Vợ thích chơi trò "cấm vận"
Vợ tôi hay chơi trò “cấm vận” mỗi khi có gì không vừa ý, đặc biệt là lúc tôi uống bia về. Chẳng lẽ, tôi phải “cai” bia sao? Có chiêu nào đỡ đòn này của vợ không?
![]() |
- Có một số quý bà cứ ưa xem chuyện ấy là “quyền em” hoặc là một loại “quà khuyến mãi”, hễ ưng thì ban phát, còn không ưng thì “cấm vận”. Làm như quý ông không biết “cấm vận” vậy! Ngây thơ quá đi. Coi chừng có ngày gậy bà đập lưng bà thì việc hủy bỏ lệnh cấm vận đối với ông xã chẳng còn nghĩa lý gì. Đó là nói về mặt... cơ bản. Còn về trường hợp của bạn, với “dấu nhấn” bia bọt thì tôi khuyên bạn nên tỉnh táo hơn khi chọn bia làm mùi hương dạo đầu cho khúc giao hưởng “đêm màu hồng”. Khiếp, có bà nào chịu nổi hơi thở phì phò toàn mùi bia? Chưa kể, khi có bia vào, chuyện cần du dương, êm ái bỗng trở nên bạo lực thì sao? Chiêu của tôi cống hiến cho bạn là không nhất thiết phải cai bia toàn phần mà chỉ nên “dọn mình” trong sạch khi “cần thiết”.
* Em đang học lớp 11. “Sở thích” của em là chỉ yêu người có tài thôi. Ngặt một nỗi, những người nói lời yêu em đều là bạn học cùng lớp. Làm sao giúp em từ chối tình yêu mà họ không buồn? HỒNG SANG (Phú Yên)
![]() |
- Khá khen cho “sở thích” của em. Phải có người con gái dũng cảm nêu ra tiêu chuẩn mãnh liệt như vậy, con trai mới có thêm động cơ phấn đấu trở thành người tài, theo nghĩa tích cực (chứ “tài” nhậu nhẹt, “tài” bốc phét, “tài” quay cóp, “tài” chôm chỉa... thì không có cửa!). Em đâu cần phải từ chối chi cho mệt, cứ nói một cách vui vẻ để “ bọn họ” hiểu mục tiêu của mình: Học đi anh em ơi, tớ rất muốn làm bạn gái của người có tài. Rõ ràng vậy, “bọn họ” có cơ hội ngang nhau, sao buồn được?
* Em có 3 cô bạn. Một cô đẹp lắm. Một cô duyên dáng ngầm. Một cô thông minh cực kỳ. Mỗi cô một vẻ, mười phân vẹn mười. Cô nào em cũng đem lòng yêu mến và họ cũng đang chạy đua về phía em. Tất nhiên, em chỉ có quyền chọn một mà thôi. Chị là người ngoài cuộc, chị thích cô nào nhất? (Em sẽ bắt chước “đáp án” của chị). THANHKHO@...
![]() |
- Chào em trai đào hoa số 1. Thời buổi “khan hiếm” mà em được những 3 cô gái nhăm nhăm tiến về phía mình thì nhất em rồi. Phải chi Bụt hiện ra phù phép có cô thứ tư tổng hợp những gì 3 cô kia có thì đỡ khổ biết bao nhiêu. Theo thiển ý của chị (cũng là giới nữ, e khó khách quan), nếu được lựa chọn, chị sẽ chọn cô thông minh vì cô này sẽ biết cách làm cho mình đẹp, có duyên trong mắt người yêu (người chồng sau này). Nói cho cùng mà nghe, nếu có xảy ra cãi nhau, cô thông minh cũng biết cách cấu trúc câu lọt tai hơn, dù nhiều khi... rất đau!
* Nói thiệt, em rất là ghen. Em yêu chồng em vô cùng, nên nhất định phải ghen khi chồng léng phéng với người khác thôi. Vậy mà ảnh còn nói: “Bày đặt ghen cho tốn công sức và thời gian. Tui đã là chồng của bà rồi thì ai còn thèm đoái hoài tới tui nữa chớ!". Em đã lồng lộn lên vì tức. Thiệt là... vô duyên, rách việc khi khuyên một bà vợ đừng nên ghen chồng. Chị có đồng ý với em không? CAMCHUONGDO@...
- Đồng ý! Chị nói vậy không phải vì chị ngại em chê chị... vô duyên, rách việc, mà vì chị cũng đã từng lâm vào “hoàn cảnh bi đát” ấy. Thật hiếm có người vợ nào không ghen khi tình hình hạnh phúc bị đe dọa từ “khách quan”. Nhưng có điều cần nắm kỹ: Vì yêu mà ghen chứ không phải ghen là yêu. Nhiều trường hợp cho thấy ghen là sát thủ của tình yêu chứ không phải là vệ sĩ của tình yêu.
Cho nên, ghen là phải ghen như thế nào kia. Ghen tùm tum tà la, chuyện gì của chồng cũng bị nghi ngờ, cần thanh tra, xét hỏi hết, thì ngay chính vợ cũng khó sống với một đống đáp án cần đi tìm, đừng nói tới chồng.
Ở một khía cạnh nào đó, chồng em nói cũng có lý. Khi biết chồng em đã có “mama tổng quản” rồi thì mấy “mụ” phá đám kia ứ thèm, chỉ trêu ghẹo cho vui, nhất là biết bà vợ ưa ghen họ càng khoái ghẹo... Đời oái oăm thế, nên em phải hết sức bình tĩnh, đừng lồng lộn lên mà có khi... lộn thật. Lúc đó, cười không nổi mà khóc cũng không xong.
Theo Tuổi trẻ


