gia đình, vì thế đã xuống sắc trông thấy. Hiền gầy xọp đi, da dẻ khô ráp, mắt trũng sâu, tóc tai xơ xác, khoản ăn mặc, trang điểm cũng bị cô lơ là. Đây cũng là lí do chính khiến bạn trai nói lời chia tay cô, trong khi 2 người đã có 2 năm bên nhau.

Ban đầu anh ta cũng góp ý với mình, rằng mình dạo này hơi chểnh mảng trong việc giữ gìn nhan sắc. Mình biết chứ, nhưng thời điểm đó thực sự mình không còn thời gian và tâm trí đâu mà lo nghĩ đến vẻ ngoài của bản thân nữa. Thấy mình không thay đổi gì, anh ta bắt đầu có những lời lẽ chê bai ra mặt. Anh ta nói thẳng vào mặt mình: ‘Xưa em xinh gái béo tốt nhưng giờ em xấu quá rồi đấy! Bạn bè anh bọn nó cũng chê lắm, thằng nào cũng công nhận em xuống sắc nhiều, đi với anh như chị gái anh vậy’. Mình cũng công nhận bản thân ‘xuống cấp’ thật nên có buồn một chút chứ không để bụng nhiều lời anh ta nói, nghĩ anh ta chỉ nói thế thôi, vì chả lẽ yêu nhau mấy năm trời, chỉ vì như thế mà anh ta xa lánh mình” - Hiền tâm sự.

Bẵng đi một thời gian, khi mà chuyện riêng tạm ổn, Hiền có thời gian rảnh lên facebook thì phát hiện thấy ảnh của cô ở facebook bạn trai đã bị xóa sạch, danh sách bạn bè của anh ta cũng tăng lên đáng kể, toàn các cô nàng sành điệu, xinh tươi mơn mởn. Rồi nhan nhản các bình luận của anh ta ở facebook của những người kia, nào là “Em đẹp quá!”, “Em ‘hot’ thật!”, “Em ăn gì mà xinh thế này?”… Hiền nhớ lại thời gian vừa qua, rõ ràng người yêu đã lạnh nhạt và ít thăm hỏi, gặp gỡ cô hẳn, nhưng vì quá bận cô cũng không có thời gian để tâm nhiều. Giờ mới biết, hóa ra anh ta dành hết thời gian để lên mạng tán tỉnh, làm quen với các cô nàng khác.

Mình có hỏi thì anh ta trả lời tỉnh bơ rằng‘Ừ đó, vì em xấu nên anh đi tán gái xinh đấy! Em không xinh được thì cũng không nên ích kỉ, phải để cho anh thoải mái chứ’. Nói chuyện qua lại một hồi thì anh ta kết luận, bọn mình tạm chia tay, khi nào mình xinh trở lại thì sẽ yêu tiếp” - Hiền buồn bã nói. Cô bảo, không nghĩ người mình một lòng một dạ 2 năm qua lại lạnh lùng vô tâm và coi trọng ngoại hình tới như vậy. Anh ta nói thế có khác nào bảo không muốn yêu cô nữa. Không cam tâm, Hiền đã hết lời níu kéo nhưng vẫn vấp phải thái độ cứng rắn quyết không thay đổi của người yêu. Trước khi bỏ đi, anh ta thản nhiên tuyên bố: “Em không biết đàn ông trọng sĩ diện à? Có bạn gái xấu mất mặt lắm!”.  

Thời gian sau đó, vì vẫn còn yêu anh ta nên mình lao đầu vào làm đẹp, tìm mọi cách để lấy lại nhan sắc khi xưa, hòng mong giữ được anh ta, nhưng đâu thể ngày một ngày hai là làm được. Và khi mình còn chưa kịp thực hiện được điều đó thì anh ta đã có bạn gái mới, là 1 cô nàng trẻ trung, xinh đẹp” - Hiền thở dài. Lúc này thì cô mới nhận ra, anh ta là một người đàn ông yêu bằng mắt chính hiệu. Tình yêu anh ta dành cho cô nào có bao nhiêu đâu. Biết rằng phụ nữ thì phải luôn biết làm đẹp, nhưng trong cuộc đời sao tránh khỏi những lúc ốm đau, bệnh tật, khó khăn…, nếu anh ta không thể bên cô, chấp nhận cô xấu xí, tiều tụy của những lúc đó, thì có lẽ anh ta cũng không đáng để cô tiếc nuối nữa. “Hơn nữa, hoa nào rồi chẳng sẽ héo…” - Hiền cười nhẹ.
 
Bị đá vì xuống sắc.
 3 tháng ròng cô bị rơi vào tình trạng mệt mỏi, lao lực quá độ vì việc công ty lẫn chuyện gia đình, vì thế đã xuống sắc trông thấy (Ảnh minh họa).

Mối tình 1 năm rưỡi của cô gái trẻ tên Oanh (25 tuổi) cũng kết thúc với lí do giống hệt như của Hiền. Oanh kể, thời gian đó bố cô ốm nằm viện, vì mẹ cô sức khỏe không tốt nên cô là người đảm nhiệm chính trong việc chắm sóc bố. Vừa đi làm trên công ty cả ngày, lại phải thường xuyên thức đêm trong bệnh viện trông bố, mới nửa tháng trời mà Oanh đã xuống sắc rất nhiều.

Hôm anh ta đi công tác trở về, 2 đứa có gặp nhau. Cả buổi anh ta hết thở ngắn thở dài, chung quy cũng là vì chê mình tàn tạ, xuống sắc quá. Soi gương mình sao không biết bản thân trông kinh khủng thế nào, nhưng biết làm thế nào được, bố mình vẫn chưa được xuất viện. Mình thấy buồn, vì trong hoàn cảnh ấy, anh ta lại chẳng được lời động viên, chia sẻ nào mà chỉ chăm chăm quan tâm đến chuyện xấu - đẹp của mình như vậy” – Oanh sầu não cho biết.

Cô gái trẻ này cho hay, từ khi đi công tác về, bạn trai cô cũng chỉ ghé qua thăm bố cô được 2 lần, rồi toàn viện cớ công việc bận rộn để trốn tránh. Oanh cũng ít gặp anh ta, phần vì cô không có thời gian ra ngoài, còn anh ta thì chỉ thi thoảng nhắn tin động viên cô chăm sóc bố cho tốt, giữ gìn sức khỏe. Trong lòng lờ mờ cảm thấy anh ta có sự thay đổi kể từ khi cô xuống sắc, nhưng lo cho bố nên Oanh cũng không còn tâm trạng đâu mà buồn phiền chuyện tình cảm.

Một thời gian ngắn sau, 1 cô bạn của mình bỗng gọi điện hỏi thăm tình hình yêu đương của mình và bạn trai. Hơi chột dạ nhưng mình vẫn khẳng định mọi chuyện bình thường. Ai ngờ cô bạn ấy bảo, thế tại sao bạn trai mình lại dẫn 1 cô nàng khác đi công khai là bạn gái của anh ta, giờ đây ai cũng tưởng là 2 đứa mình chia tay rồi” – Oanh kể lại. Lúc ấy cô mới giật mình nhận ra, đã khá lâu mình chưa gặp bạn trai rồi, cũng không liên lạc gì nhiều. Và chẳng khó để cô kiểm tra lại thông tin mà bạn cô vừa đưa ra, vì anh ta dường như chẳng giấu giếm, khiến ai cũng biết, chỉ mình cô vì bận tối mặt tối mũi với công việc và chăm bố mà chưa biết thôi.

Sau đó, Oanh liên lạc với anh chàng thì đã được nghe xác nhận lại từ chính miệng anh ta: “Ừ, anh có bạn gái mới rồi. Thấy em bận rộn và lo nghĩ nhiều cho bố, không muốn khiến em đau buồn thêm nên chưa nói cho em biết. Giờ thì em đã biết rồi đấy, nên hãy quên anh đi nhé! Anh cũng có lời khuyên cho em, đó là thằng đàn ông nào cũng yêu bằng mắt cả, anh lại làm việc ở công ty nước ngoài, có người yêu xấu thì còn biết giấu mặt vào đâu. Dù có thế nào cũng đừng để mình xấu xí em ạ, chả có ma nào thèm yêu đâu. Còn nữa, chúc bố em nhanh khỏi bệnh nhé!”. Oanh chết sững trước những lời anh ta nói, tuy sốc và đau khổ nhưng cô cũng phải chấp nhận 1 sự thật rằng mình đã bị “đá” một cách phũ phàng rồi!

Biết rằng đàn ông yêu bằng mắt thật nhưng thiết nghĩ nếu yêu mình thực lòng thì sẽ không tới mức phũ phàng như anh ta đâu…” – Oanh cười nhẹ.
Chia sẻ