Tình tiết vụ việc 13 đứa trẻ bị nhốt trong hầm nhà: Cha mẹ nhốt con 8 năm, vẫn đi ăn nhà hàng bỏ mặc các con đói khát

SKYE,
Chia sẻ

Những tình tiết mới trong vụ việc 13 đứa trẻ bị cha mẹ nhốt trong hầm nhà tại bang California, Mỹ đã được tiết lộ khiến cộng đồng hết sức phẫn nộ và bàng hoàng.

Theo Mirror đưa tin, nhiều người dân sống tại bang California, Mỹ đã hết sức bàng hoàng sau khi khám phá ra hàng xóm của mình - David Allen Turpin, 57 tuổi, và Louise Anna Turpin, 49 tuổi - đã trói 13 đứa con của họ trên giường trong một căn phòng bẩn thỉu. Vụ việc chỉ được phanh phui ra trước ánh sáng khi một cô con gái nhỏ tuổi của họ trốn thoát, đi gọi cảnh sát đến cứu các anh chị em của cô. Cảnh sát sau đó đã lập tức đến bắt cặp vợ chồng này vào sáng hôm Chủ nhật vừa qua lúc 7:30 phút. 

Tình tiết vụ việc 13 đứa trẻ bị nhốt trong hầm nhà: Cha mẹ nhốt con 8 năm, vẫn đi ăn nhà hàng bỏ mặc các con đói khát - Ảnh 1.

Hình ảnh cặp vợ chồng và 13 người con.

Trong quá trình điều tra thẩm vấn, nhiều tình tiết mới của vụ án đã được tiết lộ khiến mọi người hết sức bàng hoàng. Được biết, 13 đứa trẻ nhà Turpin, tuổi từ 2 cho đến 29, đã bị cha mẹ giam giữ tại Perris, California kể từ khi họ chuyển nhà tới khu vực này vào năm 2010. Các chuyên gia y tế nói rằng 7 đứa con lớn hơn cũng bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cơ thể trông chỉ như những đứa trẻ.

Nhân viên xã hội cho biết những đứa trẻ đã không được chăm sóc trong suốt thời gian dài khi nhà Turpins chuyển nhà giữa Texas và California. Được biết, chỉ 12 tiếng trước khi bị bắt, David Turpin và Louise Turpin có nói với một vài người bạn rằng họ dự định sẽ chuyển nhà.

"Tôi có gặp họ vào khoảng 7-8h tối hôm thứ bảy", một người hàng xóm cho biết. "Họ nói chào tạm biệt vì lại sắp chuyển nhà tới thành phố khác. Tuy nhiên, họ cũng không nói rằng sẽ chuyển đi đâu".

Tình tiết vụ việc 13 đứa trẻ bị nhốt trong hầm nhà: Cha mẹ nhốt con 8 năm, vẫn đi ăn nhà hàng bỏ mặc các con đói khát - Ảnh 2.

Hình ảnh căn nhà nơi 15 người sinh sống.

Tuy nhiên, khi tìm kiếm trên các trang web giao bán nhà thì không thấy thông tin về việc gia đình Turpin có ý định bán nhà hay đặt biển trước cửa. Nhiều người nói rằng gia đình này cũng đã mắc nhiều khoản nợ suốt vài năm ròng. Trước đó, họ phải rời Texas vì căn nhà bị ngân hàng xiết nợ. Khi David mất việc vào năm 2010, những khoản nợ của họ lại càng chồng chất. Được biết, món nợ mà gia đình phải trả giờ đã lên tới 175,000 bảng (tương đương với hơn 5 tỷ đồng).

Theo Telegraph đưa tin, Matthew Alex Padilla, một nhân viên 20 tuổi làm việc tại một cửa hàng pizza trong siêu thị gần đó đã vô cùng bất ngờ khi biết 13 người con của gia đình Turpin bị bỏ đói ở nhà trong khi cậu thường phục vụ pizza cho bà Louise Turpin. Lần cuối cùng mà cậu ta gặp bà là vào khoảng cách đây một tuần; thường bà sẽ đi với chồng hoặc đi với một đứa con nhỏ. Tuy nhiên, cậu không bao giờ thấy sự hiện diện của đông đủ đại gia đình.

Tình tiết vụ việc 13 đứa trẻ bị nhốt trong hầm nhà: Cha mẹ nhốt con 8 năm, vẫn đi ăn nhà hàng bỏ mặc các con đói khát - Ảnh 3.

Ảnh chụp cả gia đình Turpin.

Một quản lý nhà hàng ở Perris, Gabriela Del Toro trả lời phỏng vấn và cho biết bà Turpin thường đến nhà hàng này nhiều lần trong tuần để mua đồ ăn. Tuy nhiên, bà không bao giờ mua với số lượng dành cho cả nhà. Tất cả những người từng gặp bà đều tỏ ra ngạc nhiên khi biết người mẹ này có thể nhẫn tâm bỏ đói các con mình trong suốt thời gian dài đến vậy.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ thêm.

Tình tiết vụ việc 13 đứa trẻ bị nhốt trong hầm nhà: Cha mẹ nhốt con 8 năm, vẫn đi ăn nhà hàng bỏ mặc các con đói khát - Ảnh 4.

Gia đình này có vẻ như đã từng rất hạnh phúc; mọi thành viên trong gia đình thậm chí còn mặc đồng phục theo phong cách Dr. Seuss.

Chia sẻ