Bất ổn giá đất, ai là người chịu trận

LH,

Thị trường nhà đất lên xuống thất thường của những khu vực sắp sáp nhập vào Hà Nội trong thời gian gần đây khiến nhiều người rơi vào cảnh “dở khóc dở cười”.

Giới đầu tư, buôn bán bất động sản như đang ngồi trên đống lửa còn nhiều gia đình cũng có những câu chuyện thú vị thông qua vấn đề này.
Giá nhà đất nóng bỏng nhất vào cuối năm 2007 và đầu năm nay, khi tin đồn Hà Tây, Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã của huyện Lương Sơn (Hòa Bình) sẽ về Hà Nội rộ lên. Thời điểm này giá nhà đất vọt lên gần gấp đôi chỉ sau mấy tháng nhất là ở những vùng gần "Hà Nội cũ". Gia đình anh Kiên đang sinh sống tại một căn hộ nhỏ tại quận Ba Đình. 2 anh em trai đều đã có gia đình riêng từ mấy năm nay nhưng hiện tại họ vẫn phải ở chung trong căn hộ 2 tầng do cha mẹ để lại mặt sàn chỉ có vẻn vẹn 12m2.
Khi thành viên thứ tư của mỗi gia đình xuất hiện thì cũng là lúc anh Kiên quyết định tậu một mảnh đất để xây nhà. Kinh tế 2 vợ chồng không cho phép mua đất ở ngay trung tâm thủ đô nên anh đã quyết định tìm mua tại vùng ven( Hà Đông-Hà Tây), nơi đang được giới đầu tư nhảy vào mua với số lượng lớn. Kiếm được một mảnh tương đối vừa ý và thỏa thuận giá cả xong, anh cùng chủ đất ký vào giấy tờ mua bán nhà đất và hẹn 15 ngày sau sẽ đem tiền đến trả. Trong những ngày đó mỗi ngày giá đất lại giảm đi vài giá khiến cho vợ chồng anh bần thần cả người vì tiếc của. Giấy trắng mực đen không thể thay đổi còn anh chị chỉ vì chọn thời điểm mua không thích hợp mà đã lãng phí mất vài chục triệu đồng tiền mồ hôi nước mắt.
 
 

Cùng mục đích mua đất làm nhà nhưng anh Thắng(quận Hoàn Kiếm) lại may mắn hơn nhiều. Anh chị có ý định đổi nhà khác từ mấy tháng nay,nhưng do chần chừ đến khi giá giảm anh chị vội mua ngay và thấy mình may mắn quá.Lý do  Cũng thật đơn giản, cô con gái nhỏ nhõng nhẽo không muốn anh chị chuyển nhà trong khi năm học chưa kết thúc. Những lúc ngồi quây quần bên mâm cơm, anh vẫn thường xoa đầu con  bảo rằng “Cục cưng là quý nhân phù trợ của cả nhà. Nhờ con mà cha mẹ đỡ tốn vài chục triệu ”. 

Không phải gia đình nào chuyện mua, bán đất cũng êm xuôi, có những gia đình chỉ vì chuyện mua bán đất mà gia đình lục đục, anh em, mẹ con không nhìn mặt nhau.

Gia đình nhà ông Tô ở Thanh Xuân vừa bán hơn 200m2 đất lập tức 5 người con ông đòi chia phần. Ông bà chưa có quyết định chính  thức thì 5 anh con trai cùng 5 cô con dâu đã nhẩy vào khẩu chiến và sau đó là một màn ẩu đả diễn ra cho tới khi cảnh sát 113 tới. 

Với hiện tượng đất đai sụt giá  quá mức khiến cho nhiều người dân khi chưa có nhu cầu gấp gáp về nhà ở vẫn đang trong thời gian nghe ngóng chờ giá đất hạ xuống thấp nữa.Theo giới chuyên môn, sàn chứng khoán sụt giá cũng là một nguyên nhân khiến cho người dân lại càng thêm hy vọng giá nhà đất sẽ tiếp tục sụt giảm. Anh Ngọc, nhân viên một trung tâm môi giới bất động sản tại TP Hà Đông, cho biết cách đây chưa đầy 1 tháng, đất nền thuộc dự án Văn Phú được rao bán với giá từ 19 - 24 triệu đồng/m². Dự án tại các khu Văn Khê, Văn Mỗ... đều ở mức giá 25 - 27 triệu/m² nhưng giao dịch thành công vẫn ở mức rất cao thì đến nay, giá trên chỉ được giao dịch ở mức 17 - 19 triệu đồng/m², nhưng vẫn không có người mua.

Còn đối với những gia đình phải tìm kiếm một chỗ ở thực sự thì đối với họ mua đất tại thời điểm này cũng đã tốt lắm rồi. Bà Thanh vừa sở hữu một ngôi nhà ở Hà Trì (Hà Đông) tâm sự gia đình bà đã thống nhất mua nhà cách đây ba tháng nhưng bất chợt con trai bà phải đi công tác nước ngoài nên thời gian phải lùi lại. Bà cười tươi và cho rằng giá đất có thể xuống chút ít nữa nhưng sẽ không đáng kể. Mình cần thì vẫn phải mua thôi Nếu giá đất sau này có giảm thêm nữa thì cũng thấy hơi tiếc một chút.

Có “an cư” thì mới “lạc nghiệp”, chắc chắn người dân sẽ có được thêm nhiều kinh nghiệm sau những cơn sốt giá ảo về nhiều mặt hàng trong thời gian vừa qua. Mua đất làm nhà là đi tìm một tổ ấm vun đắp hạnh phúc vì thế sự cẩn trọng phải là mối ưu tiên hàng đầu.
 
 
LH

 

                                                                                                                

Chia sẻ