Đòi lại công bằng của tạo hóa

19-05-200814:31:05 |

Tuổi xuân phơi phới của Bình qua đi trong những đau đớn, tuyệt vọng. Bao chàng trai đến ngỏ lời, Bình đều phải chối bỏ và chạy trốn.

 
Vào cái tuổi căng tràn sức sống của thì con gái, cũng là lúc Bình cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể... Một phần nào đó của người đàn bà có hình dạng của người đàn ông! Sự nhầm lẫn của tạo hoá đã làm lỡ dở cả cuộc đời con gái như Bình...

Chôn vùi khao khát

Cho tới tận tháng 12/2007, lúc tròn 35 tuổi Bình mới tới BV Phụ sản Trung ương khám, vì gia đình nghĩ rằng Bình mắc chứng vô sinh. Nhận kết quả siêu âm của bác sĩ mà Bình không còn muốn tin vào sự éo le này: không tử cung, không buồng trứng và không có cả âm đạo. Như vậy, hy vọng điều trị vô sinh là không còn nữa. Bác sĩ khám còn cho Bình biết, bộ phận sinh dục của Bình lại “kết hợp” cả của nam và nữ.

“Tôi chỉ nghĩ mình bị chứng vô kinh chứ không nghĩ bệnh tật lại phức tạp đến thế. Cũng đã xác định, thôi thì chẳng lấy chồng nữa, ở vậy với mẹ. Nhưng sau bao năm suy nghĩ vậy, mẹ tôi cũng động viên lên bệnh viện khám, vì bản thân tôi cũng muốn có người chia sẻ. Càng nhiều tuổi càng thấy cần lắm một người đàn ông bên mình. Nhưng không ngờ, số phận tôi lại thế này” - Nằm trên giường bệnh sau ca mổ 5 ngày, ca mổ thành công với sức khoẻ tốt nhưng nước mắt Bình cứ trào ra, những dồn nén trong lòng lâu ngày như muốn được giải thoát.

Sinh ra trong một gia đình nông dân tại Lý Nhân Hà Nam, năm tuổi 20, với một cơ thể căng tràn nhựa sống,Bình được nhiều chàng trai đến ngỏ lời yêu, nhưng sự chạy trốn như tiềm ẩn trong tiềm thức của người con gái này. Bình bảo, cũng nhiều khi có tình cảm với người bạn khác giới nhưng lại thấy sợ vì nghĩ không sinh được con thì cũng khổ người ta nên lại phải nén lòng. Một thời gian dài, Bình đã tụ mua thuốc về uống,cả gia đình cô không ai hay biết về những dị tật này.

“Tôi hoàn toàn không biết gì về việc cơ thể thiếu bộ phận cần thiết của người phụ nữ. Chỉ cách đây 4 năm, tình cờ xem phim về vấn đề này, tôi mới nhận thấy cơ thể mình giống như vậy và đến giờ tôi quyết tâm đi phẫu thuật tạo hình lại” - Bình nói.

Tinh hoàn trong cơ thể phụ nữ

Cơ thể Bình chứa đựng sự mâu thuẫn về giới tính. Qua siêu âm, ngoài những thiếu sót của người phụ nữ thì Bình lại mang thêm hai tinh hoàn và có thêm một đoạn “cái ấy” của người đàn ông. Ca phẫu thuật tạo hình lại thêm nhiều phức tạp... Theo các bác sĩ, cơ thể của Bình hoàn toàn là nữ nhưng có sự khiếm khuyết của bộ phận sinh sản và sinh dục nên việc tạo hình trả lại đúng giới tính là việc cần làm.

PGS.BS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, BV Xanhpôn trước khi nhận bệnh nhân Bình từ BV Phụ sản TƯ chuyển sang cũng nhiều trăn trở. Vì cũng đã có đồng nghiệp của ông trước đó thực hiện ca phẫu thuật tạo hình âm đạo, nhưng chưa thể gọi là thành công vì phần da tạo hình sau đó bị co kéo. Vậy lựa chọn một phương pháp hoàn toàn mới, chưa từng được áp dụng trong tạo hình âm đạo cũng được cân nhắc và tính toán kỹ.

Trong những trường hợp này, các bác sĩ chuyên khoa thường sử dụng phương pháp kinh điển tạo hình âm đạo bằng cách ghép da (lấy từ cánh tay hay ở bụng dưới) và tạo đường hầm (tạo âm đạo) bằng khuôn. Đây là kỹ thuật của giáo sư Lansac (Pháp), các bác sĩ sẽ tạo ra một âm đạo (dưới sự kiểm soát của nội soi ổ bụng), đặt vào đó một khuôn định hình, sau 7 ngày thì tháo khuôn và chăm sóc vết mổ cho tới khi lành hẳn.

Ngày 8/5 ca phẫu thuật được tiến hành và bây giờ bệnh nhân Bình sắp được ra viện.Phẫu thuật được thực hiện bằng cách lấy vạt da đùi ngoài của bệnh nhân để tái tạo thành âm đạo. Theo các BS, bệnh nhân Bình sau khi ra viện cũng sẽ không phải điều trị bằng hoocmon vì theo kiểm tra, Bình chỉ chứa lượng hoocmon nam rất thấp. Cơ thể của Bình chỉ sai lệch bộ phận sinh dục chứ ngoại hình cũng như tâm tính hoàn toàn là phụ nữ.

 Sau ca mổ, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, vạt da tạo hình sống tốt, vết mổ liền và khô. Bệnh nhân Bình có thể lấy chồng nhưng không thể có con”. Các bác sỹ cho biết.

Lời nói của Bình mãi ám ảnh tôi về thân phận một người phụ nữ thiếu may mắn: “Tôi cũng tưởng sẽ an phận, nhưng đến tuổi này cũng mong có một người đàn ông chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Mong sẽ có người tốt đến với tôi...”.

Tên nhân vật đã được đổi.

Theo Gia đình

Từ Khóa

Đòi lại công bằng của tạo hóa

Tuổi xuân phơi phới của Bình qua đi trong những đau đớn, tuyệt vọng. Bao chàng trai đến ngỏ lời, Bình đều phải chối bỏ và chạy trốn. Đòi lại công bằng của tạo hóa
Đòi lại công bằng của tạo hóa
8103283

Tuổi xuân phơi phới của Bình qua đi trong những đau đớn, tuyệt vọng. Bao chàng trai đến ngỏ lời, Bình đều phải chối bỏ và chạy trốn. Đòi lại công bằng của tạo hóa