Hãy để con được nếm mùi thất bại

Hãy để con được nếm mùi thất bại

Bé Bo là con duy nhất của chị tôi. Anh chị tôi luôn dành tình yêu thương và quan tâm đặc biệt đến bé, nhất là chuyện học hành.

Những cuộc hôn nhân “trang trí”

26-06-2009 11:45:57 | In bài viết In bài viết này
Trong thực tế có khá nhiều nam giới lấy vợ không phải với mục đích là xây dựng tổ ấm gia đình mà họ lấy vợ như là một hình thức để “trang trí”.

Cưới vợ để trang trí

32 tuổi, Bình đã là giám đốc công ty phần mềm, thêm vẻ ngoài đẹp đẽ nên được nhiều cô gái theo đuổi. Vậy mà, anh chưa thấy rung động trước một ai.

Cho đến khi Nga, cô sinh viên trường Mỹ thuật công nghiệp năm cuối, xuất hiện, xin vào công ty làm việc bán thời gian, Bình mới thực sự thấy “sững sờ”. Nga không chỉ có tài mà cô thực sự là người đẹp.

Lần nào Bình cùng cô đi đến các buổi ký kết, mọi người đều trầm trồ trước sự hài hòa của cả hai và gọi họ là một cặp “đại gia - chân dài”. Bình thấy rất hài lòng nên quyết tâm chinh phục người đẹp.

Mất hơn một năm, Bình đã đạt được nguyện vọng. Tuy nhiên, ngay sau khi nghỉ trăng mật về, Bình cho Nga nghỉ việc ở công ty. “Em chỉ cần ở nhà ăn, chơi, nghỉ ngơi cho thoải mái để giữ gìn nhan sắc”.
 
Một ngày, Bình gọi điện về 3 - 4 lần để nhắc nhở vợ ăn hoa quả, uống nước nhiều cho đẹp da. Tối, Bình không cho vợ xem tivi quá 10 giờ. Khi lựa chọn thức ăn, Bình thường can thiệp để Nga không bị quá mập hoặc quá gầy. Các mối quan hệ với bạn cũ cũng đều bị Bình dần ngăn cản và cắt đứt.
 
“Họ chỉ là những nghệ sĩ nửa mùa, không phù hợp với vị thế một bà giám đốc của em hiện nay”.

Cưới nhau được 6 tháng, Nga ngỏ ý muốn sinh con. Bình bảo: “Phụ nữ mang thai sẽ rất hại cho sức khoẻ, cứ từ từ”.

Tuy nhiên, cứ mỗi lần đi gặp gỡ bạn bè, đối tác, Bình hết sức sốt sắng lo cho phom người của cô. Bình chăm chút từng trang phục, màu sắc, giày dép để nhìn cô đẹp mắt nhất, gợi cảm nhất...

Khi đến nơi, bao giờ Bình cũng tự hào đưa vợ mình ra khoe. “Xin giới thiệu đây là cô vợ xinh đẹp của tôi”. Sau đó Bình rất mãn nguyện trước những lời khen ngợi mà người khác dành cho vợ mình.

Cưới vợ để che giấu giới tính

Tuấn lại từng tốt nghiệp kỹ sư xây dựng ở Nga. Khi về nước, Tuấn đã 30 tuổi. Bố Tuấn mất sớm, chị và em gái đã yên bề gia thất nên mẹ Tuấn rất mong mỏi con trai cưới vợ ngay.

Tuấn thì thờ ơ, không nhúc nhích. Suốt 2 năm từ khi Tuấn về, bà mẹ như người ôm bom nổ chậm. Mẹ sốt sắng, năn nỉ rồi chuyển sang thất vọng, đau buồn, giận dữ. Sau cùng, bà phải đưa ra tối hậu thư: “Nếu không lấy vợ trong năm nay, mẹ con sẽ từ mặt nhau”.

Biết đã đến lúc không thể né tránh được, tháng 8/2003, Tuấn đã đồng ý cưới em gái của một cậu bạn học cùng cấp 3. Sau khi có vợ, Tuấn thường xuyên về nhà muộn hoặc đi công tác xa. Ngay cả tiền lương, cả mẹ và vợ đều không được biết.

Khi vợ Tuấn có tin vui, đi khám thai, lúc đón vợ con từ bệnh viện về... Tuấn đều không có mặt. Ngày làm đầy tháng cho con, Tuấn về muộn vì “Vợ đã nhắc nhưng mải làm, quên khuấy mất”... Mọi thứ cộng dồn lại khiến vợ Tuấn rất chạnh lòng.

Cô không hiểu được tại sao chồng cô một kỹ sư giỏi, nhiệt tình, ga lăng với bạn bè nhưng lại luôn thờ ơ và lạnh nhạt trong mọi vấn đề liên quan đến vợ, con.

Rất nhiều lần cô đã phỏng đoán chồng không yêu mình, chồng bị nhiễm lối sống ở Tây, chồng bị lãnh cảm, hoặc chồng ngoại tình... Thế rồi, một lần, mẹ đẻ của cô hốt hoảng gọi con gái sang ngay lập tức để thông báo cho cô một tin động trời: Bà vừa phát hiện ra chồng cô là người đồng tính và có quan hệ tình ái với chính anh trai của cô.

Hiện nay, con trai của Tuấn đã vào lớp 1 và vợ chồng đã ly hôn với nhau được 2 năm. Vợ Tuấn không thể nào hàn gắn được cuộc hôn nhân vì cô không thể chung sống với người chồng có trái tim vô cảm.

Khi chia tay, Tuấn van xin vợ giữ kín bí mật về giới tính giúp anh. Mẹ Tuấn không hiểu rõ sự tình nên rất trách giận con dâu. Bà bảo con trai bà bị bỏ rơi thì bà lại tiếp tục tìm ngay cho con vợ mới.

Đến lúc này, Tuấn biết là mình không thể lừa dối mẹ hay bất kỳ một người phụ nữ nào khác nữa nên anh phải nói ra sự thật về con người mình. Tuấn cũng hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với cậu con trai 6 tuổi.

Còn với vợ chồng Bình - Nga, sau một thời gian được chồng “nâng niu, chiều chuộng”, thì cũng đến ngày cô không thể nào chịu đựng được thân phận của một con chim đẹp cho chồng làm cảnh.

Nga đã lẳng lặng xin đi làm. Bình ngăn cấm, phản đối dữ dội. Nga vẫn cương quyết. Sau cùng, Bình thua cuộc. Anh phải chấp nhận để Nga bước đi trên đôi chân của chính mình, nếu không muốn mất cô vĩnh viễn.
 
Theo PNVN
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None