Tình trường đầy thị phi của "Nữ hoàng đồng trinh" xinh đẹp, có hàng tá người yêu nhưng cô quả đến tận cuối đời

Đan Vy,
Chia sẻ

Xinh đẹp, quyến rũ và có hàng tá nam nhân sẵn sàng quỳ dưới chân, nhưng Nữ hoàng Elizabeth I đầy quyền lực của nước Anh lại sống một cuộc đời cô quả. Lý do của chuyện này vẫn mãi là một bí ẩn.

Theo những ghi chép lịch sử, Nữ hoàng Elizabeth I sở hữu gương mặt kiều diễm với mái tóc vàng óng và thân hình mềm mại. Không những vậy, bà còn là người rất biết cách lựa chọn phục sức và trang điểm nên luôn trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý trong mọi cuộc vũ hội, khiến cả tá đàn ông say mê sẵn sàng quỳ rạp dưới chân.

Trong danh sách những người đàn ông quyền quý ngưỡng mộ bà có cả vua Felipe 2 của Tây Ban Nha, vua Thụy Điển Eric và rất nhiều vương công nước Pháp. Tất nhiên, các nhà quý tộc trong triều đình Anh cũng "cạnh tranh" nhau từng chút một hòng mong được Nữ hoàng để mắt tới.

Trước hàng tá những người đàn ông vây quanh luôn muốn lấy lòng mình, Nữ hoàng Elizabeth I không hề tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí nếu nói đến lịch sử tình trường, những nam nhân đã đi qua cuộc đời bà cũng không hề ít.

Tình trường đầy thị phi của Nữ hoàng đồng trinh xinh đẹp, có hàng tá người yêu nhưng cô quả đến tận cuối đời - Ảnh 1.

Nữ hoàng Elizabeth I sở hữu gương mặt kiều diễm và thân hình nuột nà khiến nhiều người đàn ông say mê. (Ảnh minh họa: Internet)

Những cuộc tình không có kết quả

Trong những tháng đầu khi vừa lên ngôi, người ta đồn rằng Nữ hoàng Elizabeth I từng có quan hệ với Robert Dudley, một người bạn từ thuở thanh mai trúc mã. Dù là người đàn ông đã có vợ nhưng Dudley và nữ hoàng công khai qua lại với nhau tới nỗi ai cũng biết. Dudley được nữ hoàng sủng ái phong cho danh vị bá tước và có thể tùy ý vào thẳng phòng ngủ của nữ hoàng bất kể ngày đêm.

Năm 1560, khi vợ của Robert Dudley, bà Amy Robsart, qua đời vì một cú ngã chí mạng ở cầu thang, dư luận đã dấy lên tin đồn vị nữ hoàng và người tình của bà có liên quan tới vụ tai nạn. Trong những năm tiếp theo, hai người vẫn tiếp tục gắn bó bên nhau nhưng nữ hoàng chưa một lần đề cập đến chuyện kết hôn với người đàn ông đó.

Dù sau này có rất nhiều người đàn ông đến với Elizabeth nhưng có lẽ Robert Dudley vẫn là tình yêu đầu tiên và duy nhất của bà.

Tình trường đầy thị phi của Nữ hoàng đồng trinh xinh đẹp, có hàng tá người yêu nhưng cô quả đến tận cuối đời - Ảnh 2.

Vị nữ hoàng xinh đẹp dù trải qua nhiều mối tình nhưng không đi đến hôn nhân cùng ai. (Ảnh minh họa: Internet)

Robert Dudley tái hôn với nữ bá tước thừa kế Lettice Devereux vào mùa thu năm 1578 thì 1 năm sau, nữ hoàng Elizabeth cũng mở lòng với một người đàn ông khác. Francois, công tước Anjou, em trai vua Henri III của Pháp, được giới thiệu với triều đình Anh là người bà muốn cân nhắc để lấy làm chồng.

Tuy nhiên, hôn sự này hoàn toàn không hề cân xứng. Anjou là một thanh niên tầm 20 tuổi với dáng người nhỏ bé và khuôn mặt rỗ hoa. Anh ta còn bị đồn là thích mặc đồ của phụ nữ. Thế nhưng, Elizabeth dường như đã dành tình cảm và sự quan tâm chân thành cho Francois nên mới lấy tên anh ta để đặt cho con ếch - thú cưng của mình.

Sau vài tuần, vị bá tước Pháp quay trở lại quê hương vì hôn sự bị dư luận phản đối kịch liệt. Tháng 10/1581, Francois quay trở lại Anh trong sự vui mừng của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Bà tuyên bố sẽ cưới ông ta, thậm chí còn công khai trao nhẫn và thể hiện tình cảm trước triều đình nhưng chỉ sau 1 đêm, chính miệng bà lại tự hủy đi hôn ước đó.

Cuộc mai mối thất bại với vị công tước Pháp có vẻ như đã khiến triều đình Anh mất hết hi vọng vào việc lấy chồng, sinh con của nữ hoàng. Bà trải qua một số mối tình khác nhưng tất cả bọn họ chỉ có thể dừng ở yêu đương và được phong tước vị chứ không một ai tiến đến được địa vị người chồng.

Robert Devereux, bá tước trẻ Essex đồng thời là con vợ kế của Robert Dudley, lại là mối tình cuối được nhiều người biết đến trong thiên tình sử của nữ hoàng Elizabeth I. Bất chấp khoảng cách tuổi tác quá lớn, nữ hoàng đã có thời gian bị chàng trai kém mình tận 30 tuổi hấp dẫn. Tuy nhiên, trong một lần không may phạm lỗi, chàng bá tước trẻ đã bị chính nữ hoàng ra lệnh chặt đầu.

Tình trường đầy thị phi của Nữ hoàng đồng trinh xinh đẹp, có hàng tá người yêu nhưng cô quả đến tận cuối đời - Ảnh 3.

Có rất nhiều giả thuyết về nguyên nhân nữ hoàng chọn cuộc sống cô quả nhưng cho đến giờ đó vẫn mãi là một bí ẩn chưa lời giải. (Ảnh minh họa: Internet)

Tại sao nữ hoàng nhất định không chịu lấy chồng?

Theo lịch sử, mẹ của Nữ hoàng Elizabeth chính là hoàng hậu Anne Boleyn, người từng được Vua Henry IIX sủng ái tới mức sẵn sàng phế truất người vợ cũ để cưới về cho bằng được. Ấy vậy mà, chỉ sau vài năm mặn nồng, mẹ bà đã bị nhà vua kiếm cớ chặt đầu để danh chính ngôn thuận kết hôn với người khác.

Có lẽ nỗi ám ảnh đau thương về hôn nhân của bố mẹ đã khiến cho nữ hoàng không muốn lấy chồng. Bên cạnh đó, lại có giả thuyết cho rằng ham muốn quyền lực và lo sợ bị can thiệp chính trị cũng là nguyên nhân khiến vị nữ hoàng này quyết định ở giá.

Năm 1903, nữ hoàng Elizabeth đệ nhất qua đời không chồng, không con ở tuổi 70 và được người dân xưng tụng là "Nữ hoàng đồng trinh" và nguyên nhân tại sao vị nữ hoàng nổi tiếng xinh đẹp không chịu kết hôn vẫn mãi là một bí ấn.

Chia sẻ