Bất đồng với mẹ chồng vì miếng ăn của con
Mẹ chồng thường dựa vào kinh nghiệm bản thân, theo truyền thống để chăm cháu, còn con dâu lại muốn vận dụng kiến thức khoa học trong cách nuôi dạy con.
Góp ý thì bà lườm nguýt: “Ngày xưa tôi nuôi chồng chị toàn bằng khoai lang, ngô luộc mà anh ấy cũng nên người”. Trinh chẳng dám nói thêm, bởi cô còn biết chuyện hồi nhỏ, mẹ chồng cho chồng ăn rễ khoai lang sống đến mức anh phải cấp cứu thừa sống thiếu chết.
Cũng bất đồng với mẹ chồng vì chuyện miếng ăn của con là Hồng (Hải Phòng). Mẹ chồng Hồng không được sạch sẽ như những người già khác nên Hồng rất hoang mang. Có lần, thấy bà cho cháu ăn miếng táo cả vỏ, Hồng e dè hỏi: “Sao bà không gọt vỏ cho cháu? Táo này người ta ngâm thuốc đấy” thì bà vô tư bảo: “Cần gì gọt vỏ, mà cũng chẳng cần rửa ráy gì, vỏ táo trơn tuột, đất cát nào bám vào được”, khiến Hồng rợn người. Cô chẳng dám giằng miếng táo từ miệng con, chỉ nói khéo: “Ôi, táo ngon thế, cho mẹ xin miếng” rồi ngó lúc mẹ chồng không để ý, ném luôn miếng táo nguyên vỏ vào thùng rác.
Hồng kể, không nói ra thì không được mà nói ra cũng chẳng xong.

Khéo "cải tổ" mẹ chồng
Từng khốn đốn vì mẹ chồng chăm con không như ý nhưng giờ Tâm (Gia Lâm, Hà Nội) đã bớt lo hơn. Ngày trước, mẹ chồng Tâm hay tẩm bổ cho cháu, toàn thịt cá với gà, chứ rất ít cho cháu ăn rau. Tâm có ý kiến thì bà lý luận: “Con hổ ăn nhiều thịt thì thông minh, chứ mấy con sâu ăn toàn rau thì dốt là phải”. Biết bà có ý tốt chỉ muốn cháu khỏe, cháu thông minh nhưng cách suy nghĩ của bà lại có phần... lập dị. Mẹ chồng Tâm còn bảo: “Bọn tây ăn nhiều bơ sữa, thịt nên khỏe mạnh, cao to, chứ đâu như người mình, cứ cơm cà rau muống rồi ốm liêu xiêu”.
Biết thế, nên cứ có bài báo nào viết về chăm ăn cho các bé, Tâm lại in ra rồi thảo luận cùng mẹ chồng. Được cái mẹ chồng Tâm cũng “tiến bộ”, cứ cái gì có trên sách báo là bà tin và làm theo, chứ con dâu chỉ nói suông thì bà nhất định không thấy thuyết phục.
Dung hòa
Mẹ chồng thường dựa vào kinh nghiệm bản thân, theo truyền thống để chăm cháu, còn con dâu lại muốn vận dụng kiến thức khoa học trong cách nuôi dạy con. Có mẹ chồng cứ bắt cháu phải ăn món nọ - món kia cho bổ, chứ nhất quyết không làm theo thực đơn của con dâu. Hơn nữa, phụ nữ luôn muốn được tự quyết trong việc nội trợ, vì thế, cả mẹ chồng và nàng dâu đều muốn chăm con cháu ăn theo cách mà mình cho là phải.
Nhiều nàng dâu chia sẻ kinh nghiệm, muốn bà nấu món gì thì tự tay đi chợ từ sớm, chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ và chỉ việc đưa món là xong. Chứ nếu để bà đi chợ rồi tự quyết định món ăn thì thể nào, con mình cũng không được ăn theo ý mình.
Con dâu có thể mua nhiều sách báo để mẹ chồng tham khảo. Từ đó, rút ra được những kiến thức bổ ích cho bản thân trong việc nuôi cháu. Với những mẹ chồng tiến bộ thì việc tiếp thu kiến thức mới không phải điều quá khó.
Cuối cùng, mâu thuẫn mẹ chồng – con dâu nhất là trong việc chăm con cháu là điều khó tránh. Ngay cả vợ chồng, mẹ đẻ - con gái... cũng còn có những bất đồng. Vì thế, tùy tình hình mà xoay chuyển và thích ứng, không nên quá căng thẳng vì mẹ chồng cũng rất vất vả trong việc nuôi cháu.