Vợ như... cái loa phường
Đàn ông ngán ngẩm nhất là nghe vợ suốt ngày ca cẩm đủ thứ chuyện trong nhà, ngoài ngõ. Nhất là khi cái loa phường ấy được chuyên dùng để ca thán về những tật xấu của chồng.
Lôi thôi và lười biếng

Cằn nhằn - cái loa phóng thanh không bao giờ tắt
Đây là một hành động sai lầm. Nhiều phụ nữ cứ tưởng rằng hễ cằn nhằn, bới móc những lỗi lầm, tật xấu của chồng ra thì các ông ấy sẽ thay tâm đổi tính. Việc nhai đi nhai lại lỗi lầm của chồng đã khiến các ông chồng thêm bực mình, thay vì sửa đổi, họ sẽ càng lặp lại hành động đó.

Tật ngồi lê đôi mách - bộ ăng ten thu phát siêu nhạy

Ghen chua hơn giấm và cay hơn ớt
Đành rằng đã là ớt thì phải cay. Nhưng sợ chồng đi léng phéng bên ngoài đến mức không muốn chồng bước chân ra khỏi nhà khi hết giờ làm việc để giao lưu với bạn bè thì cũng thật quá đáng.
Phụ nữ có hờn ghen đôi chút cũng là một nét đáng yêu nhưng ghen tuông đến mức đổ nồi trôi rế thì quả đáng sợ.
Các chuyên gia tâm lý cũng chia ghen làm 4 loại:
Ghen bóng ghen gió: Thường có cảm giác chồng có thái độ, cử chí khác thường với cô gái nào đó nên hay tra hỏi vặn vẹo, tủi hờn, khóc thút thít hay đá thúng đụng nia vô cớ.
Ghen ra mặt: Khẳng định chồng có đối tượng khác, công khai tuyên chiến với chồng, thể hiện sự nóng giận của mình qua ngôn ngữ, hành vi hoặc lạnh nhạt, xa lánh chồng, bất hợp tác trong mọi mặt cuộc sống.
Ghen ngấm ngầm: Bí mật theo dõi chồng, quyết tâm rình bắt quả tang, không được thì cay cú.

Quá khắt khe trong “chuyện ấy”
Có rất nhiều người vợ thất bại trong vấn đề rất quan trọng này. Đôi khi chồng vì muốn thử một tư thế mới mà gặp phải ánh mắt như dè bỉu, kinh tởm của vợ sẽ khiến đàn ông cảm thấy mình thật hèn hạ trong sứ mệnh làm chồng. Có người sau khi sinh con lại cho phép mình cái quyền khước từ những đòi hỏi của chồng.