Tình cũ Minh Tiệp: "Đàn ông bây giờ đều không đáng tin"

Lanxiang,
Chia sẻ

Bạn gái cũ của Minh Tiệp - Can Đình Đình còn cho biết thêm yêu một người như Ngô Kỳ Long sẽ rất hao tâm tổn sức.

Nhắc đến Can Đình Đình khán giả Việt Nam sẽ nhớ đến hình ảnh một cô gái ngây thơ, trong trong bộ phim Hà Nội, Hà Nội và một "dâm phụ" Phan Kim Liên dám yêu, dám hận trong Tân Thủy Hử 2011. Tuy nhiên, cái tên Can Đình Đình còn được nhiều người hâm mộ Việt Nam quan tâm vì chuyện tình một thuở với nam diễn viên Minh Tiệp. 

Dù hiện tại cặp đôi đã đường ai nấy đi, Minh Tiệp cũng đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc song chuyện yêu đương của nữ diễn viên xinh đẹp vẫn là đề tài khiến nhiều khán giả tò mò. Mới đây, khi nhận lời mời phỏng vấn của một tạp chí, Can Đình Đình đã có những chia sẻ về tình yêu và mẫu đàn ông lý tưởng của mình.

Tình cũ Minh Tiệp:

Hiện tại có rất nhiều sao nữ nổi tiếng nhờ những thông tin xung quanh việc yêu đương, kết hôn, sinh con... Bạn có muốn chia sẻ chuyện đời tư của mình giống như họ không?

Không, tôi không muốn mình quá nổi tiếng vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Tôi luôn nghĩ muốn được khán giả yêu thích thì mình phải để lại ấn tượng trong từng vai diễn, chứ không phải là dùng mánh khóe để thu hút sự chú ý. Có một số người thích tìm kiếm sự nổi tiếng bằng những thủ đoạn bất chính, nhưng như thế chỉ khiến giá trị của bản thân bị hạ thấp mà thôi.

Bạn sẽ lựa chọn một người trong làng giải trí để yêu chứ?

Không. Người làm trong ngành sẽ có chung tiếng nói song chuyện tình cảm lại không được bền vững. Nói chung là mọi chuyện đều phụ thuộc vào duyên phận.

Bạn từng nói muốn yêu một anh chàng có thể đem lại cảm giác an toàn cho mình như Võ Tòng, người đó đã xuất hiện chưa vậy?

Chuyện này quả thực rất khó. Tôi thấy đàn ông hiện tại đều không đáng tin cậy. Cuộc sống của người nghệ sĩ sau ánh đèn sân khấu có nhiều thứ phải giấu kín. Khi không làm việc, tôi đều để mặt mộc nên rất khó gặp được chàng hoàng tử bạch mã của mình. Mà dù có gặp được đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Tôi thực sự không muốn vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp của mình.

Tình cũ Minh Tiệp:

Bạn thích mẫu đàn ông như thế nào?

Đầu tiên, anh ấy phải là người sống có trách nhiệm. Ngoài ra, tôi cũng thích những anh chàng hài hước, biết cách chọc cho mình cười. Điều kiện kinh tế của người ấy không được quá kém, song tôi cũng không muốn lấy chồng đại gia. Tôi là người phụ nữ của công việc nên người đàn ông của tôi phải có tấm lòng đủ bao dung để thông cảm và thấu hiểu.

Bạn từng bộc bạch mình không dám yêu một người như Ngô Kỳ Long? Sau khi cùng hợp tác trong hai bộ phim, bạn có dám yêu anh ấy nếu điều kiện cho phép không?

Tôi luôn nghĩ yêu một người như Ngô Kỳ Long sẽ rất hao tâm tổn sức. Tôi đã là người yêu công việc nhưng anh ấy còn “cuồng” hơn cả tôi. Nếu bạn không phải là mẫu phụ nữ biết hi sinh vì người khác thì không nên yêu người như vậy.

Chị cảm thấy thế nào khi từng bị dư luận phê phán  những hình ảnh gợi cảm của mình trên tạp chí đàn ông? 

Rất nhiều người đã so sánh tôi với Can Lộ Lộ và mắng tôi là kẻ không ra làm sao. Có lẽ họ nghĩ như vậy là vì họ của chúng tôi trùng nhau hoặc do tôi đã từng diễn vai Phan Kim Liên. Thú thực, khi chụp hình cho tạp chí đàn ông, tôi không hề có ý định “show hàng” mà chỉ muốn thể hiện nét gợi cảm của mình. Tôi luôn nghĩ nếu bây giờ không khoe thì đến năm 30-40 tuổi có muốn khoe cũng chẳng ai thèm nhìn.

Chia sẻ