"Thật sự nhìn mấy cái cảnh đó em tức nổ đom đóm mắt có điều nghĩ giờ lão đang ở xa, em có nổi điên cũng chẳng giải quyết được gì. Vậy là em 'giở sách' riêng của mình", cô vợ chia sẻ.
Nhưng cùng với thời gian, lời nói chẳng còn đủ ngọt để che giấu bản chất của hành động, thì đàn bà bắt đầu dùng một đôi mắt tỉnh táo để đọc vị suy nghĩ của đàn ông.
"Nghe thằng bạn thân thông báo Y. cũng tham gia hội khóa, tôi hồi hộp chờ đợi gặp lại mối tình đầu đã từng dành quá nhiều cảm xúc. Nhưng rồi, có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được...", anh K. thú nhận