Chồng khôn nhà dại... công ty
Ông bà ta đúc kết “khôn nhà dại chợ” phần nhiều để chỉ trẻ con. Nhưng thật ra, những ông chồng mới là chúa “dại chợ”, tiếc rằng vì “giữ thể diện” giùm họ, ít ai nói thẳng điều này.
Khi khảo sát các cặp vợ chồng trên toàn thế giới cưới nhau dưới 5 năm cho thấy có đến 80% các cô vợ thất vọng vì chồng họ trở nên kém dịu dàng rõ rệt sau khi cưới. Nếu như hồi còn hẹn hò, các chàng trai chiều chuộng bạn gái đến mức “dại khờ” (nhiều khi bố mẹ hay bạn bè còn trêu là “dại” gái), thì sau khi cưới, họ “khôn” hẳn ra. Thật ra, họ vẫn còn “dại”, nhưng chỉ “dại” với mọi phụ nữ trừ... vợ của mình.
Thay đổi
![]() |
|
Nhiều ông chồng ở nhà luôn tỏ thái độ gia trưởng, hay bực bội |
Chị T.M vẫn luôn ấm ức vì sau khi cưới, chồng mình không còn chút dịu dàng nào rơi rớt lại. Anh về nhà quạu quọ, la mắng vợ con, đá thúng đụng nia. Khi hỏi lý do thì anh đổ thừa tại stress trong công việc.
Nghĩ chồng mình đảm nhận vị trí trưởng phòng, phải chịu nhiều áp lực, chị T.M đành thông cảm. Tuy nhiên, trong một lần đi du lịch Nha Trang chung với phòng của anh, chứng kiến cảnh anh ga-lăng, lịch sự, cười đùa duyên dáng với nhân viên nữ, chị giận sôi người.
Chị H.P cùng chung cảnh ngộ khi luôn phải nhẫn nhịn người chồng gia trưởng. Chị tự nhủ: “Thôi thì chồng làm giám đốc, gia trưởng là đương nhiên!”. Nhưng tình cờ gặp lại một người bạn học, phát hiện bạn đang làm nhân viên của chồng, chị kinh ngạc khi nghe bạn kể: “Trong công ty sếp dễ thương lắm, hiểu tâm lý phụ nữ, chiều chuộng nhân viên. Lúc nào ảnh cũng pha trò hài hước. Không khí trong công ty vui lắm!”. Chị H.P “ứa gan”, nước mắt chảy dài. Sao chồng mình biết lấy lòng phụ nữ ngoài xã hội, biết tạo không khí thân mật trong công ty, còn với những người thân trong gia đình lại hay “mặt nặng mày nhẹ”?
Một trường hợp khác cũng “đau lòng” không kém. Chị T.T mời mẹ ruột đến nhà cùng bày biện nấu nướng trong thời gian chồng đi công tác xa. Anh đột ngột về trước hạn, thấy mẹ vợ đang “đại náo” giang san, anh nói thẳng: “Mẹ về đi, con mệt muốn nghỉ ngơi...” khiến bà giận lên huyết áp phải nhập viện. Chị T.T trách chồng thì anh viện lý do đi công tác thất bại, đối tác không chịu ký hợp đồng, về nhà thấy bừa bộn nên không kiềm chế được bản thân.
Nhưng hôm sau, cô thư ký đến nhà lấy hồ sơ anh bỏ quên, chị T.T dò hỏi: “Chuyến công tác vừa rồi thế nào?”, cô thư ký thành thật: “Thành công vượt mong đợi, đối tác ký hợp đồng không qua nhiều công đoạn, nên em và sếp mới về Việt Nam sớm hơn một ngày đó! Xuống sân bay sếp dẫn đi nhà hàng ăn mừng liền, không khoe với chị sao?”. Chịu đựng cảnh chồng “không kiềm chế bản thân” nhiều lần nhưng nghĩ anh bị stress do công việc, chị T.T bỏ qua hết. Lần này, sau khi “đấm ngực” than trời, chị quyết định “Phải làm cách mạng!”.
Phải làm “cách mạng”
|
|
|
...nhưng ở công ty thì lại là một con người hoàn toàn khác |
Làm “cách mạng” với chồng là giải pháp duy nhất cho những người vợ bản lĩnh. Bởi trước đó, họ cũng đã có nhiều “chiêu” như tề gia nội trợ, kể chuyện cười tạo không khí thân thương, tổ chức đi chơi xa cùng con cái, trang điểm xinh đẹp, lựa chọn nội y quyến rũ... Nhưng những cách đó không hiệu quả lâu dài hoặc chẳng có chút kết quả nào.
Chị H.P ấm ức: “Hôm nào nhà sạch chẳng thấy khen, nhưng chỉ cần thấy một cọng tóc rơi dưới sàn là “thằng chả” gầm lên: “Tóc đâu mà lắm thế, bảo cắt trụi cho gọn mà không nghe. Trước khi cưới cũng chính “thằng chả” nói yêu em nhất suối tóc dài!”...
Chị T.T đã nói chuyện nghiêm túc với chồng về thái độ sai trái với mẹ vợ. Chị yêu cầu anh phải xin lỗi trực tiếp mẹ mình. Thấy vợ cương quyết, chồng chị chỉ còn cách sửa đổi thái độ.
Xem thông tin trên mạng thì thấy đàn ông Nhật thường bị cho là gia trưởng, nay cũng đang nỗ lực thay đổi thái độ với vợ con khi các bà vợ cương quyết làm cách mạng. Các ông chồng Nhật cũng có hội nhóm, cùng động viên nhau biết nói “Anh yêu em” mỗi ngày, cùng chia sẻ kinh nghiệm chiều vợ, cùng giúp nhau thấu hiểu “vợ là tất cả”.
Một ngày nào đó ở Việt Nam cũng sẽ có những hội nhóm “học cách thương vợ” như thế. Bởi cuối cùng thì, những ông chồng thông minh đều đồng ý rằng vợ họ xứng đáng được yêu thương và chiều chuộng nhất đời này.
Theo Thanh Niên
