“Tôi từng bị con nhổ vào mặt"

Nguyễn Chiến - Kim Chi,

Vụ kiện mẹ bị con trai đòi tiền công nuôi dưỡng khiến dư luận đau lòng, phẫn nộ về sự bất hiếu của đạo làm con. Câu chuyện bà kể làm nhức nhối nỗi lòng những người con có hiếu.

Nhắc đến người con trai cả Ngô Xuân Thành, đôi môi già nua của bà cụ 90 tuổi lại run lên bần bật, nước mắt lã chã. Bà kể lại sự việc lập di chúc giả…

 
“Ông Thành tự lập di chúc, vì ông ấy biết chữ, ghi là chúng tôi giao cho ông ấy quản lý mảnh đất và ngôi nhà 5 gian khi chúng tôi qua đời. Tôi có biết chữ đâu, thấy ông ấy dấp mực vào tay tôi, bảo tôi ấn vào giấy thì tôi cũng làm chứ có biết là giấy gì đâu. Sau đó, ông ấy mang ra xã để đóng dấu. Khi ra tòa, biết được có bản di chúc này, tôi mới nói là không biết gì về chuyện đó nên tòa hủy bản di chúc".
 
Đôi bàn tay nhăn nheo nắm chặt chiếc quạt nan để kìm đi cơn xúc động. Rồi bà đau lòng khi nhớ lại những tháng ngày vất vả nuôi nấng các con, có những lúc phải nhịn đói giành nhường con, phải đi hái rau trầm khúc về giã với sắn làm bánh cho con ăn. Hai vợ chồng chỉ dám ăn mấy miếng đầu thừa đuôi thẹo rồi lại ra ruộng cặm cụi cấy cày.
Cụ Tước luôn nhớ về người con trai út hiếu thảo đã hy sinh
 
“Con tôi từng chửi rủa, nhổ nước dãi vào mặt mẹ”

Trầm ngâm một lúc rồi, bà cụ bảo: "Trước ông Thành cũng không thế đâu, ông ấy cũng lành lắm. Nhưng rồi lấy phải bà vợ ghê gớm nên mới thế. Trước mặt tôi, vợ ông Thành từng bảo chồng: Tao về nhà này tao sẽ làm cho mày phải bỏ anh bỏ em, bỏ bố bỏ mẹ.

Khi tôi ở ngôi nhà 5 gian với ông Thành, ruộng của tôi ông ấy canh tác rồi cấp gạo cho tôi ăn. Đến khi tôi về ở với ông Khánh là con thứ 2, tôi lên đòi thóc thì ông Thành không trả, cướp hết.

Tôi phải về tay không và chỉ sống bằng tiền tuất của thằng con út. Thậm chí ông ấy chửi tôi thậm tệ không thiếu từ gì rồi nhổ nước dãi vào mặt tôi”.

Giờ cũng chẳng còn tình nghĩa mẹ con gì nữa.

“Sau vụ xử, ông ấy nói không có mẹ nữa, bảo mẹ ông ấy chết rồi. Vì thế tôi cũng coi như không có đứa con ấy nữa. Ra tòa, ông ấy đòi tiền nuôi dưỡng tôi nhưng vẫn ăn lúa của tôi, tiền tuất của đứa út mà ông ấy vẫn lĩnh, tôi còn ăn không hết.

Cái nhà tình nghĩa ông ấy đòi một nửa nhưng cái nhà đó là do chú Bình hy sinh mà có nên tôi để riêng thờ phụng chú ấy. Tôi cũng có ở đâu. Đầu tiên xã định xây căn nhà này ở mảnh đất có cái nhà 5 gian của tôi nhưng ông Thành không cho nên xã phải cấp cho tôi 100 mét vuông ở gần nhà ông Khánh để xây dựng.

Đến lúc Tòa hỏi thế ai nuôi anh để đến giờ anh có tiền lương gạo bị? thì lúc đó ông ấy mới chịu".

Lời bà kể nghẹn ngào, đau xót. Có lẽ, trên đời này, không còn nỗi đau nào hơn khi con cái bất hiếu với cha mẹ. Hình ảnh người mẹ già nua, gầy yếu mang trong mình nỗi đau về đứa con bất hiếu cứ ám ảnh mãi những người con có hiếu. Liệu người con ấy có tỉnh ngộ hay người mẹ sẽ mãi mãi phải mang theo nỗi đau này…?

Theo Nguyễn Chiến - Kim Chi
VTC news
Chia sẻ