Nỗi niềm người già đi khám bệnh
Đã mệt mỏi vì bệnh tật, muốn khám cho nhanh để còn về nghỉ ngơi nhưng đến đây, tôi lại thấy ốm hơn. Chờ đợi và chờ đợi...
Theo đúng tuyến chữa bệnh của bảo hiểm bà Mai phải lặn lội từ Nhật Tân xuống tận Bạch Mai để khám bệnh. Đi xe buýt thì phải đi hai tuyến, vừa đông đúc, chật chội lại sợ muộn giờ nên bà quyết định “thắt ruột” thuê xe ôm đi cho nhanh.
Bà về hưu đã hơn chục năm nay, những ảnh hưởng trong quá trình làm việc thời công nhân khiến sức khỏe của bà dạo này đang có dấu hiệu tụt dốc. Muốn đến viện khám bệnh, bà đã phải đến xếp hàng từ rất sớm nhưng nhiều người còn đến sớm hơn cả bà. Kết quả là chờ đến chiều mới tới lượt.
“Đã mệt mỏi vì bệnh tật, muốn khám cho nhanh để còn về nghỉ ngơi nhưng đến đây, tôi lại thấy ốm hơn. Chờ đợi và chờ đợi. Không có ai hướng dẫn cách thức, đường đi lối lại nên tôi cũng cảm thấy bối rối. Buổi chiều đến lượt mình khám thì bác sĩ lại bảo ngày mai mới có kết quả xét nghiệm. Vậy là lại phải vật vã thêm một ngày nữa. Chính bởi vậy càng ngày tôi càng thấy nản mỗi khi phải đi kiểm tra sức khỏe”.

Vốn đã biết trước tình trạng đông đúc, xô lấn tại bệnh nên Bác Vĩ (Ba Đình) lần này đã “thắt ruột” quyết định đi khám tư.
“Mọi thủ tục đều diễn ra gọn nhẹ, chuyên nghiệp. Lại có cả người phục vụ, hướng dẫn tận tình chu đáo. Chỉ trong một buổi sáng đã khám xong tất cả và lấy được ngay kết quả xét nghiệm nhưng giá cả lại đắt quá. Có lẽ tôi sẽ khó lòng quay trở lại đây khám trong lần tới vì động đến bệnh gì bác sĩ cũng bắt xét nghiệm từ A đến Z. Mỗi tháng tôi chỉ có 2 triệu tiền lương hưu, một lần khám như thế này đã tiêu tốn mất gần 1 triệu. Hơn triệu còn lại thì chi tiêu sao đủ đến hết tháng. Đúng là được mặt nọ thì lại mất mặt kia”. Bác Vĩ lắc đầu ngao ngán.
Tìm đến các bệnh viện lớn để thăm khám cho yên tâm vẫn là tâm lý chung của nhiều người bệnh. Chẳng thế mà các phòng khám trong viện luôn luôn trong tình tạng quá tải. Muốn khám trong chiều nay thì phải đến xếp số từ ngày hôm trước, nếu không thì chỉ có ngồi chờ “dài cổ”.
Vạ vật mong chờ đến lượt tên mình được “xướng” lên để vào khám là mong mỏi chung của bệnh nhân. Kiên nhẫn, điềm đạm- những đức tính quý báu ấy cần phải có nếu quyết tâm bám trụ để được khám tại bệnh viện.
Tất nhiên chi phí cho một lần khám tại bệnh viện “mềm” hơn so với phòng khám tư nhân. Cộng với uy tín và sự đảm bảo về chất lượng nên nhiều người bệnh đã rỉ tai nhau “Vẫn nên khám tại bệnh viện ông bà ạ. Tranh thủ đến sớm mà xếp hàng thôi. Thời buổi này tiết kiệm được tí nào hay tí ấy. Đi khám tư cũng thích thật đấy nhưng như thế thì chết tiền”.
Nhưng tại bệnh viện, ngay cả tiền khám bệnh hiện giờ cũng khiến nhiều người bệnh đau đầu. Bà Nhung( Hoàng Mai) đến làm thủ tục khám bệnh tại Xanh Pôn cho biết “ Cầm tờ thanh toán các khoản chi phí cho việc khám bệnh mà tôi thấy hoa hết cả mắt vì nhiều thứ tiền quá.”
Có mỗi bệnh đau lưng mà phải làm nhiều xét nghiệm đến thế. Riêng khoản khám, chiếu chụp đã bao gồm một danh sách dài dằng dặc, lỉnh kỉnh đủ thứ: xét nghiệm sinh hoá máu, nước tiểu, điện tim, đo mật độ xương, chụp X-quang khớp, phổi... tất cả đã “ngốn” hết vài trăm.
Hôm nay đưa mẹ đến khám tại bệnh viện Bạch Mai tôi mới được tận mắt cảm nhận sự khó khăn của người bệnh nhất là những người già. Nhìn họ mệt mỏi, hết đi ra rồi lại đi vào tôi không khỏi băn khoăn “không biết đến bao giờ dân mình mới có thể được thanh thản đi khám bệnh mà không còn phải suy nghĩ đến việc xếp hàng chờ đợi?”.