Hãy để con được nếm mùi thất bại

Hãy để con được nếm mùi thất bại

Bé Bo là con duy nhất của chị tôi. Anh chị tôi luôn dành tình yêu thương và quan tâm đặc biệt đến bé, nhất là chuyện học hành.

Ôi xe buýt!

25-07-2008 05:49:01 | In bài viết In bài viết này Khánh Phương
Việc đợi chờ, chen chúc khi giờ cao điểm và chịu cảnh ngã dúi dụi mỗi khi xe phóng nhanh, phanh gấp là điều mà những người đi xe buýt đã và đang phải nếm trải.
Từ hôm đầu tuần, giá xăng tăng cao lượng người đi xe buýt tăng lên khá nhiều. Đa số những người vì đường xa và phần nữa do công việc không phải di chuyển nhiều thì xe buýt là phương tiện di chuyển tiện lợi nhất. Thế nhưng không ít người vẫn ngán ngẩm mỗi khi đợi và lên xe buýt.

Trà cho biết: “Văn phòng của mình ở Bà Triệu mà nhà thì tận Xuân Đỉnh nên đi làm bằng xe buýt cho tiện vì bến xe ngay gần nhà và cũng ngay trước cửa công ty”. Cô “bật mí” thêm: “Đôi khi vì công việc mình thức quá khuya mà “cuộc hành trình” kéo dài đến 45 phút vì thế khoảng thời gian đó đủ cho mình có một giấc ngủ nếu như chỗ ngồi thoải mái và xe không đông lắm”.

 
Đợi chờ xe buýt là chuyện... thường ngày ở huyện
Sau một biến cố lớn, một trong hai chiếc xe máy của gia đình buộc phải “thanh lý” nên phương tiện đi lại tiện lợi và rẻ nhất đối với chị Thanh là xe buýt. Chị tâm sự: “Cũng có nhiều cái lợi chứ, không lo hết xăng giữa đường vì cái tội đểnh đoảng của mình, lại nữa mưa nắng không phải lo lắng. Mình bị cận nên mỗi khi trời mưa đi xe máy rất vất vả, chuyển sang đi xe buýt không lo việc bị húc đuôi và cũng không lo việc vì lóa mắt mà lỡ “thơm” nhầm vào xe ai đó!”.

Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm đó thì vẫn còn những điều mà rất nhiều người phản ánh, đó cũng là những điều mà Trà hay chị Thanh phàn nàn.

 “Tuyến 38, là tuyến xe mà mình đã chọn để đi hàng ngày, thế nhưng nhiều hôm do ra muộn vài phút lại phải dài cổ ra đợi. Buổi sáng thì  muộn giờ làm mà buổi chiều thì không kịp giờ học buổi tối. Nếu hôm nào đường tắc thì quả là một cực hình, càng đợi càng mất, rồi khi xe đi tới khấp khởi mừng thầm ai dè họ bỏ bến không đón khách. Không ít lần bị sạc vì tội muộn giờ học, trễ giờ làm.” Trà than thở.

Có con nhỏ nên đôi khi chị Thanh lại rơi vào tình thế dở khóc, dở cười. Có lần đang ở văn phòng thì ông xã gọi điện báo có thể không về sớm đón con được và nhắc chị về sớm. Chị đã căn giờ và ra trước gần 30 phút để đón xe thế nhưng do đường tắc nên xe không về bến đúng giờ, chị đành phải đón xe ôm về cho kịp giờ đón con. Về đến trường thì cô giáo cho biết anh cũng vừa đón bé về xong.

“Đó là mình còn ra sớm 30 phút so với ngày thường ấy vậy mà chuyến sớm cũng không có”. Chị cho biết: “Từ nhà mình đi làm và về chỉ có mỗi tuyến 27 nên không thể đi tuyến khác được, mà có đổi tuyến lại cũng phải đợi nên đã đợi thì vẫn cứ phải đợi thôi. Khi cần thiết lắm đành thuê xe ôm vậy.”

“Đi xe buýt là an toàn và văn minh nhưng đôi khi em thấy đâu có như vậy đâu. Có nhiều xe cả lái và phụ xe rất mất lịch sự. Dù biết có thể do đặc thù công việc nên đôi khi họ có nói bậy như một kiểu để xả stress, song nếu họ cứ liên tục chửi thề và có thái độ coi thường hành khách như vậy thì… ”. T. sinh viên trường CĐBK Hưng yên tâm sự. “Xe chạy nhanh phanh gấp nếu đứng không vững thì ngã là chuyện thường. Em không nhớ là tuyến 30 hay 38, nhưng lần đó xe đang chạy nhanh, có người đi xe máy tạt ngang đầu vì để tránh xe máy mà tài xế phanh gấp. Một bạn nữ đang đứng ở gần cuối xe bị ngã và bị trượt dài trên sàn xe. Cả xe hoảng hồn, may mà bạn ấy chỉ bị xây xước nhẹ!”

Nếu đi xe buýt vào đúng giờ cao điểm việc chen lấn là điều không thể tránh khỏi. Nhân cơ hội này không ít kẻ xấu đã lợi dụng cảnh chen lấn lúc lên xuống ở các điểm dừng hay lúc xe đông người để móc túi. “Bạn mình khi lên xe ở bến trung chuyển Cầu Giấy chỉ vì sơ ý đã bị kẻ xấu móc mất chiếc điện thoại N72 vừa mới mua.” Trà cho biết: “Chúng thường giả vờ lên xe nhưng thực tế là cố tình chen lấn để đồng bọn dễ bề hành động, bọn mình cũng chỉ biết nhắc nhở nhau khi lên xuống ở điểm này phải chú ý để khỏi mất đồ nhưng…”

Bên cạnh những tiện lợi về việc tiết kiệm chi phí đi lại cũng như đảm bảo an toàn giao thông thì việc đợi chờ, chen chúc khi giờ cao điểm và chịu cảnh ngã dúi dụi mỗi khi xe phóng nhanh, phanh gấp là điều mà những người đi xe buýt đã và đang phải nếm trải. Giá như…

Khánh Phương
Đăng ký quà tặng
avatar Nhung 15:26 25/07/2008 cho đến hôm nay, tôi tin xe bus đã thực sự trở thành người bạn tuyệt với với nhiều người. Lòng tham con người là vô đáy. Vẫn biết kêu ca, phê phán có thể giúp cho mọi việc tốt đẹp hơn. Nhưng tôi bằng lòng với những gì mình đang được hưởng. Tôi cảm ơn Chính phủ và nhà nước Việt Nam. Ai cũng kêu, than ôi "Sao mãi mà chẳng có xe", "Cái xe đó lái xe với phụ xe đi thì chậm, lại hay nói bậy"... Kêu thì thế, nhưng những lúc như vậy ở trên xe họ làm gì chứ? Hay cũng chỉ là nói thế thôi. Tôi từng nghe chương trình "Tài xế gì đó"(Không nhớ rõ lắm) và tôi hiểu lái xe là căng thẳng như thế nào. Vậy nên, thiết nghĩ, nếu mỗi chúng ta đều làm tốt vai trò của nhau và cùng nhắc nhở nhau thì những chuyến xe bus sẽ thật sự là người bạn tuyệt vời hơn
avatar yenkin 10:15 25/07/2008 Mình cũng đi xe bus số 38, lúc nào cũng nơm nớp lo chờ xe dài cả cổ Anyway, vẫn chọn xe bus trong thời buổi giá cả "xôn xao" thế này ^^
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None