Hãy để con được nếm mùi thất bại

Hãy để con được nếm mùi thất bại

Bé Bo là con duy nhất của chị tôi. Anh chị tôi luôn dành tình yêu thương và quan tâm đặc biệt đến bé, nhất là chuyện học hành.

Tôi có nên theo dõi vợ?

03-09-2010 12:25:11 | In bài viết In bài viết này
Trước đây vợ tôi ăn mặc kín đáo, giờ đi làm không mặc đồ công sở mà lại thích diện những chiếc áo mỏng tang giống như không mặc gì...

Tôi năm nay 43 tuổi, vợ tôi kém tôi 3 tuổi. Vợ chồng tôi đều đi làm. Tôi là công chức nhà nước, vợ tôi làm cho một công ty nước ngoài. Hiện gia đình tôi rất hạnh phúc, kinh tế gia đình ổn định, có 2 con được đi học ở trường quốc tế, sáng chiều đưa đón con đều từ tôi, phụ việc gia đình có ôsin.

Qua thông tin đại chúng, việc ngoại tình của người phụ nữ ngày càng trở nên phổ biến. Với vai trò là người đầu tàu và gương mẫu trong gia đình, tôi rất ngại khi gia đình đổ vỡ. Bản thân tôi thì không có vấn đề gì phải lo ngại nhưng chỉ lo cho 2 đứa con tôi khi chúng nó thiếu sự chăm sóc hoặc sụp đổ khi nhìn về cha hay mẹ chúng.
 

Vợ tôi là người phụ nữ nghiêm chỉnh nhưng không hiểu sao trong thời gian một năm trở lại đây, cô ấy có biểu hiện khác thường. Trước đây vợ tôi ăn mặc kín đáo, thì bây giờ kém ý tứ, bận đồ ngủ tự nhiên khi có khách đàn ông đến nhà nghỉ qua đêm. Tôi nhắc nhở nhiều lần nhưng cô ấy không thay đổi. Đi làm, vợ tôi không mặc trang phục công sở mà thích diện những chiếc áo mỏng tang giống như không mặc gì.

Dạo này cô ấy cũng có nhiều cuộc điện thoại hoặc nhắn tin. Tôi tôn trọng vợ nên ít hỏi. Và cứ mỗi lần có tin nhắn cô ấy lại xóa đi ngày nhieu lúc còn khoe có cô bạn thân ở cơ quan cái gì cũng muốn hỏi và muốn được tư vấn.

Một lần vào ngày thứ bảy, vợ tôi bảo là không đi làm, sáng đưa con đi học. Khi đưa con đi thì chưng diện khác thường, tôi thấy lạ nên để ý. Sau khi đưa con đến trường thì vợ tôi tạt vào cơ quan ở đó luôn tới trưa.

Không biết tôi có quá đa nghi do bị ảnh hưởng bởi những thông tin trên mạng? Tôi rất sợ sự hiểu nhầm đem lại kết quả xấu, nhưng tôi cứ bị ám ảnh. Những thay đổi này không phải là tính cách của vợ tôi trước đây.

Tôi nhìn lại mình, về mặt sinh lý thì tôi hoàn hảo, làm tròn bổn phận người chồng, trong sinh họat gia đình không có mâu thuẫn... tất cả đều tập trung lo cho con cái.

Những biểu hiện của vợ tôi có đáng nghi ngờ không? Tôi có nên tiếp tục theo dõi vợ không và phương pháp như thế nào có hiệu quả nhất?   
 
Phan Minh
(TP. Hồ Chí Minh) 
Theo Vietnamnet
avatar toandien_85 12:16 24/04/2012 tôi cũng đã từng rơi vào tình trang như anh vậy.
theo tôi anh nên tâm sự với vợ những gì mà anh đang thắc mắc về vợ mình.và sau đó cứ tiếp tục theo dõi cho đến khi nào có kết quả thì thôi.
nhưng cũng đừng quá bi quan.biết đâu ở độ tuổi này,vợ anh chưng diên là để giữ chồng thôi!
chúc anh may mắn và hạnh phúc!
avatar Nguyên 07:30 04/09/2010 Cứ nghiêm túc nói với vợ những thắc mắc của bạn. Vợ chồng không thể cho là "tò mò" khi muốn biết rõ tâm tư tình cảm của nhau. Có thể vợ bạn sẽ có cách phản ứng tùy theo tâm lý của cô ấy. Nhưng it nhất, cô ấy biết bạn đang nghĩ gì để liệu cách cư xử phù hợp nếu như cô ấy thực sự còn muốn vun quén hạnh phúc. Theo dõi là phương cách cuối cùng để tìm ra bằng chứng và...cùng nhau ra tòa!
avatar duy 00:31 04/09/2010 tại sao lại có cùng cảnh ngộ vậy cà? đúng rồi dạo này nàng ăn diện ra phết phấn son lè lẹt,móng tay móng chân đủ màu,quần áo thì hở hang khêu gợi..không biết có phải là nàng nửa hay không?đả vậy dạo này ăn nói cũng kém nhả nhặn,mà lại khô khang cộc lốc..tui cố hỏi xa hỏi gần thì bị phán là dô dziên,tò mò ...nhưng nếu đi rình hay theo dỏi thì tui không muốn xấu hổ lắm...thôi thì sẳn đây chờ xem anh chị nào cho anh ý kiến cho tui ké dí nhe.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None